PSG: Kẻ chiến bại bị thiên đường ngoảnh mặt

25/08/2020 15:20 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Điều gì đã xảy ra với PSG ở trận chung kết Champions League? Hơn 1 tỉ euro bỏ ra 6 năm qua vẫn chưa thể mang về chức vô địch đầu tiên ở sân chơi danh giá nhất châu lục, trong những ánh mắt dè bỉu của người Pháp.

Lộ hình ảnh và clip Bayern ăn mừng cực chất chức vô địch Champions League

Lộ hình ảnh và clip Bayern ăn mừng cực chất chức vô địch Champions League

Các cầu thủ Bayern Munich sau khi giành chức vô địch Champions League lần thwss 6 đã cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng ngay tại Lisbon

Những cổ động viên PSG giờ này vẫn không thể tin vào giọt nước mắt của Neymar sau khi trận đấu khép lại. Họ đã chờ đợi anh và các đồng đội giải cơn khát danh hiệu Champions League, thế rồi những gì nhận lại chỉ là nỗi thất vọng vô bờ.

Chết dưới tay người cũ Coman

Không thể không giấu được sự thất vọng, bởi PSG chưa bao giờ nhìn thấy cơ hội lên đỉnh châu Âu tiệm cận đến thế. Sau 7 năm liên tiếp chỉ loanh quanh mốc vòng 1/8 và tứ kết, thầy trò Thomas Tuchel đã lần lượt chinh phục Borussia Dortmund, Atalanta và Leipzig để hiện diện trong trận chung kết đầu tiên trong lịch sử tham dự Champions League.

Những kỳ vọng càng lớn hơn, bởi đội bóng của HLV Tuchel là một dàn sao đúng nghĩa. Tất cả nghĩ rằng một trong số những Neymar, Kylian Mbappe hay Angel Di Maria sẽ làm được điều gì đó trước Bayern Munich. Rốt cuộc, bộ ba có trị giá hơn 400 triệu euro này chẳng hề mang về bất cứ bàn thắng nào cho PSG. Đội chủ sân Parc des Princes đã tự ném đi lợi thế của mình bằng pha bỏ lỡ khó tin của Neymar trong hiệp một, trước khi Bayern Munich tung ra đòn trừng phạt duy nhất trong hiệp hai, nhưng đủ để PSG của Thomas Tuchel không thể vùng dậy một lần nữa như đã từng làm trước Atalanta ở vòng tứ kết.

Đau hơn nữa, người ghi bàn thắng duy nhất chấm dứt giấc mơ vô địch Champions League của PSG là ai? Kingsley Coman, người đã có 9 năm trưởng thành ở tuyến trẻ PSG và thi đấu đúng một mùa ở đội một trước khi chuyển đến Juventus. Tuyển thủ sinh ra ở chính thủ đô nước Pháp lại trở thành nạn nhân của việc PSG vung tiền vô tội vạ để mang về những ngôi sao. Không được trọng dụng tại Juventus, Coman lại hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Bayern Munich và số phận lại sắp đặt anh, chứ không phải Robert Lewandowski hay Thomas Muller, trở thành người ghi bàn duy nhất lấy đi hy vọng xưng vương ở đấu trường châu lục của PSG.

PSG, Cúp C1, bóng đá, tin tức bóng đá, Neymar, Champions League, tin tức bóng đá hôm nay, Bayern vô địch C1, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá
Ước mơ vô địch Champions League của PSG đã không thành hiện thực với Mbappe và các đồng đội

PSG không phải niềm tự hào nước Pháp

Bàn thua ấy như một tiếng sét làm chết lặng những cổ động viên tụ tập ở thủ đô Paris chờ đợi màn ăn mừng quanh đại lộ Champs-Elysees sau tiếng còi mãn cuộc. Thực tế, kể cả khi PSG có lật ngược thế cờ và giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử, liệu niềm vui có thật sự trọn vẹn?

Nhiều người sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi chất Pháp hoàn toàn nhạt nhòa trong tập thể của Tuchel hiện tại. Đó là một sự tương phản so với thế hệ PSG lọt vào bán kết Champions League mùa 1994-95 cách đây hơn hai thập kỷ. Thế hệ PSG khi ấy không thiếu những cầu thủ Pháp chất lượng từ thủ môn Bernard Lama, hậu vệ Alain Roche cho đến tiền vệ điển trai David Ginola, bên cạnh những ngoại binh chất lượng như Rai hay George Weah. Còn hiện tại thì sao? Chỉ có duy nhất Mbappe là niềm tự hào của bóng đá Pháp ở sân Parc des Princes. PSG lúc này mang hình hài của một đội bóng dưới bàn tay của các ông chủ Qatar, sống dựa vào hơi thở của những ngoại binh Nam Mỹ, bao gồm cặp trung vệ Thiago Silva-Marquinhos, những cầu thủ tấn công danh tiếng như Angel Di Maria, Neymar hay Mauro Icardi.

Xa hơn, nỗ lực bất thành của PSG trong việc chinh phục Champions League là một lời cảnh báo cho những đội bóng Pháp. Khoảng cách giữa Ligue 1 và những giải đấu hàng đầu còn lại vẫn còn rất xa. Ở Bundesliga, Bayern Munich dù vẫn duy trì vị thế thống trị, đang cảm nhận những áp lực cạnh tranh từ Dortmund và Leipzig. Còn PSG thì sao? Họ vẫn luôn đảm bảo kiểm soát tình hình ở mặt trận quốc nội từ sớm, một phần vì những đội bám đuổi quá yếu và thiếu ổn định. Việc Ligue 1 là giải VĐQG duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu không đá tiếp vì đại dịch Covid-19 cũng vô tình làm hại PSG, dù không ai phủ nhận thầy trò Tuchel tiến sâu nhờ tình trạng sung sức hơn những Atalanta hay Leipzig.

Sau thất bại ở Da Luz, điều gì tiếp theo sẽ đến với PSG? Tuchel có thể bị đẩy ra đường, nhường chỗ cho một HLV có bản CV Champions League tốt hơn (Massimiliano Allegri?). Thiên đường Champions League vẫn sẽ là nỗi ám ảnh của các cầu thủ và ban lãnh đạo PSG, chừng nào nhà ĐKVĐ Ligue 1 chưa một lần chạm tay vào nó.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm