Vượt qua PSG, Ronaldo chỉ còn 'sợ nhất' Barcelona ở Champions League

15/02/2018 06:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League, và gieo rắc nỗi kinh hoàng trên toàn bộ cựu lục địa với 116 bàn thắng, và riêng ở mùa bóng này, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 11 bàn thắng. Đó là những con số mà không một tiền đạo nào có thể bắt kịp trong thời gian gần trước mắt, kể cả có là thiên tài Leo Messi.

Thời còn khoác áo Sporting Lisbon và nhất là M.U, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cùng M.U đụng độ 25 đội bóng ở cựu lục địa, nhưng chỉ chọc thủng lưới được 10 câu lạc bộ trong số này, tức là chưa được một nửa. Trong đó có 3 lần gặp Barcelona, và trong 270 phút tranh tài với đội bóng xứ Catalunya, Ronaldo không một lần sút tung lưới đối thủ, ngay cả thời điểm anh đạt đỉnh cao phong độ với Man United năm 2008 và trận chung kết 2009 tại Roma.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 PSG: Ronaldo 'ăn đứt' Neymar, Zidane vẫn mát tay ở Champions League

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 3-1 PSG: Ronaldo 'ăn đứt' Neymar, Zidane vẫn mát tay ở Champions League

Real Madrid có thể chơi phập phù ở Liga nhưng khi trở lại với Champions League, họ vẫn là một con quái vật thực sự với sự thăng hoa của Cristiano Ronaldo.

Sau đó, vào năm 24 tuổi, anh rời xứ sở sương mù để chuyển sang khoác áo Real Madrid với giá chuyển nhượng kỉ lục vào thời điểm đó. Cùng với Dải thiên hà, Ronaldo đã gặt hái được rất nhiều thành công, trong đó có 4 Quả bóng Vàng, 3 Champions League, và anh thật sự bước lên tầm cao mới ở Champions League, khi ghi bàn vào lưới hầu hết 32 câu lạc bộ mà Real Madrid đối mặt. Nhưng thật ngạc nhiên, trong 2 trận đấu với Barcelona tại bán kết mùa bóng 2011, Ronaldo lại bất lực một lần nữa. Cay đắng hơn, khi anh phải nhìn Leo Messi xé toang Real Madrid ngay tại Bernabeu với một cú đúp trứ danh.

Ngoài Barcelona, còn 4 câu lạc bộ khác mà Ronaldo chưa thể khuất phục là Dinamo Zagreb, Legia Warszawa, Napoli và đối thủ của họ sắp tới là Paris St Germain (tính đến trước vòng 1/8).

Bởi vậy, cú đúp mới nhất vào lưới PSG sẽ là lời khẳng định cho Ronaldo, rằng nếu gặp Barcelona lúc này, anh hoàn toàn có thể phá lưới đối thủ, như cách anh đã khiến cho đội bóng của Neymar phải bất lực tại Bernabeu đêm qua.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm