VCK U20 World Cup 2019: Timothy Weah & hành trình nối nghiệp cha

27/05/2019 20:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất ở giải U20 thế giới năm 2019 tại Ba Lan là Timothy Weah, con trai của huyền thoại bóng đá George Weah, người đang là Tổng thống Liberia, thành viên đội U20… Mỹ.

CĐV Việt Nam thất vọng khi World Cup 2022 chỉ có 32 đội

CĐV Việt Nam thất vọng khi World Cup 2022 chỉ có 32 đội

Các CĐV Việt Nam đã tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi FIFA tuyên bố rằng sẽ không tăng số đội tham dự World Cup 2022. Hy vọng về việc tuyển Việt Nam giành vé đến World Cup vẫn còn xa xăm.

Thật không dễ dàng gì khi bạn là con của một huyền thoại bóng đá kiêm một chính trị gia. Nhưng với Tim Weah, cầu thủ 19 tuổi này lại chẳng hề cảm nhận bất cứ cản trở nào từ người cha George Weah danh tiếng.

Những bước đi đầu tiên ở PSG

Tim Weah cất tiếng khóc chào đời vào ngày 22/2/2000. Anh không thể chứng kiến thời khắc cha mình giành Quả bóng vàng vào năm 1995. Tim Weah chỉ biết xem lại những ngày tháng huy hoàng của cha mình trong màu áo AC Milan qua những đoạn clip trên trang Youtube.

Anh thừa nhận người cha George Weah là một điểm tựa cuộc đời, nhưng không hề để cái bóng người cha đè nặng lên sự nghiệp của mình. Mới đây, Tim Weah đã giành chức vô địch Scotland cùng Celtic. Đó là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ này. Dù thuộc biên chế PSG, Tim Weah lại tìm thấy cơ hội nhiều hơn trong 6 tháng cho mượn ở Celtic.

Tim Weah đến với học viện của PSG vào năm 2014. Sau khi thi đấu ấn tượng ở các tuyến trẻ, tài năng sinh ra ở New York này đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với PSG có thời hạn 3 năm vào ngày 3/7/2017. Thật trùng hợp, PSG là đội bóng mà người cha George Weah thi đấu khá thành công trong những năm 90 của thế kỷ trước. Những dấu ấn đầu tiên của Tim Weah lần lượt là việc anh có trận ra mắt vào ngày 8/3 năm ngoái trước Troyes, trước khi ghi bàn thắng đầu tiên ở trận Siêu Cúp Pháp với Monaco sau đó gần 5 tháng, ngày 4/8.

Tất nhiên, Tim Weah không giấu được sự phấn khích khi các CĐV biết đến mình nhiều hơn, cụ thể là trong chuyến du đấu tới Singapore của PSG mùa hè năm ngoái: “Khi tôi ở trên sân, tôi chỉ quan tâm tới trái bóng và các đồng đội. Tôi thậm chí chẳng để ý đến tên mình sau lưng áo, chỉ các CĐV biết điều đó. Thế nên đơn giản là tôi chỉ cố gắng hết sức mình”. Những điểm mạnh ban đầu của chàng trai 20 tuổi này là một tiền đạo giàu sức mạnh, kỹ năng cơ bản tốt, nhanh nhẹn, tinh ranh và có khả năng săn bàn tốt.

Khát khao cống hiến cho tuyển Mỹ

Dù chưa thể tái hiện lại pha đi bóng thần thánh trong vòng cấm địa trước khi dứt điểm thành bàn của cha mình trong trận gặp Verona cách đây 13 năm, Tim Weah vẫn biết cách để lại dấu ấn với một pha dứt điểm đẹp mắt trong trận gặp Paraguay tại giải World Cup U17 diễn ra cách đây hai năm tại Ấn Độ.

Vẫn còn quá sớm để nhắc đến tương lai của Tim Weah. Hợp đồng cho mượn của anh với Celtic đã kết thúc sớm hơn dự tính, do cầu thủ này được triệu tập vào đội U20 Mỹ tham dự World Cup U20, giải đấu đang diễn ra tại Ba Lan. Anh mới gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2021, nhưng thật khó để Tim Weah tìm thấy ngay chỗ đứng trong đội hình khi trở lại nước Pháp. Trước mặt anh vẫn còn đó những gương mặt sáng giá trên hàng công như Neymar, Edinson Cavani hay Kylian Mbappe. Mặt khác, một trong những nguyên nhân khiến Celtic khó giữ chân Weah lâu hơn là sự nhòm ngó từ một số đội bóng ở Premier League, theo trang The Sun gồm ba CLB Bournemouth, Crystal Palace và Leicester City.

Về phần mình, Tim Weah vẫn còn một chặng đường dài để phấn đấu. Đó có thể là World Cup 2022 sau đây 3 năm nữa, nhưng cũng không loại trừ anh sẽ tỏa sáng rực rỡ tại kỳ World Cup kế tiếp vào năm 2026, giải đấu Mỹ là một trong các đồng chủ nhà. Tim Weah rất mong muốn mang những trải nghiệm ở Châu Âu để góp sức cho thành công của đội tuyển Mỹ: “Là một cầu thủ Mỹ, tôi chơi bóng với tất cả trái tim”. Anh cũng không ngần ngại tìm đến những lời khuyên từ cha mình: “Tôi vẫn xem các đoạn video của cha tôi. Tôi cố gắng học hỏi từ chúng, nhưng cách chơi vẫn là của riêng mình”.

Ngoài Tim Weah, World Cup U20 còn sao
nào khác?

Bên cạnh Tim Weah của đội U20 Mỹ, World Cup U20 năm nay là cơ hội cho nhiều sao trẻ khác bước ra ánh sáng, và dưới đây là bốn gương mặt sáng giá khác

Cucho Hernandez (Colombia): Mới 20 tuổi, Cucho Hernandez đã gây ấn tượng mạnh khi chơi cho Huesca mùa giải vừa qua. Anh là người ghi bàn vào lưới hai ông lớn Barcelona và Real Madrid. Hernandez có lối chơi gợi nhớ đến hình ảnh của chân sút Sadio Mane, một mẫu tiền đạo vừa linh hoạt, lại có khả năng tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Giải U20 lần này là cơ hội để tiền đạo này chứng tỏ mình, trước khi trở lại khoác áo đội bóng chủ quản Watford mùa tới.

Gedson Fernandes (Bồ Đào Nha): Bóng đá Bồ Đào Nha lúc này không hề thiếu tài năng ở tuyến giữa. Joao Felix đang là gương mặt sáng giá trên thị trường chuyển nhượng, nhưng đội U20 Bồ Đào Nha vẫn còn một cái tên khác: Gedson Fernandes. Anh từng tỏa sáng trong màu áo đội U17 giành chức vô địch U17 Châu Âu năm 2016. Hành trình thăng tiến từ đội trẻ lên đội một của Fernandes diễn ra khá nhanh chóng, và giải U20 lần này là cơ hội để anh chứng tỏ mình.

Boubacar Kamara (Pháp): Kamara chơi tốt ở các vị trí nơi hàng thủ cũng như đá tiền vệ trung tâm. Liverpool là đội bóng đang theo dõi sát sao hậu vệ thuộc biên chế Marseille. Điểm mạnh của Kamara nằm ở khả năng trong những tình huống một đấu một, cùng khả năng đọc trận đấu và lấp vào khoảng trống đồng đội để lại nhờ tốc độ tuyệt vời.

Ezequiel Barco (Argentina): Bất cứ giải World Cup nào, kể cả cấp độ trẻ, không thể thiếu những tài năng Argentina. Barco, người lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước U20 Nam Phi, gây chú ý với 4 bàn trong 8 lần ra sân cho Atlanta ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) mùa này. Cách chơi của Barco gợi nhớ đến hình ảnh của Francesco Totti.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm