Xavi: 'Berlin là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp ở Barca'

22/11/2015 13:49 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng Barca chiến thắng trong trận Chung kết Champions League trước Juventus ở Berlin, Xavi Hernandez có cú ăn ba lịch sử, trước khi tìm đến Al Sadd với một thử thách khác.

Một ngày sau khi Barca giành chiếc cúp Champions League thứ tư trong vòng 10 năm, cả đội trở về từ Berlin. Họ mừng chiến thắng trên một chiếc xe bus vòng quanh thành phố Barcelona. Khi ấy, mặt trời vừa lặn và hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường để tôn vinh họ.

Tất cả các cầu thủ Barca đều nhảy múa và hát hò trước sự cổ vũ của người hâm một, trừ Xavi Hernandez. Anh ngồi lặng ở một góc và suy nghĩ. 5 tháng sau, anh đã ở một nơi khác. Xavi chơi bóng cho Al Sadd, một CLB nổi tiếng và giàu có của Qatar. “Tôi muốn nhớ lại nhiều nhất có thể những gì mình đã làm”, Xavi giải thích cho việc anh đã tự tách mình ra trong ngày mừng chiến thắng. “Đó là những giờ cuối cùng với tư cách là cầu thủ Barca. Tôi muốn nhìn khuôn mặt người hâm mộ. Tôi sẽ nhớ những khoảnh khắc ấy cho đến khi qua đời”.

Bây giờ, Xavi đã 35 tuổi và anh có cơ hội để nói về mình, để giải thích với phần còn lại của thế giới bóng đá về những gì mình đã trải qua. Để ở lại, cùng Barca chiến thắng thêm những danh hiệu nữa trong mùa bóng cuối cùng, Xavi đã phải đấu tranh tư tưởng khi anh luôn nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng khác.

Xavi vẫn đang 'truyền giáo' ở Qatar

Xavi vẫn đang 'truyền giáo' ở Qatar

Ở Al Sadd, Xavi không chỉ là một ngôi sao thu hút CĐV tới sân vận động. Anh được hy vọng là một nhà truyền giáo tại đây.

“Từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nhất là từ New York City.”, Xavi nói. Năm 2014, tôi đã nói chuyện với Farran Soriano (cựu giám đốc điều hành của Barca) và gần như 90% tôi sẽ tới New York. Sau đó tôi nói với Luis Enrique và Andoni Zubizarreta về việc ở lại Barca. Họ đã thuyết phục được tôi. Họ nói tôi nên tận hưởng mùa cuối cùng ở Barca trong vai trò đội trưởng. Luis nói rằng chúng tôi sẽ chiến thắng tất cả các danh hiệu trong mùa bóng này ngay trong buổi tập đầu tiên của mùa giải mới. Ông ấy nói vào hôm 24/7/2014: “Hãy cân nhắc việc ra đi. Cậu là đội trưởng và chúng ta sẽ có mọi danh hiệu”. Ở thời điểm đó, tôi nghĩ: “Barca có một HLV giàu động lực”. Nhưng đó chỉ là nghĩ bởi khi ấy, không ai tin Barca thắng ở mọi đấu trường. Nhưng tôi thích suy nghĩ của Enrique. Ông ấy đã ủng hộ tôi rất nhiều trong năm cuối cùng và tôi nghĩ mình cũng giúp nhiều cho ông ấy.

Xavi vào sân trong 10 phút cuối trận Chung kết Champions League với Juventus (Barca thắng 3-1). Với Xavi, Berlin là cái kết hoàn hảo cho sự nghiệp của anh ở Camp Nou. “Nó tốt hơn cả những gì tôi mong đợi. Tất nhiên tôi muốn được đá chính ở trận ấy nhưng ở tuổi 35, tôi hiểu điều đó là không thể. Tôi vào sân ở 10 phút cuối và chúng tôi ghi bàn trong 10 phút ấy. Đó là một đêm đầy cảm xúc. Tôi là đội trưởng và Barca có cú ăn ba. Đó là điều tuyệt vời nhất để ra đi, với hợp đồng sang Qatar được kí hồi tháng Hai. Tôi muốn được nghỉ ngơi và tận hưởng những tháng cuối cùng.”, anh trải lòng mình.

T.Giáp (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm