Tứ kết Champions League: Những niềm hy vọng từ Ligue 1

10/08/2020 16:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Anh, Tây Ban Nha, Italy hay Đức vốn luôn có các đại diện mạnh ở Champions League, nhưng tại vòng tứ kết mùa giải này, Ligue 1 cũng đóng góp số đại diện tương đương (2) sau khi Lyon vượt qua Juventus để theo chân Paris St Germain có mặt trong danh sách 8 đội mạnh nhất.

Lịch thi đấu vòng tứ kết cúp C1 châu Âu: Barcelona đối đầu Bayern Munich

Lịch thi đấu vòng tứ kết cúp C1 châu Âu: Barcelona đối đầu Bayern Munich

Lịch thi đấu vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1: Barcelona vs Bayern Munich, Man City vs Lyon, Atalanta vs PSG, Leipzig vs Atletico. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu trên K+, K+PM.

Nếu EURO 2020 không bị hoãn lại, thì với tư cách là nhà vô địch thế giới, đội tuyển Pháp có cơ hội chiến thắng vào mùa hè vừa qua. Thay vào đó, khi các giải đấu hiếm hoi diễn ra là Champions League và Europa League, hi vọng của người Pháp gần như tan thành mây khói.

Bất ngờ với Lyon

Bởi trong lịch sử mới có một đội bóng của Pháp vô địch ở một trong hai giải đấu hàng đầu châu Âu là Marseille năm 1993 tại Champions League, danh hiệu mà họ cũng đã bị tước bỏ do scandal dàn xếp tỉ số ở Ligue 1. Năm nay cũng vậy và nhiều người cho rằng, cơ hội cho các đại diện của Ligue 1 đã bị suy yếu sau khi giải đấu sớm bị hủy vì đại dịch Covid-19. Thế rồi, cơ hội này lại trở nên triển vọng hơn nhờ việc Lyon bất ngờ loại Juventus của Cristiano Ronaldo mới đây.

Thú vị là hồi tháng 4, chính chủ tịch của Lyon, Jean-Michel Aulas, là một trong những người chỉ trích dữ dội nhất quyết định hủy Ligue 1. Ông thậm chí còn đưa vụ việc ra tòa nhằm phản đối một phán quyết vội vàng có thể gây thiệt hại cho các câu lạc bộ Pháp về mặt tài chính và thể thao. Thế nhưng, nhờ chiến thắng của Lyon trước nhà vô địch Italy và thắng lợi của PSG trước Dortmund hồi tháng 3, Ligue 1 cũng bảo toàn được số đại diện như Bundesliga (2) và La Liga (2) ở tứ kết Champions League và hơn hẳn Premier League hay Serie A.

Hiển nhiên thì thực tế này không có nghĩa làm dịu Aulas nhưng nếu Lyon có thể vượt qua Juventus trong trận đấu thứ 2 của họ trong vòng 5 tháng, họ và PSG cho thấy họ đang có phong độ tốt hơn những gì bị nghi ngờ. Nói vậy bởi PSG và Lyon vừa gặp nhau trong trận đấu duy nhất thời gian qua ở League Cup. Hai đội đã hòa 0-0 đầy nhọc nhằn và PSG chỉ giành cúp sau loạt luân lưu. Vấn đề là Lyon đã cho thấy tinh thần mạnh mẽ và sự chặt chẽ trong phòng ngự, giúp họ giành ưu thế trước Juventus và có thể khiến họ trở thành đối thủ khó khăn cho Man City vào thứ Bảy tới.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên kể từ 2015, bóng đá Pháp lại có 2 đại diện ở tứ kết Champions League

Sẽ vẫn là một cú sốc nếu Man City bị Lyon loại. Chẳng gì thì không phải là Lyon từng đánh bại Man City ở vòng bảng hai năm trước. Trước khi bắt đầu mùa giải này, họ đã mất một số cầu thủ giỏi nhất của mình: Tanguy Ndombele trở thành bản hợp đồng kỉ lục của Tottenham, Ferland Mendy đến Real Madrid và Nabil Fekir gia nhập Real Betis. Lyon đứng thứ 7 khi Ligue 1 tạm dừng và lần đầu tiên họ đứng ngoài nhóm dự cúp châu Âu kể từ năm 1997.

Tuy vậy, Les Gones đã cải thiện và họ có thể có một vị trí cao hơn nếu Ligue 1 tiếp tục. Còn trong trường hợp phải dừng bước, có mặt ở tứ kết Champions League cũng là một kì tích đối với đội bóng của Rudi Garcia. Ngược lại, với PSG thì thật không dễ nuốt trôi thất bại nếu họ để Atalanta của Italy đánh bại.

Chờ đợi ở PSG

Trong khi Lyon rõ ràng vẫn ở một đẳng cấp quá xa so với Man City, PSG sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích nếu họ không đi tiếp vào vòng bán kết. Thực ra thì 10 năm qua kể từ khi được người Qatar hậu thuẫn, đội chủ sân Parc des Princes vẫn chưa một lần lọt vào bán kết Champions League. Mỉa mai là chướng ngại vật hiện tại giữa họ và vòng bán kết giờ là đội bóng lần đầu tiên thi đấu tại Champions League. Đó là Atalanta của Serie A, một đội bóng rất nguy hiểm nhờ hàng tấn công mạnh, giúp họ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Italy với 98 bàn, thay vì là Juventus hay Inter.

Điều đáng lo cho PSG là nếu họ không bị ảnh hưởng bởi việc Ligue 1 bị hủy quá sớm thì họ cũng đang tổn thất lực lượng vì chấn thương. Cái tên được nói đến nhiều nhất là Kylian Mbappe và như HLV người Đức, Thomas Tuchel, thừa nhận thì "sẽ cần một phép màu" để tiền đạo này có thể hồi phục mắt cá chân bị tổn thương vào thứ Sáu này. Tương tự như vậy là tiền vệ Marco Verratti, trong khi hậu vệ trái Laywin Kurzawa chắc chắn sẽ vắng mặt.

Nếu chỉ vì vấn đề lực lượng, hẳn PSG sẽ rất lấy làm tiếc là họ không thể tiến xa hơn, khi nếu vượt qua Atalanta, họ chỉ gặp Atletico Madrid hoặc RB Leipzig so với nhánh bên kia có cặp đấu Bayern Munich - Barcelona và Man City - Lyon.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm