Simeone, chiến binh trên băng ghế kỹ thuật

28/05/2016 06:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone thành công không chỉ nhờ chiến thuật và những liệu pháp tâm lý. Ở Simeone là hình ảnh của một chiến binh luôn đứng sát đường biên dọc, lúc nào cũng như chực lao vào sân để cùng các cầu thủ chiến đấu.

“Simeone không chỉ là một HLV. Ông ấy giúp chúng tôi cảm nhận như có sự hỗ trợ bên cạnh để thêm tự tin”, Filipe Luis - người trải qua thời gian thất bại ở Chelsea và hồi sinh khi trở lại Vicente Calderon - chia sẻ về nhà cầm quân người Argentina.

Simeone có cá tính của một người Argentina. Đồng thời, cá tính ấy được vun đáp thêm khi ông khoác áo Atletico và trải qua những ngày đỉnh cao tại Italy. Với Atletico, “El Cholo” học được nhiều điều từ phía Radomir Antic - một HLV có cá tính mạnh. Nhưng hơn cả vẫn là cố Chủ tịch Jesus Gil, cha của CEO Gil Marin (cũng là chủ sở hữu chính hiện nay). Jesus Gil độc đoán nhưng cũng gần gũi, đã truyền lửa vào đội hình vô địch La Liga 1995-96, mà Simeone chính là thủ lĩnh.

Sau Atletico, Simeone chơi bóng ở Inter và Lazio, những đội bóng có môi trường khác biệt trong phòng thay đồ. Khi ấy, cả hai đều mua vô tội vạ các ngôi sao lớn có cá tính khác nhau. Hơn nữa, Serie A ngày ấy rất khốc liệt, là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, đã tạo cho Simeone những phẩm chất rất riêng.

Có thể nói, Simeone đã hòa hợp những đức tính tích cực của một người Argentina, từng chơi bóng đỉnh cao ở Tây Ban Nha và Italy, để biến mình thành một chiến binh đích thực trên băng ghế huấn luyện, chứ không chỉ riêng trên sân cỏ.

Simeone ký tặng CĐV nhí Real

Cách đây không lâu, Simeone ăn trưa trong một nhà hàng ở bên cạnh trung tâm huấn luyện Cerro del Espino. Hai cậu bé đã đến bàn của Simeone và xin chữ ký với thái độ khá rụt rè.

“Nhưng các cậu là CĐV của Real Madrid phải không?” - Simeone mỉm cười và nhìn hai đứa trẻ. Cả hai gật đầu xác nhận, và chúng cúi gằm mặt xuống. El Cholo đã không để điều đó kéo dài, khi ông ngay lập tức cầm lấy áo để ký tặng.

Vẫn là nụ cười rất gần gũi, Simeone nói sau khi đã ký tặng, “chuyện này không có gì là không thể. Chiếc áo không có lỗi gì cả, cho dù chúng ta chiến đấu cho đến chết để bảo vệ sắc áo của mình”. Có những người từ chối ký tặng cho CĐV đối thủ, nhưng Simeone đã không làm thế.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm