Real Madrid: Tấm gương soi từ quá khứ

26/05/2018 21:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy để dành những ngôn từ đẹp nhất sau khi trận chung kết Champions League 2018 kết thúc ở Kiev, vì đó là thời khắc người ta sẽ biết Real Madrid có trở nên vĩ đại so với chính họ trong quá khứ hay không.

 

Giành đến 5 chức vô địch C1 liên tiếp cuối thập niên 50 thế kỉ trước đã định hình chính xác gương mặt của Real Madrid tại đấu trường châu Âu. Họ là vị Vua của giải đấu này với 12 chức vô địch C1/ Champions League trong lịch sử, người ta còn có thể nói gì khác ngoài DNA của giải đấu đã nằm sẵn trong mỗi thành viên của đội bóng Hoàng gia. Nhưng đằng sau những chuỗi vô địch kéo dài đấy là một khoảng lặng có thể kéo dài đến vô tận, và liệu điều này có lặp lại không, nếu như Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp?

Những bài học của quá khứ

32 năm chờ đợi để vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, và đó là danh hiệu thứ 7 tại đấu trường châu Âu của Real Madrid. Người ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, đội bóng Hoàng gia phải mất đến 3 thập kỉ mới có thể xác lập lại vị thế của mình ở cựu lục địa, dù đã sản sinh ra nhiều thế hệ những cầu thủ tài năng suốt khoảng thời gian đó.

Trong số này, có Quinta del Vulture hay còn được biết đến với cái tên ngầu hơn là bộ ngũ kền kền, gồm 5 tài năng trẻ Emilio Butragueno, Manolo Sanchis, Martin Vazquez, Michel và Miguel Pardeza. “Quinta del Vulture” đem đến một thời kỳ thành công chói lọi cho Real với 5 chức vô địch quốc gia liên tiếp và 2 lần đăng quang ở UEFA Cup, nhưng ở cúp C1, họ chẳng là gì cả.

Vì Di Stefano, Gento, Kopa hay Puskas là những tượng đài sừng sững mà không một thế hệ nào của Real Madrid có thể vượt qua được sau đó, cho đến tận khi Predrag Mijatovic xoay chuyển lịch sử một lần nữa ở Amsterdam Arena vào một đêm của mùa Hè 1998, trước Juventus hùng mạnh của Marcelo Lippi. Lúc đó, Real Madrid đã kết thúc mùa bóng tại La Liga với vị trí thứ 4, HLV Jupp Heynckes chuẩn bị ra đường, và tất cả đều tin đội bóng có biệt danh Old Lady sẽ giành chức vô địch.

Và gần hơn nữa, sau khi giành chức vô địch châu Âu thứ 9 trong lịch sử vào năm 2002, đội bóng Hoàng gia cũng phải mất đến 12 năm tiếp theo mới chấm dứt được cơn khát danh hiệu ở đấu trường này. Tất cả chúng ta đều nhớ rằng, đây là giai đoạn mà Chủ tịch Florentino Perez đã gây dựng Dải thiên hà hào nhoáng như thế nào, họ đã có Zinedine Zidane, có Luis Figo, có Người ngoài hành tinh Ronaldo, có Micheal Owen, có David Beckham, có Ricardo Kaka và tất nhiên là cả Cristiano Ronaldo nữa.

Nếu còn là chưa đủ, họ còn mang về sân bóng vĩ đại này kẻ chinh phục vĩ đại, người đặc biệt Jose Mourinho. Nhưng chỉ đến khi Gareth Bale xuất hiện ở Bernabeu vào mùa Hè 2013, Dải thiên hà mới tỏa sáng lung linh trở lại và lên đến đỉnh cao chói lọi với cơ hội giành Champions League thứ 3 liên tiếp.

Hãy nhìn xa hơn nữa

Ở Madrid lúc này, tất cả đều chuẩn bị tâm lý cho việc ăn mừng lịch sử mà họ đã thấy ở trước mắt, chức vô địch thứ 3 liên tiếp ở cựu lục địa là điều gì đó vô cùng đặc biệt, mà không một ai có thể ngồi yên để chờ đợi điều đó đến.

Nhưng họ sẽ ứng phó thế nào sau đó, với tâm lý chiến thắng tất cả trong kỉ nguyên mới này, nơi họ có khả năng tạo ra một chuẩn mực khác biệt với chính mình trong quá khứ của thập niên 50. Khác hoàn toàn so với thứ bóng đá tổng lực mà Ajax Amsterdam đã làm được trong 3 năm đầu của thập niên 70, để rồi mất đến 23 năm sau mới có được danh hiệu châu Âu tiếp theo.

Và cả hình mẫu Bayern Munich nữa, những người đã nối tiếp Ajax của Johan Cruyff ngay sau đó với nhà vô địch hoàn hảo có biệt danh Hoàng đế Franz Beckenbauer, vua dội bom Gerd Muller, Uli Hoeness hay Karl-Heinz Rummenigge, nhưng rồi cũng phải chờ đến 25 năm tiếp theo để bước lên đỉnh cao châu Âu.

Tất cả họ đều đã quá cũ kĩ hay chậm chạp trong việc thay đổi bóng đá để trở lại với đấu trường châu Âu? Câu trả lời là không, nhưng luôn có một cách vận hành khác thường nào đó, khiến cho chính Real Madrid, Ajax Amsterdam hay Bayern Munich trở nên lạc lõng ở cựu lục địa, bên cạnh sự trỗi dậy của các thế lực bóng đá khác.

Có vẻ như quan tâm tới tương lai là điều quá sớm ở thời điểm mà mọi thứ còn chưa diễn ra, nhưng trong một lúc bình tâm nhất, Real Madrid có thể nhìn lại quá khứ để dự đoán điều gì sẽ diễn ra hậu Kiev.

Chung kết Champions League trước giờ G: Nhà cái ‘chọn’ Real Madrid. Chuyên gia chọn Liverpool

Chung kết Champions League: Nhà cái ‘chọn’ Real Madrid. Chuyên gia chọn Liverpool

Toàn cảnh Chung kết Champions League trước giờ G. Chúng tôi cập nhật tới bạn đọc tất cả những thông tin nóng hổi, chi tiết nhất.

 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm