Sếp Juve háo hức vì Ronaldo đụng độ Messi, người cũ MU vui vì ngày trở lại

02/10/2020 14:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tiên trong lịch sử, hai siêu sao Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Juventus) nằm cùng bảng đấu tại vòng bảng Champions League.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1: Messi tái ngộ Ronaldo

Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C1: Messi tái ngộ Ronaldo

Lá thăm run rủi đã đưa Barcelona và Juventus vào chung một bảng đấu tại UEFA Champions League 2020-21, đồng nghĩa với việc Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội tái ngộ nhau ngay tại vòng bảng của sân chơi danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB này.

Khuya ngày 1/10 (giờ Việt Nam), lễ bốc thăm vòng bảng Champions League mùa 2020-21 được tổ chức trực tuyến tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Lá thăm đưa Barcelona và Juventus rơi vào chung bảng G. Như vậy, 2 năm kể từ khi rời Real Madrid, Cristiano Ronaldo sẽ chính thức đụng độ kình địch Lionel Messi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, 2 siêu sao của bóng đá thế giới chạm trán ở vòng bảng.

Hai cầu thủ đã thống trị bóng đá thế giới trong 15 năm qua gặp lại nhau ở vòng bảng Champions League. Phát biểu ở cuộc phỏng vấn trực tuyến, Phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved háo hức chờ đợi cuộc đọ sức này.

“Trận đấu với Barcelona sẽ là một thử thách lớn và nó sẽ rất hấp dẫn vì nó là cuộc đối đầu giữa những cầu thủ, theo quan điểm của tôi, vẫn là hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo và Messi”.

Cúp C1, vòng bảng C1, Kết quả bốc thăm cúp C1, Di Maria, Messi vs Ronaldo, Messi tái ngộ Ronaldo, MU rơi bảng tử thần, vòng bảng Cúp C1, Cúp Champions League
Phó chủ tịch Juventus Pavel Nedved háo hức chờ đợi cuộc đọ sức giữa Messi và Ronaldo

  

Bên cạnh đó, ông Nedved còn nhắc tới việc Pjanic và Arthur sẽ đối đầu. Đây là 2 cầu thủ rời Barca và Juventus trong thương vụ trao đổi cầu thủ diễn ra Hè qua. Cặp đấu Juve- Barca cũng gợi lại ký ức của trận chung kết Champions League 2015. Khi đó, đội hình với bộ ba “Messi- Suarez- Neymar” của HLV Luis Enrique đã giành chiến thắng 3-1. Tới mùa 2016-17, Juve phục thù bằng chiến thắng 3-0 ở tứ kết.

Trong lần trở lại sân chơi danh giá Champions League, MU rơi vào bảng H có PSG, RB Leipzig và Istanbul Basaksehir- bảng đấu được coi là “tử thần” ở mùa giải này.

Khi bảng đấu được công bố, suy nghĩ đầu tiên của cầu thủ Marcus Rashford là về những gì đã xảy ra khi MU đối đầu PSG ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, về người đồng đội cũ Romelu Lukaku. Trận đó, cú đúp của Lukaku và bàn thắng muộn của Rashford giúp MU hoà PSG 3-3 sau 2 lượt trận nhưng vẫn giành vé vào vòng tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Chú thích ảnh
Rashford tri ân Lukaku

  

Rashford viết trên trang cá nhân Twitter: “Hãy để tôi kể các bạn nghe câu chuyện về Romelu Lukaku. Hôm đó, chúng tôi đối đầu PSG ở Champions League. Phút thứ 2, Romelu ghi bàn. Phút 30, Romelu ghi bàn. Chúng tôi cần thêm 1 bàn thắng để đi tiếp. Phút 94, MU được hưởng penalty. Romelu tới nhặt bóng đem đến cho tôi. Anh ấy biết nếu tôi ghi bàn thắng đó, tôi sẽ là cái tên phủ sóng mặt báo châu Âu ngày mai nhưng anh ấy chẳng sao cả. Anh ấy chẳng quan tâm tới việc mình là cầu thủ quan trọng nhất trận đấu đó. Tất cả đủ nói lên một Lukaku mà các bạn cần biết, không ích kỷ, chơi vì tập thể, vì đồng đội”.

Trong khi đó, cựu cầu thủ MU Rafael Da Silva háo hức với viễn cảnh được trở lại Old Trafford. Rafael Da Silva từng có quãng thời gian gắn bó với MU. Anh mới chuyển đến đầu quân cho CLB Istanbul Basaksehir Hè này sau 5 năm chơi bóng tại Pháp. Trên trang cá nhân, Rafael miêu tả cuộc đụng độ với MU ở vòng bảng Champions League sắp tới là “giấc mơ thành sự thật”.

Chú thích ảnh
Rafael chờ ngày trở lại Old Trafford

  

Vòng bảng Champions League 2020-21 sẽ bắt đầu vào các ngày 20/10, 21/10 đến 9/12. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ diễn ra tại sân Olympic Ataturk ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29/5/2021. Một số trận đấu có thể cho phép người hâm mộ đến sân. Ban tổ chức cho biết các sân vận động có thể mở cửa trở lại dần dần nếu luật địa phương cho phép.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm