QPR 0-2 M.U: "'Quỷ đỏ" cho Man City "ngửi khói"

23/02/2013 21:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước QPR đã giúp Man United nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai Man City lên thành 15 điểm.

Ngoài sự xuất hiện của Nani cùng với Young ở hai cánh, Man United cũng có sự bất ngờ khi Javier Hernandez được dùng thay cho Welbeck. Thực chất, đây không phải là cách dùng người có gì mới của Sir Alex Ferguson khi ông quyết "om" tiền đạo trẻ người Anh một vài trận rồi "thả" anh ra cho đúng trận cần tới sức trẻ và sự càn lướt của anh, ví dụ như trận lượt về vòng 1/16 Champions League với Real Madrid sắp tới.

 

Mười phút đầu của trận đấu diễn ra với tốc độ không thực sự cao. Man United cầm nhiều bóng hơn đội chủ nhà nhưng đội khách chơi với tinh thần thăm dò và chủ động đá chậm chắc phòng những pha phản công của QPR.

 

Phút thứ 13: ĐÁNH ĐẦU! Trận đấu có tình huống đáng chú ý đầu tiên. Từ qua đá phạt chếch bên biên trái, Nani bật cao đánh đầu song tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không đưa được bóng trúng vào khung thành.

 

Phút thứ 16: CÚ SÚT! Một tình huống độc diễn của Taraabt, cầu thủ chơi nổi bật nhất của chủ nhà cho tới lúc này. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Marốc từ cự ly 23m đã đi chệch khung thành.

 

Phút thứ 17: NGUY HIỂM! Một pha tạt bóng từ biên trái của Young vào vòng cấm địa, mở ra cơ hội đánh đầu ngược của Chicharito song tốc độ bay của bóng chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Cesar. 

 

Phút thứ 23: BÀN THẮNG! Một cú sút cực đẹp của Rafael. Sau nỗ lực đi bóng bất thành của van Persie bên biên phải, bóng đến đúng tầm băng lên của Rafael. Hậu vệ người Brazil lấy đà rồi tung ra một cú sút volley, bóng đi căng và có quỹ đạo bay khó chịu khiến cho Cesar chỉ biết đứng nhìn lưới rung.



Rafael ăn mừng bàn thắng  - Ảnh Getty

 

Như vâỵ là Man United đã không quá mất sức mà vẫn có được bàn thắng dẫn trước. Một siêu phẩm của Rafael lần nữa cho thấy hậu vệ trẻ người Brazil đang có một mùa bóng khá thành công trong màu áo Man United.

 

Nhìn vào cách chơi của chủ nhà QPR, có thể thấy rõ vì sao đội bóng này đang đứng bét bảng giải ngoại hạng Anh. Sở hữu nhiều ngôi sao nhưng tinh thần thi đấu và sự nhuần nhuyễn giữa các tuyến là điều mà QPR không có. Với tình cảnh như này, HLV Redknapp có giỏi đến mấy cũng khó lòng giúp QPR trụ hạng lần này vì quãng thời gian để ông hiểu các cầu thủ cũng như xây dựng một bầu không khí đoàn kết trong đội bóng là quá ít.

 

Trên sân, QPR sở hữu một cầu thủ có cái chân trái khá "dị" là Taraabt song đây lại là mẫu cầu thủ có lối chơi cá nhân, thay vì có khả năng dẫn dắt toàn đội tiến lên. Mỗi khi có bóng, cầu thủ người Marốc thường tìm cách dắt bóng qua vài cầu thủ đối phương rồi tung ra cú sút, thay vì cầm bóng chờ đồng đội lên hỗ trợ.

 

Phút thứ 35: NGUY HIỂM! Một đường chuyến vượt tuyến đã đặt van Persie vào cơ hội dứt điểm đối diện với Cesar. Một cú sút chân trái không mạnh nhưng nhằm vào góc xa, song tiếc cho van Persie khi Cesar đã chơi quá hay trong tình huống này.

 

Phút thứ 41: van Persie dính chân thương phải rời sân, Welbeck vào thay.

 

Phút thứ 42: NGUY HIỂM! Thêm một tình huống ăn bàn của Man United song Vidic đã không thực hiện thành công.

 

Phút thứ 44: Trận đấu bị gián đoạn đôi chút sau khi Evra đã phải nằm sân sau tình huống va chạm với Towsend.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.



van Persie chấn thương - Ảnh Getty

 

Năm phút đầu hiệp 2 diễn ra với tốc độ khá nhanh khi chủ nhà tung tiền vệ có lối chơi cơ động Jenas vào sân. Các đợt tấn công của QPR bắt đầu có nét và tốc độ.

 

Phút thứ 54: Rafael nằm sân sau một pha đạp bóng của Hughes. Dường như để chặn lối chơi của đội khách, chủ nhà QPR không ngại chơi quyết liệt, thậm chí là thô bạo.

 

Trên sân, Man United đang đánh mất thế trận khi lối chơi nhiệt của chủ nhà đang làm cho tuyến tiền vệ của đội khách trở nên chao đảo. Chính vì vậy, HLV Alex Ferguson đã phải tung Rooney vào sân. Đây có thể coi là một quyết định khá mạo hiểm của chiến lược gia người Scotland khi Rooney mới chỉ tập lại được một vài ngày gần đây.

 

Phút thứ 64: CẢN PHÁ! Cầu thủ mới vào sân thay người Remy đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi tung ra một cú sút khá căng song De Gea phản xạ cực nhanh, đấm bóng cứu thua cho Man United.

 

Thêm một sự điều chỉnh nhằm giúp tuyến giữa chơi ổn định hơn trước sức ép của chủ nhà, Valencia đã được đưa vào sân. Trong khi đó, van Persie đã xuất hiện trên băng ghế dự bị của Man United, điều này cho thấy cầu thủ người Hà Lan có thể chấn thương không quá nặng.

 

Thiếu vắng van Persie, Man United không có cầu thủ có khả năng cầm giữ bóng ở tuyến trên. Dù đã có Rooney trên sân song xu hướng đá của cầu thủ này lại lùi khá sâu về để hỗ trợ tuyến giữa, trong khi Welbeck chơi dạt sang hai biên nhiều. Hiện trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút, Man United đang cố gắng chơi chậm nhất có thể để đưa trận đấu về đích an toàn.

 

Phút thứ 74: CƠ HỘI! Evra đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm địa, Welbeck băng vào song sút hụt, bóng đến chân Rooney nhưng cú sút của tiền đạo này đã đập trúng một hậu vệ của chủ nhà.

 

Phút thứ 79: BÀN THẮNG! Những thay đổi về nhân sự của HLV Alex Ferguson đã phát huy hiệu quả. Hàng tiền vệ chơi ổn định, cơ hội đến liên tiếp với đội khách. Từ pha chuyền bóng phá bẫy việt vị của Nani, Giggs thoải mái căng chỉnh chân rồi tung ra cú sút cực căng nhằm góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man United.

 

Phút thứ 82: NGUY HIỂM! QPR đang chơi với tinh thần xuống thấp, nhờ vậy Giggs có cơ hội biểu diễn trên sân. Nhận đường chuyền của Valencia bên cánh phải, thay vì sút căng, Giggs lại chạm bóng đầy tinh tế. Tưởng như trái bóng sẽ bay vọt xà nhưng quỹ đạo bay của bóng đã rơi chạm xà ngang. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải ngoại hạng Anh mùa này.

 

Phút thứ 86: CƠ HỘI! Giggs chơi khá hay trong những phút cuối, tiền vệ lão tướng đã chuyền đường bóng dọn cỗ cho Welbeck song thay vì dứt điểm ngay, tiền đạo trẻ của Man United lại chọn giải pháp dắt bóng khá loằng ngoằng.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Man United.


Đội hình thi đấu:

QPR: Cesar, Bosingwa, Samba, Hill, Traore, Townsend, Granero, Mbia, Mackie, Taarabt, Zamora.

Man Utd: De Gea, Rafael, Evra, Ferdinand, Vidic, Giggs, Carrick, Nani, Young, Van Persie, Hernandez.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm