Man City vs Tottenham (2h00, 18/4, K+ PM trực tiếp): Đường vinh quang không có dấu chân của người bảo thủ

17/04/2019 19:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho chỉ mất có 6 năm để giành chức vô địch Champions League thứ hai với Inter Milan, sau khi đăng quang lần đầu tiên với Porto vào năm 2004, con số này với Ancelotti là 7 năm, từ AC Milan tới Real Madrid, và 9 năm của Alex Ferguson từ danh hiệu đầu tiên năm 1999 tới 2008.

Góc chiến thuật Man City vs Tottenham: Có hay không có Fernandinho?

Góc chiến thuật Man City vs Tottenham: Có hay không có Fernandinho?

Man City có thể không cần Fernandinho ở trận thắng Crystal Palace cuối tuần qua, thế nhưng, gặp Tottenham tại Champions League lại là một câu chuyện khác.

Pep Guardiola đã gần đi trọn một thập kỉ, từ Tây Ban Nha, tới Đức và đã có mùa bóng thứ 3 ở xứ sở sương mù với Manchester City, mà vẫn chưa có thêm chức vô địch Champions League nào khác trong sự nghiệp. Người ta nói rằng, ông đã ở nơi tốt nhất có Leo Messi, và thật khó khăn để lặp lại chiến tích đó nếu thiếu thiên tài người Argentina. Chuyện gì xảy ra với Pep và triết lý bóng đá của ông?

Vì Manchester City kém cỏi...

Ai đó nói rằng, Pep Guardiola là người làm việc bằng triết lý, và ông đôi khi rất bảo thủ với những ý tưởng bóng đá của mình, nó phải là thế này, chứ không thể là điều khác được. Nếu ông muốn đội bóng đó phải chơi tấn công, chắc chắn, sẽ phải là tấn công tổng lực.

Bayern Munich là nạn nhân của sự cố chấp đó trong hai mùa bóng liên tiếp thất bại trước Real Madrid và Barcelona ở bán kết Champions League, dù Pep Guardiola biết rằng, Luis Enrique và Carlo Ancelotti sẽ cho đội bóng của mình chơi phòng ngự phản công, còn Leo Messi hay Cristiano Ronaldo thì luôn là số 1 trước khung thành đối thủ.

Đội bóng nước Đức sở hữu nền tảng và chất lượng cầu thủ tốt nhất để HLV người Santpedor khẳng định triết lý bóng đá của ông không phụ thuộc vào Leo Messi hay Cristiano Ronaldo, những người có khả năng quyết định mọi thứ trên sân cỏ chỉ với một cú chạm bóng. Nhưng Bayern Munich chỉ mới gần chạm đến ngưỡng của sự hoàn hảo, và sụp đổ vì hai ngôi sao nói trên.

VIDEO soi kèo dự đoán bóng đá Man City vs Tottenham (2h00 18/4), tứ kết lượt về Cúp C1. Trực tiếp K+PM

Người ta đã đặt đến hàng chục câu hỏi tại sao sau khi Manchester City thất bại trước Tottenham Hotspur ở trận tứ kết lượt đi, tại sao lại là Fabian Delph, tại sao Kevin de Bruyne chỉ vào sân ở những phút cuối cùng, tại sao Guendogan lại đá cặp cùng Fernandinho ở giữa sân, và vì sao Mahrez lại là người đá chính chứ không phải là Leroy Sane?

Nhưng thất bại đôi khi được giải thích bằng những khoảnh khắc, với Manchester City là quả phạt đền không thành của Sergio Aguero, mọi thứ sau đó, là chấp nhận được với Pep Guardiola, vì nhà vô địch nước Anh vẫn còn trận lượt về để sửa chữa những sai lầm ở trận lượt đi, ở mùa trước với Liverpool, và trước nữa với Monaco.

Hoặc HLV 48 tuổi này không kiểm soát được những rủi ro xảy đến với triết lý của mình trước Monaco, Liverpool và mới nhất là Tottenham ở những trận đấu loại trực tiếp, hoặc, các cầu thủ của ông vĩnh viễn là những kẻ thất bại ở cựu lục địa giống như Paris St Germain.

... Hay vì sự bảo thủ của Guardiola?

Đương thời, khi Manchester United bắt đầu thời kì lao dốc sau khi gặp phải sự cạnh tranh dữ dội từ Chelsea của Jose Mourinho, người đã thổi một cơn bão lớn vào bóng đá Anh với sự cạnh tranh mạnh mẽ, HLV Alex Ferguson đã buộc phải nhìn lại đội bóng áo đỏ và bắt đầu cho một cuộc cách mạng lớn về nhân sự và lối chơi.

Chỉ vài mùa bóng sau khi mất đi tính tranh đấu ở cả xứ sở sương mù, cũng như có xu hướng trở thành đội bóng làng nhàng ở cựu lục địa, Manchester United trở lại rực rỡ với một dàn cầu thủ mới và thứ bóng đá không thể chê vào đâu được. Thành quả của nó là chức vô địch Champions League 2008, và hai lần khác vào chung kết các năm 2009, 2011.

Carlo Ancelotti, thời điểm lên ngôi vô địch cùng Real Madrid, hoàn toàn có thể tạo ra một cỗ máy tấn công thượng hạng trước Bayern Munich, nhưng sự mềm mại trong cách tiếp cận trận đấu đã giúp ông giành danh hiệu Champions League thứ 3 trong sự nghiệp một cách suôn sẻ.

Khi chúng ta nhìn vào những thất bại của Bayern Munich hay Manchester City dưới bàn tay của Guardiola, chúng ta nhìn thấy sự bướng bỉnh của những người Hà Lan trong việc bảo vệ triết lý bóng đá của mình. Johan Cruyff đã để thua AC Milan năm 1994 mà lẽ ra cố huyền thoại này có thể làm khác đi rất nhiều.

Louis Van Gaal, cũng khiến Barcelona nhận những thất bại không thể bào chữa trước Valencia ở bán kết mùa bóng 1999-2000, dù ông biết trước đội bóng của Hector Cuper nguy hiểm như thế nào với Claudio Lopez, với Gaizka Mendieta, với Javier Farinos, với David Albelda.

Pep Guardiola mang đầy đủ những cá tính bóng đá đó, cộng với tác động từ Marcelo Bielsa, một chiến lược gia cố chấp khác của bóng đá thế giới, và vì thế Manchester City có thể sẽ thất bại ở mùa này, mùa sau đó, nếu như Guardiola mãi mãi là Guardiola như hiện tại.

Đội hình dự kiến

- Manchester City: Ederson, Otamendi, Walker, Mendy, Laporte, Silva, Guendogan, de Bruyne, Silva, Sterling, Aguero.

- Tottenham: Lloris, Vertonghen, Alderweireld, Rose, Trippier, Davies, Sissoko, Eriksen, All, Son, Moura.

Dự đoán của TT&VH: Manchester City – Tottenham 1-0 (Man City thắng ở hiệp phụ)

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm