Zidane đối đầu Ancelotti: Ân tình, lời khuyên và sự đáp đền

12/04/2017 13:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến tận khi giành được Decima trên tư cách trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane vẫn luôn biết lắng nghe những lời khuyên từ người thầy của mình. Và thật kì diệu, đó là điều đã đưa cả hai tới cuộc gặp gỡ định mệnh này.

Chúng ta trở lại mùa Hè 2014, sau khi Zidane cùng Ancelotti mang về danh hiệu Champions League thứ 10 cho đội bóng Hoàng gia, Bordeaux, câu lạc bộ cũ của HLV 45 tuổi này ngỏ lời, và khiến Zidane tỏ ra lưỡng lự trước cơ hội phát triển sự nghiệp huấn luyện đến rất đúng lúc này. Carlo Ancelotti, lúc đó đã đến bên cạnh vỗ vai người trợ lý và nói rằng, "Hãy ở lại Bernabeu với tôi, đây là môi trường tốt nhất để cậu trưởng thành".

Lời khuyên thay đổi số phận

Đó gần như là một sự tiên đoán, Zinedine Zidane, sau đó lựa chọn Real Madrid Castilla, và mọi chuyện đi vào lịch sử kể từ sau câu nói ngắn gọn này, HLV người Pháp trở nên hoàn hảo với Undecima mùa vừa rồi. Nhưng chúng ta sẽ xem lại những diễn biến đầy hỗn loạn của mùa Hè 2015, thời điểm mà Chủ tịch Florentino Perez vừa đưa ra một trong những quyết định dễ dàng nhất trong quyền lực của mình, là sa thải HLV Carlo Ancelotti sau mùa giải trắng tay của Real Madrid.

Perez cố đẩy Zidane bước ra ánh sáng, và không quên nói đến một Pep Guardiola phiên bản hai, trong sự chống đối của giới truyền thông, những người đặt vấn đề đạo lý lên trên sự chuyên nghiệp và sự tàn nhẫn cần thiết của một đế chế kinh doanh bóng đá. "Zidane không có quyền được thay thế Ancelotti vào lúc này (2015)", kí giả David Cartlidge bình luận trên Tạp chí Fourfourtwo, như một sự nhắc nhở huyền thoại người Pháp về bổn phận giữ chữ trung nghĩa của một người học trò.

Thậm chí, sự bất mãn vô lý đó còn có tính lây truyền. "Với tất cả sự tôn trọng Zidane, tôi không coi cậu ấy là đồng nghiệp, khi cậu ấy còn thiếu những kĩ năng cần thiết cho công việc huấn luyện. Và tôi nghĩ rằng, thật đáng xấu hổ, nếu như Zidane sẽ là người thay thế Ancelotti trong mùa giải tới", Paco Jemez, HLV của câu lạc bộ Vallecano, bình luận câu chuyện với dáng vẻ của một nhà đạo đức học. Và Zidane đã phải đi đường vòng, để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid, cho mội nghĩa vụ khác: Lòng trung thành với đội bóng mà HLV 45 tuổi này coi là mái nhà đúng nghĩa.

Như thế, Zidane đã có một hành trình đặc biệt theo cách của mình, từ một trợ lý đến HLV trưởng đội trẻ Real, rồi trở thành HLV tạm quyền, và giờ là một người đáng kính trên ghế chỉ đạo, nhận được sự tôn trọng từ chính người thầy của mình: Carlo Ancelotti.

Real vỡ mộng 'ăn ba': Zidane và nỗi lo sụp đổ liên hoàn như Ancelotti

Real vỡ mộng 'ăn ba': Zidane và nỗi lo sụp đổ liên hoàn như Ancelotti

Kịch bản những ngày đầu năm 2015 đang lặp lại với Real Madrid. Cũng giống như người thầy cũ Carlo Ancelotti, sau chuỗi kỷ lục là một loạt thất bại xảy đến với Zinedine Zidane.


Đến lúc trả bài Ancelotti

"Nếu Real Madrid trắng tay mùa này, anh có nghĩ mình sẽ giữ được công việc của mình không", một câu hỏi cất lên trong phòng họp báo, trước khi Real Madrid tới nước Đức. Zidane không có câu trả lời nào. Nhưng ngày hôm sau, Chủ tịch Perez lên tiếng bằng câu trả lời như rơi vào hư vô, "đó là câu hỏi dành cho ai khác chứ, chúng tôi sẽ giành Champions League và cả La Liga nữa". Zidane hiểu rằng, tương lai của mình bắt đầu từ chính cuộc đối đầu với Ancelotti ở tứ kết.

"Tôi hạnh phúc vì học được rất nhiều điều từ Carlo, tôi chơi bóng dưới sự dẫn dắt của ông ấy, trở thành phụ tá cho ông ấy ở Real Madrid và giờ thật đặc biệt khi được gặp lại Carlo trong trận đấu này", Zidane chắc chắn không bao giờ quên được quãng thời gian dài làm việc cùng Ancelotti từ Italy cho tới Tây Ban Nha, "chắc chắn đó là cuộc đấu trí giữa thầy giáo và cậu học trò, tôi đã theo chân ông ấy trong một thời gian dài, và biết được mọi thứ nhờ ông ấy", Zidane không do dự để mô tả cuộc đấu trí với Ancelotti bằng sự so sánh gần gũi nhất về mối quan hệ giữa họ.

Zidane không chỉ thách thức trí thông minh, kinh nghiệm và tài năng của HLV người Italy, mà còn đương đầu với cả giới hạn của lịch sử, không một đội bóng nào bảo vệ thành công danh hiệu ở Champions League. Bayern Munich là đối thủ khả tín nhất, để HLV người Pháp kiểm chứng sự thay đổi của số phận, khi đã cố gắng biến đổi Dải thiên hà theo cách tốt nhất, từ chính thất bại của Ancelotti ở mùa 2015.

"Nhờ Zidane, tôi mới hiểu thế nào là bóng đá", Ancelotti nói về người trợ lý với tất cả sự ngưỡng mộ, thứ cảm xúc mà HLV 58 tuổi này luôn có thể bật ra bất cứ khi một ai đó nhắc đến Zidane. Là một cầu thủ, HLV người Pháp xứng đáng hơn ai hết để giúp Ancelotti cảm nhận trận đấu thật sự là thế nào từ trên ghế chỉ đạo. Là một trợ lý, Zidane khiến cho sự hiểu biết của Ancelotti về các cầu thủ Real Madrid đến nhiều hơn. Là một đồng nghiệp, huyền thoại người Pháp buộc Ancelotti phải là HLV đẳng cấp nhất thế giới, trong cuộc đối đầu với Real Madrid.

"Tôi nợ Carlo rất nhiều, nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng trong cả hai lượt trận cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu Champions League", Zidane không giấu được ước muốn đánh bại Ancelotti, không phải để chứng minh năng lực trên khía cạnh cá nhân, mà cho kế hoạch phát triển của Real Madrid mùa tới. Và ở một góc nhỏ nào đó trong suy nghĩ của HLV người Pháp, có thể chiến thắng còn dành cho thứ lý tưởng hơn nhiều, đó là sự đáp đền cho sự chỉ bảo từ Carlo Ancelotti.

2 Real Madrid cùng với Juventus là hai đội có thành tích bất bại ở Champions League cho đến trước khi tứ kết lượt đi diễn ra.

9 Real Madrid đã để thua 9 trong số 11 trận làm khách của Bayern Munich, nhưng lần gần nhất họ lại giành chiến thắng 4-0 trước đối thủ, và hòa một trận còn lại.

16 Bayern Munich đã giành chiến thắng trong 16 trận được đá trên sân nhà ở Champions League, ghi được 58 bàn và để thủng lưới 9 lần. Đội gần nhất đánh bại được họ tại Allianz chính là Real Madrid ở mùa bóng 2014.

1h45 ngày 13/4, sân Allianz, Bayern Munich – Real Madrid: Trận chiến sau cái bắt tay

16 chiếc cúp Champions League, là những gì người ta có thể nói về cặp đấu giữa Bayern Munich và Real Madrid tại Allianz vào đêm nay, bên cạnh cuộc so tài trên ghế chỉ đạo giữa người thầy Carlo Ancelotti và học trò Zinedine Zidane.

"Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón Real Madrid", HLV người Italy mở lời, sau khi nhà vô địch nước Đức hủy diệt Borussia Dortmund cuối tuần vừa rồi. Nhưng có lẽ, Borussia Dortmund, đội cũng có mặt ở vòng tứ kết Champions League, không phải là thước đo sức mạnh chính xác của Bayern Munich, vì Real Madrid là đối thủ hoàn toàn khác, bất chấp họ vừa bị Atletico Madrid cầm hòa ở trận derby thủ đô Madrid.

"Ông ấy đã tác động mạnh mẽ tới đội bóng, mang lại những điều tích cực, khiến chúng tôi chơi bóng thứ bóng đá hay hơn trước đây, và đó là lí do Real Madrid đã giành Champions League mùa trước", Toni Kroos, người đã chia tay Bayern Munich sau khi bị Dải thiên hà hành hạ ở bán kết mùa bóng 2014, để tới Bernabeu và lần đầu tiên quay trở lại nước Đức và chống lại đội bóng cũ với sự tự tin lớn chưa từng có. Nhìn Real Madrid áp đảo Atletico Madrid, người ta thật sự khâm phục khả năng kiểm soát đối thủ của Zinedine Zidane, bất chấp bàn thắng của Antoine Griezmann như một sự đả kích tài năng của HLV người Pháp. Và đội bóng Hoàng gia cũng đã sẵn sàng để bóp chết lối chơi của Bayern Munich, sau cái bắt tay của Zidane với người thầy Ancelotti.

Đội hình dự kiến 

Bayern Munich: Neuer; Lahm, Boateng, Martinez, Alaba; Xabi, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Lewandowski 

Real Madrid: Navas; Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Benzema, Ronaldo.

Dự đoán: 1-1

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm