Pique cảm thấy bất công cho Puyol

27/10/2012 07:59 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Vào đêm hôm qua (giờ TBN), tiền vệ Xavi và thủ thành Casillas đã được trao danh hiệu thể thao “Hoàng tử Asturias 2012” – giải thưởng danh giá và nổi tiếng thế giới tôn vinh những cá nhân, tập thể hay giải đấu mang giá trị nhân văn sâu sắc và tinh thần thượng võ cao đẹp. Hầu như tất cả các đồng nghiệp và HLV tại TBN đồng tình với kết quả này, song với Pique, anh nghĩ khác.


Pique cảm thấy bất công cho Puyol - Ảnh: AS

Trong cuộc họp báo trước thềm trận làm khách trên sân Vallecas của Rayo, HLV trưởng Barca Tito Vilanova đã khẳng định Xavi và Iker hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh thông qua giải thưởng thể thao “Hoàng tử Asturias 2012” bởi chính đôi bạn thân này đã giúp cho bầu không khí El Clasico dịu đi trong những năm qua. Tuy nhiên, học trò Pique của Tito lại không hoàn toàn nghĩ thế.

Trung vệ Pique, đồng đội của Xavi lẫn Casillas, không cho rằng Xavi và Iker là không xứng đáng, anh chỉ cảm thấy bất công khi người bạn thân, đàn anh Carles Puyol của mình không được chọn. Thông qua trang cá nhân Twitter, Pique chia sẻ (ngay thời điểm diễn ra buổi trao giải tại thành phố Oviedo): “Tôi thật tình không hiểu vì sao Puyol không được nhận giải thưởng ‘Hoàng tử Asturias” cùng Iker và Xavi. Puyol, cũng như Iker và Xavi, là hiện thân cho những thành công suốt nhiều năm qua của tuyển TBN. Họ chính là những người khởi động cho thế hệ vàng của tuyển quốc gia.”

Mặc dù không thể tham dự kỳ Euro 2012 vừa qua cùng tuyển TBN vì chấn thương đầu gối, song Puyol, giống như những gì Pique phân tích, đã cùng với Iker và Xavi kinh qua những hành trình danh hiệu quan trọng trước đây của La Roja, như World Cup hay Euro 2008. Bên cạnh đó, Puyol với nhân cách của mình cũng được xem là người có ảnh hưởng lớn đến sự hàn gắn các mối quan hệ giữa các tuyển thủ TBN trong hai màu áo Barca và Real.

Cự Giải (theo báo chí TBN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm