M.U không còn lo lắng khi mất Rooney

27/08/2012 12:32 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Nếu như ĐT Anh có thể giải quyết khá tốt bài toán hàng công khi Wayne Rooney vắng mặt thì M.U cũng vậy. Việc "số 10" phải nghỉ thi đấu 4 tuần đương nhiên chẳng vui vẻ gì, nhưng chưa chắc đã phải là một thảm họa đối với hàng tấn công Quỷ đỏ.

4 tuần. Đó là khoảng thời gian tối thiểu mà Rooney sẽ phải ngồi chơi xơi nước kể từ sau khi anh lĩnh trọn cú giậm chân của Rodallega trong trận thắng Fulham 3-2 cuối tuần qua. Vết rách khá sâu ở đùi, gần với đầu gối khiến Rooney phải rời sân bằng cáng ngay lập tức. Theo khẳng định của các bác sĩ, anh đã bị rách cơ đùi, và chỉ có thể trở lại sân cỏ vào cuối tháng sau. Ngoài ba trận đấu gặp Southampton (02/09), Wigan (15/09) và Liverpool (22/09), Rooney còn vắng mặt ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League (18-19/09) cũng như hai trận đấu vòng loại World Cup 2014 gặp Moldova (07/09) và Ukraina (11/09).



Không có Rooney M.U vẫn sẽ "sống tốt" - Ảnh Getty

Roy Hodgson khá lo lắng trước thông tin này nhưng thật ra, ông từng phải đối mặt với tình cảnh này ở mùa hè vừa qua khi Rooney bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng EURO 2012. Dạo ấy, ĐT Anh từng chơi khá thành công với Andy Carroll (hoặc Welbeck) đá cắm và Ashley Young chơi hộ công. Trong trận giao hữu gần nhất gặp ĐT Ý hôm 15/08 (thắng 2-1), Rooney được cho nghỉ, và ĐT Anh đã chơi với mũi nhọn duy nhất Carroll cùng ba cầu thủ hỗ trợ bên dưới là Adam Johnson, Cleverley và Ashley Young.

Rooney đã chơi không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Anh bế tắc và bất lực trong ngày trở về Goodison Park ở vòng đấu mở màn, và cũng chẳng tạo được ấn tượng đáng kể nào khi được Sir Alex tung vào sân ở hiệp hai trận đấu với Fulham. Trong khi đó, tất cả đều chứng kiến hàng tấn công của M.U đã chơi tưng bừng như thế nào ở hiệp một khi van Persie đá cao nhất trên hàng tấn công, với Shinji Kagawa chơi như một hộ công, cùng với bộ đôi Valencia - Ashley Young ở hai biên. Sir Alex đã bố trí sơ đồ ấy ngay từ đầu trận, có nghĩa trong đầu ông cũng đã tính đến phương án không Rooney, và thực tế, nó đã phát huy hiệu quả. Van Persie đã khai hỏa, và hứa hẹn sẽ tiếp tục nổ súng, trong khi Kagawa có thể sắm vai một ngòi nổ hiệu quả nhờ khả năng cầm bóng rất tự tin với những đường chuyền thông minh. Kể từ đợt du đấu mùa hè đến giờ, tiền vệ người Nhật Bản chính là tân binh hòa nhập tốt nhất trong màu áo Quỷ đỏ.

Tha hồ xoay xở

Angelo Henriquez chưa chính thức gia nhập M.U, nhưng số tiền đạo trong biên chế Quỷ đỏ đã lên tới 7 người. và đó là lý do mà Sir Alex không quá lo lắng khi Rooney vắng mặt. Tất nhiên, Bebe và Macheda còn quá ít kinh nghiệm song những người còn lại đều có đẳng cấp cả. Welbeck đang là chân sút sáng giá của Tam sư. Chicharito không còn tỏa sáng như mùa giải đầu tiên, vẫn là một sát thủ đáng sợ. Còn Berbatov, dù vẫn chưa rõ đi đâu về đâu, và cũng có tuổi, nhưng vẫn là một tiền đạo đẳng cấp. Thế mới biết nhiều tiền đạo vẫn có lợi thật.

Được đánh giá cao nhất trong số các chân sút có thể thi đấu dĩ nhiên vẫn là van Persie, bản hợp đồng đáng giá 24 triệu bảng của M.U. Chắc chắn anh sẽ là mũi nhọn số một khi Rooney vắng mặt. Mẫn cảm săn bàn, khả năng độc lập tác chiến cùng khát khao thể hiện mình trong màu áo mới càng khiến van Persie trở nên nguy hiểm. Việc Rooney vắng mặt khiến Sir Alex càng đỡ đau đầu trong việc sắp xếp đội hình. Bất kể chơi với 1 hay 2 tiền đạo, M.U vẫn đủ nhân sự cho hàng công khi mà cả van Persie và Welbeck đều có thể đá cắm hoặc dạt biên giống như Rooney.

Đừng lo lắng khi Rooney vắng mặt. M.U vẫn cần anh, nhưng không phải bây giờ.

Tuấn Cương

Nani và Anderson "lên sàn"

Sau khi tuyên bố khóa sổ kỳ chuyển nhượng mùa hè, Sir Alex đã tính đến việc thanh lọc bớt đội hình. Hai cái tên vừa được đưa vào danh sách có thể chuyển nhượng là Anderson và Nani. Mùa hè này, M.U đã chi tổng cộng 45 triệu bảng để mua cầu thủ, trong đó riêng van Persie đã chiếm đến hơn nửa (24 triệu bảng). Chính vì thế, nhà Glazer đang rất muốn tinh giản biên chế nhằm thu hồi vốn. Tương lai của Nani, người không được sử dụng ở trận gặp Fulham, đang khá bấp bênh sau khi quá trình thương thuyết gia hạn hợp đồng của anh đi vào ngõ cụt do khúc mắc về lương. Trong khi đó, Anderson đang là mục tiêu theo đuổi của Tottenham, đội bóng đã không thể chiêu mộ được Joao Moutinho từ Porto. 5 năm trước, M.U mua Anderson từ Porto với giá 18 triệu bảng, và bây giờ họ sẵn sàng để anh ra đi với giá 15 triệu bảng. Còn Nani, người đang trong tầm ngắm của Zenit, đã được định giá khoảng 25 triệu bảng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm