Man City chạm trán Napoli sẽ là đại tiệc của bóng đá tấn công

17/10/2017 14:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang khiến các khán giả ngất ngây bởi lối đá ultra-attacking dưới bàn tay nhào nặn thiên tài của Pep Guardiola. Và màn so tài với Napoli, cũng là đội bóng tấn công cực hay, hứa hẹn một bữa tiệc thịnh soạn ở Etihad đêm nay.

Với 29 bàn sau 8 vòng đấu, Man City đang là đội bóng có hàng công đáng sợ nhất ở 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu (PSG cũng ghi 29 bàn, nhưng đã đá 9 trận). Nhưng Napoli là đội bóng duy nhất toàn thắng ở giải VĐQG kể từ đầu mùa – một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Man City hay nhất từ trước đến nay?

Sau mùa giải đầu tiên trắng tay, cuộc cách mạng của Pep ở Etihad dường như đang cho trái ngọt khi Man City đang chơi thứ bóng đá hay nhất của mình. Họ khiến người ta liên tưởng đến Barcelona 2011-12 và Bayern Munich 2015-16, những đội bóng đặc trưng của Pep: Tấn công mãnh liệt và đầy xúc cảm.

Mùa giải này, tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City là 64,9% và chuyền thành công lên tới 89,4% - cao nhất tại châu Âu. Đó là những chỉ số xấp xỉ với Barcelona 2011-12 (67,4% - 89,6%) và Bayern 2015-16 (66,4% - 88%). Thậm chí xét về số cú sút mỗi trận, con số 19,4 cú của Man City còn cao hơn cả Barca (15,8) và Bayern (18,4) khi ấy.

Chỉ trích chiến thuật của Mourinho là điên rồ. M.U đáng xem hơn Man City

Chỉ trích chiến thuật của Mourinho là điên rồ. M.U đáng xem hơn Man City

Cựu danh thủ Liverpool và ĐT Anh Stan Collymore cho rằng Jose Mourinho đã đúng khi sử dụng một lối chơi thực dụng ở trận hòa 0-0 với Liverpool tại vòng 8 Premier League. Trận hòa ấy có thể sẽ là tiền đề để M.U tiến đến chức vô địch mùa bóng này.

Nếu Mourinho là "kẻ thù của bóng đá", như lời ký giả Oliver Holt trên Daily Mail, thì Pep là vị cứu tinh. Trong vòng 15 trận gần nhất, tính từ cuối mùa trước, Man City thắng 14, hòa 1, với hiệu suất là 52-7. Lần đầu tiên sau... 122 năm (Everton ở mùa 1894-95), giải vô địch Anh mới chứng kiến một đội bóng ghi 29 bàn sau 8 vòng đấu. Và nếu tiếp tục duy trì hiệu suất làm bàn như hiện tại, họ có thể ghi tới... 137 bàn sau khi kết thúc mùa giải này. Trong lịch sử Premier League, chỉ có hai đội vượt mốc 100 bàn một mùa là Chelsea 2009-10 (103 bàn – kỷ lục), và... Man City 2013-14 (102 bàn). Có một điều trùng hợp: Ở mùa giải 2013-14, Man City cũng thắng 7, hòa 1 ở 8 vòng đầu tiên.

Điều các đối thủ của City ngán ngẩm nhất chính là việc họ đã giành chiến thắng với rất nhiều phong thái khác nhau, nhưng đều thuyết phục. Đó là sự kiên nhẫn trên sân Brighton, sự sắc sảo trước Chelsea, chắc chắn trước Shakhtar Donetsk, tàn nhẫn trước Liverpool, và đầy cảm hứng trước Stoke. Sự đa dạng từ các ngôi sao tấn công cũng khiến Man City cực nguy hiểm. Sau 8 vòng, Aguero đã có 6 bàn, 3 kiến tạo; De Jesus có 6 bàn, 1 kiến tạo; Sterling 6 bàn 2 kiến tạo; Sane 4 bàn, 3 kiến tạo; David Silva 1 bàn, 6 kiến tạo. Đó là chưa kể dự bị hạng sang Bernardo Silva cũng bắt đầu nổ súng.

Và đó mới là chỉ tính ở Premier League, chứ không phải tại Champions League, nơi Man City đã toàn thắng cả hai trận, với hiệu số bàn thắng bại 6-0.

Chỉ kẻ ngốc mới coi thường Napoli

Đó là tuyên bố rõ ràng của Pep Guardiola trước trận so tài với đội bóng đang dẫn đầu Serie A mùa này. Các fan Man City có thể vẫn đang lâng lâng vì chiến thắng đầy cảm hứng trước Stoke, cũng như phong độ tuyệt vời của đội nhà từ đầu giải, nhưng Pep thì không. "Tôi sẽ cho tất cả thấy rằng Napoli cũng giống như Shakhtar Donetsk chất lượng đến như thế nào. Sự khác biệt nằm ở chỗ Shaktar tĩnh hơn, còn Napoli sẽ hạ bạn bằng cách dâng cao pressing ở cường độ cao. Tôi rất háo hức trước những trận đấu như vậy", Pep quả quyết.

Việc toàn thắng 8 vòng đầu tiên ở Serie A quả thật là một kỳ tích, nhất là khi trong khoảng thời gian đó, Napoli đã chạm trán cả Lazio (4-1) và Roma (1-0). Điều đáng nói là trước chiến thắng Roma cuối tuần qua, trận nào, Napoli cũng ghi được ít nhất 3 bàn thắng. Điều đó chứng tỏ hiệu suất phá lưới rất đều đặn của đội bóng này. Đúng là Napoli chưa gặp Juve, nhưng với cách biệt 5 điểm vừa tạo dựng, họ đã tạo được lợi thế rất lớn cho cuộc đua vô địch Serie A.

Chủ tịch Napoli De Laurentiis vừa có một tuyên bố khiến tất cả đều sốc khi ông bảo rằng sẽ đề nghị HLV Maurizio Sarri cho các trụ cột nghỉ ngơi ở Etihad, để chuẩn bị cho trận đại chiến với Inter Milan vào cuối tuần. Nhưng nhiều người tin rằng có thể đó chỉ là "đòn gió". Napoli sẽ chẳng ngại ngần tấn công ngay tại Etihad, và bộ ba Callejon – Mertens – Insigne (đã ghi 20 bàn mùa này) sẽ là mối đe dọa thường trực lên khung thành của đội chủ nhà.

Dấu ấn của Sarri là rất lớn khi ông biến Mertens từ một cầu thủ chạy cánh thành cây săn bàn đáng sợ. Ông cũng làm hồi sinh Jorginho và biến anh thành lựa chọn số một cho vị trí regista, trong khi sự kết hợp giữa Kalidou Koulibaly và Raul Albiol giúp hàng thủ vững chắc hơn rất nhiều. Ông thay 4-2-3-1 của Benitez thành 4-3-3 khiến Napoli vận hành trôi chảy hơn, và Marek Hamsik được thoải mái hơn. Những đường chuyền ngắn, nhanh theo trục dọc là một thứ "đặc sản" của Sarri, giúp Napoli cực kỳ nguy hiểm trong triển khai tấn công.

Tóm lại, Napoli của Sarri thực sự là một thách thức thú vị đối với Man City của Pep Guardiola. Và Etihad đêm nay sẽ chứng kiến một bữa tiệc tấn công thực sự.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm