Man City lọt vào tứ kết Champions League: Đi vào lịch sử, nhưng khó tiến xa

17/03/2016 06:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City cuối cùng đã có lần đầu tiên vào vòng tứ kết Champions League sau khi vất vả bảo vệ thành quả trước Dynamo Kiev. Nhưng những gì thầy trò Manuel Pellegrini làm được khó tạo ra niềm tin rằng họ có thể đi xa hơn.

Những gì diễn ra trong 5 phút đầu trận lượt về cho thấy cái giá phải trả cho chiến tích lịch sử của đội chủ sân Etihad là quá đắt. Vincent Kompany, thủ quân và là chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ Man City, phải rời sân sau khi tái phát chấn thương bắp chân và nguy cơ anh phải nghỉ hết mùa không hề nhỏ chút nào.

Kompany có vấn đề, Man City đá tệ

Trong khi chưa thể khẳng định liệu tuyên bố của HLV Pellegrini rằng Kompany phải nghỉ tối thiểu 1 tháng có đúng hay không, thì ít nhất trung vệ người Bỉ sẽ phải làm khán giả trong trận derby thành Manchester vào cuối tuần. Louis van Gaal hẳn rất thích điều này.

Tầm quan trọng của Kompany với Man City ra sao? Ở Premier League mùa này, đội quân của HLV Pellegrini liên tục có những xáo trộn ở hàng thủ khi tần suất ra sân của trung vệ 29 tuổi này không ổn định. Khi có Kompany, Man City để lọt lưới một bàn sau 194 phút. Con số này giảm đến phần ba, chỉ mất 65 phút lúc vắng thủ quân của Man City.

Vấn đề nằm ở chỗ Kompany bây giờ dễ gặp vấn đề về sức khỏe hơn bao giờ hết. Anh đã dính tổng cộng 14 chấn thương bắp chân kể từ khi gia nhập Man City cách đây 8 năm. Chấn thương bắp chân mới nhất rất có thể trở thành chấn thương có ảnh hưởng lớn nhất.

Những gì Kompany mang đến cho Man City là sự điềm tĩnh, cũng như sức mạnh, những yếu tố mà các trung vệ khác của đội chủ sân Etihad không làm được. Thiếu Kompany, Man City tỏ ra dễ tổn thương ở hàng thủ và đó là cơ hội để các tiền đạo mạnh mẽ của đối phương tung ra đòn trừng phạt. Triển vọng đi xa của thầy trò Pellegrini ở đấu trường châu lục cũng như khả năng gây áp lực với Leicester trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự thiếu vắng Kompany.

Man City giúp người Anh đảm bảo 4 suất dự Champions League

Man City giúp người Anh đảm bảo 4 suất dự Champions League

Trận hòa 0-0 giữa Man City và Dynamo Kiev tẻ nhạt đến nỗi bình luận viên trên BT Sport là Robbie Savage đã ví nó giống như trận đấu của League One (giải hạng ba ở Anh).


Tiến xa ra sao khi không có Kompany

Cũng phải nói thêm rằng Kompany đã bị quá tải khi phải chơi tới 6 trận chỉ trong 20 ngày. Khi được hỏi liệu có liều không khi để cho thủ quân Man City ra sân ở trận lượt về, HLV Pellegrini cho rằng: “Bạn luôn phải chấp nhận rủi ro. Chẳng có bất cứ vấn đề nào trước trận đấu cả. Đó chỉ đơn giản là sự thiếu may mắn mà thôi”.

Nỗi lo hàng thủ của Man City được bộc lộ rõ ràng khi Nicolas Otamendi, người đá cặp với Kompany ở trận lượt về, cũng phải rời sân ít phút sau đó với tình huống va chạm với Vitaliy Buyalskiy. Dù vậy, Pellegrini vẫn tỏ ra hài lòng với hàng thủ Man City trận này: “Chúng tôi bị chỉ trích vì không biết phòng ngự. Chúng tôi đã phòng ngự tốt ở trận đấu này”.

Thật ra việc Man City giữ sạch lưới ở trận lượt về chỉ đơn giản là bởi Dynamo Kiev không thể tận dụng được lợi thế từ những khó khăn của đội chủ nhà. Chẳng hạn, đường chuyền hỏng của Martin Demichelis khiến cho Eliaquim Mangala cảm thấy bối rối, nhưng rồi chẳng có bất cứ cầu thủ Dynamo Kiev đủ sức gây nguy hiểm. Đơn giản, thầy trò Sergei Rebrov dường như chỉ đủ sức đưa ra những lựa chọn dễ dàng, thay vì tạo ra những bước đột phá để đảo ngược tình thế.

Sẽ rất khó để Man City gặp những đối thủ như thế ở vòng tứ kết. Hai mùa trước, họ từng bị Barcelona đánh bại ở giai đoạn đấu loại trực tiếp. Tuy vậy, HLV Pellegrini tỏ ra tin tưởng đội bóng của mình sẽ làm tốt hơn nếu lá thăm vào thứ Sáu tới buộc hai đội bóng tái ngộ một lần nữa: “Tôi không biết chúng tôi có chuẩn bị tốt hơn không, nhưng rõ ràng chúng tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn”.

Có một điều đáng tiếc là một trong những người giàu kinh nghiệm và điềm tĩnh như Kompany lại đứng trước nguy cơ vắng mặt ở vòng tứ kết. Man City đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết, nhưng thật khó tin rằng họ đủ sức đi xa hơn.

Kết quả vòng 1/8 Champions League

Gent - Wolfsburg: lượt đi 2-3, lượt về 0-1 (tổng 2-4)

Roma - Real Madrid: 0-2, 0-2 (0-4)

PSG - Chelsea: 2-1, 2-1 (4-2)

Arsenal - Barcelona: 0-2, 1-3 (1-5)

Juventus - Bayern Munich: 2-2, 2-4 (4-6)

* Trận lượt về hòa 2-2, hiệp phụ Bayern thắng 2-0

PSV - Atletico Madrid: 0-0, 0-0 (0-0)

* Atletico Madrid thắng luân lưu 8-7

Benfica - Zenit: 1-0, 2-1 (3-1)

Dynamo Kiev - Man City: 1-3, 0-0 (1-3)

* Các đội lọt vào Tứ kết: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (cùng Tây Ban Nha), Wolfsburg, Bayern Munich (cùng Đức), Man City (Anh), PSG (Pháp), Benfica (Bồ Đào Nha).

Lễ bốc thăm vòng Tứ kết diễn ra vào lúc 18h00 ngày 18/3.

1 Sau hai mùa giải dừng chân ở vòng 1/8, đây là mùa đầu tiên Man City giành quyền lọt vào vòng tứ kết Champions League.

194 Khi có Kompany, Man City phải mất tới 194 phút mới để thủng lưới một bàn, trong khi con số này giảm xuống một phần ba nếu vắng Kompany.

2 Trận hòa trước Dynamo Kiev là lần thứ hai trong 18 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, Man City giữ sạch lưới.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm