Marc Bartra nhập viện sau vụ nổ trước thềm trận đấu Dortmund - Monaco

12/04/2017 03:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ Marc Bartra đã phải nhập viện sau 3 vụ nổ liên tiếp khiến trận đấu giữa Borussia Dortmund và AS Monaco ở lượt đi vòng Tứ kết Champions League phải bị hoãn lại.

Có 3 vụ nổ diễn ra ngay gần chiếc xe bus chở đội Borussia Dortmund khi họ chuẩn bị lên đường tới trận đấu với Monaco.

Marc Bartra là người đã bị thương ở tay sau khi vụ nổ khiến cửa xe bus bị vỡ. Theo truyền thông Tây Ban Nha đưa tin thì mẹ cựu hậu vệ Barcelona tiết lộ con trai bà bị thương ở tay. Tuy nhiên, vết thương này không quá nghiêm trọng.

NÓNG: Trận Dortmund – Monaco bị hoãn do 3 vụ nổ bất ngờ nổ ở nước Đức

NÓNG: Trận Dortmund – Monaco bị hoãn do 3 vụ nổ bất ngờ nổ ở nước Đức

Trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2016-17 giữa Borussia Dortmund và AS Monaco đã bị hoãn lại sau 3 vụ nổ xảy ra tại nước

"Chúng tôi xác nhận đã có 3 vụ nổ xảy ra ngay trước khu vực xe bus của đội Dortmund", trích thông báo từ phía cảnh sát.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, trận đấu giữa Dortmund và Monaco đã bị hoãn lại và sẽ đá vào ngày hôm sau, 13/4 (giờ địa phương).

"Sau vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe bus chở đội Borussia Dortmund, trận đấu Champions League giữa Borussia Dortmund và Monaco đã phải chuyển sang ngày mai, 17h45 ngày 14/4", trích thông bao được đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).



Vụ nổ gây ảnh hưởng trực tiếp đến xe bus chở đội Dortmund

"Quyết định được đưa ra sau một cuộc họp khẩn được tổ chức ngay tại sân Westfalenstadion giữa các quan chức của UEFA, đại diện của hai CLB và chính quyền địa phương".

Cảnh sát Đức cũng xác nhận có 3 vụ nổ đã ảnh hưởng trực tiếp đến xe bus của CLB Dortmund. "Theo những điều tra ban đầu của chúng tôi, các cửa sổ của xe bus đã bị vỡ và một người bị thương. Cho đến thời điểm này, nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ", trích thông báo của chính quyền địa phương.

Thủ thành của Monaco Danijel Subasic đã thể hiện sự sợ hãi trong dòng trạng thái của mình trên trang mạng xã hội. "Chúng tôi ở trong sân vận động, an toàn nhưng lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi", Subasic viết. "Thay vì ra sân và chơi trận đấu, chúng tôi phải ngồi im lặng trong phòng thay đồ và nghĩ về những điều đang diễn ra. Tôi không biết khi nào trận đấu sẽ diễn ra nhưng điều đó không quan trọng lắm. Tôi hy vọng Bartra, hoặc ai đó bị thương, sẽ an toàn".

T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm