Ronaldo không phải là 'cừu đen' ở Real Madrid

29/01/2018 06:19 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Madrid hai ngày trước, người ta đã nói đến chuyện Zidane có nên bỏ rơi Cristiano Ronaldo và tìm ra những điều tích cực hơn từ Gareth Bale và những tài năng trẻ như Marco Asensio hay Dani Ceballos không?

Bất kì sự hoài nghi nào từ giới truyền thông, người hâm mộ, hay thậm chí là cả Chủ tịch Florentino Perez, cũng là một sự tàn nhẫn với người vừa đổ máu ở Bernabeu cuối tuần trước, trong chiến thắng 7-1 trước Deportivo la Coruna như Ronaldo. Và thật may, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đáp trả lại với một cú đúp trên chấm phạt đền vào lưới Valencia, đội bóng mà Dải thiên hà chưa từng thắng trên sân Mestalla kể từ năm 2013.

Ronaldo không phải cừu đen

Vào đêm muộn hôm thứ Tư tuần trước, ở Santiago Bernabeu, nơi các cầu thủ Leganes vẫn còn nán lại trên sân cỏ, để ăn mừng tấm vé vào bán kết nhờ chiến thắng lịch sử 2-1 trước nhà vô địch hùng mạnh của Tây Ban Nha, Zinedine Zidane và các học trò lầm lũi bước vào phòng họp báo, đối mặt với các ống máy quay, HLV người Pháp có lẽ, không biết nên nói điều gì là tốt nhất vào lúc đó.

Real Madrid như một chiếc thuyền va vào tảng đá ngầm, và chết chìm ngày hôm đó, và huyền thoại của Bernabeu chỉ biết cố trấn an tất cả, rằng hãy bình tĩnh, cũng như cùng đội bóng áo trắng vượt qua đống hỗn độn này. Lúc đó, các phóng viên có lẽ chỉ quan tâm đến tương lai của Zinedine Zidane, và một chuyện nóng hổi khác, liệu đã đến lúc để tống cổ Ronaldo khỏi Galacticos hay chưa?

"Chúng ta cần một sự thay đổi, hãy cho ông kẹ nào đó nghỉ ngơi, hoặc thay đổi chiến thuật. Cách tốt nhất để tạo ra một sự thay đổi chính là để Cristiano Ronaldo ngồi trên ghế dự bị. Thật khó để có thể thấy Zidane đi xa đến thế, nhưng sự thật là chúng ta cần một cú sốc nào đó để tạo ra sự chuyển biến", kí giả Dermot Corrigan bình luận như một sự van nài trên ESPN.

Vai thứ chính của Nacho ở Real Madrid

Vai thứ chính của Nacho ở Real Madrid

Nacho Fernandez, đã trở thành người mở nút thắt thuần thục của Real Madrid tại Bernabeu đêm trước, trong trận đấu với Deportivo.

HLV người Pháp lặng thinh và lần đầu tiên sau 280 ngày, mới có cơ hội xếp bộ ba BBC trên hàng công, và tới Mestalla với niềm tin đánh sập chiếc boongke này sau 5 năm, với những người đang chịu đựng cảm giác tổn thương và nỗi đau về tinh thần hơn bao giờ hết.

Cris Ronaldo, là người cảm thấy đau đớn nhất. Anh bị coi là nguyên nhân cho tất cả sự sa sút hiện tại, là lí do khiến cho phòng thay đồ nổi loạn, với những bình luận chỉ trích chính sách chuyển nhượng của đội bóng, và gây chia rẽ tinh thần hơn bao giờ hết. Thậm chí, kí giả Graham Hunter còn bình luận, anh là một vụ scandal ở Bernabeu.

Thật tốt, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn đứng vững ở Mestalla, trong hai lần đối mặt với thủ thành Neto trên chấm phạt đền. Và quan trọng hơn, là khiến Dermot Corrigan phải im bặt và thừa nhận rằng, "Với hai bàn ở trận gặp Deportivo trước đó, có lẽ, anh ấy đang trở lại với phong độ tốt nhất của mình".

Kỉ lục của Ronaldo

Hai bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giúp Real Madrid có thể lùi lại một chút, kiểm soát nhịp độ trận đấu, và khống chế đối thủ ở khu vực giữa sân. Những người đã lao về phía khung thành của Keylor Navas với những vũ khí nguy hiểm nhất từ Geoffrey Kondogbia và Santi Mina.

Nhưng thành thực mà nói, đây cũng chẳng phải là trận đấu quá hay của Cris Ronaldo, anh có 7 cú sút trước khung thành của Neto, có 3 lần đi trúng đích, hai trong số đó ở khoảng cách 11 mét, không có đường chuyền tạo cơ hội nào và một lần đi bóng thành công. Không quá nhiều để nói về màn trình diễn của Ronaldo, nhưng anh vẫn có một kỉ lục cho riêng mình khi có 101 bàn thắng trên chấm phạt đền trong sự nghiệp.

Với riêng Real Madrid, tiền đạo đang bước vào tuổi 33 này đã ghi được tổng cộng 61 bàn thắng từ chấm phạt đền trong tổng số 72 lần thực hiện, một kỉ lục ở La Liga, và vượt qua huyền thoại một thời của đội bóng áo trắng Hugo Sanchez, người có 71 lần đứng trên chấm 11 mét.

Và ít nhất Ronaldo có lý khi đòi hỏi mức lương cao hơn với Chủ tịch Florentino Perez, khi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid đến thời điểm này, với 20 pha lập công ở mọi đấu trường. Giá như một ai đó bị gọi là cừu đen có thể tỏa sáng như Ronaldo, thì Real Madrid đã không rơi vào tình thế hiện tại.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm