Liverpool: Đếm bàn thắng cùng Salah

14/12/2018 13:09 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu pha cứu bóng của Alisson trị giá 10-60 triệu bảng, bàn thắng vào lưới Napoli của Mohamed Salah cũng giá trị tương tự.

Đại chiến Liverpool vs M.U: Khi Mourinho định đoạt cuộc đua vô địch

Đại chiến Liverpool vs M.U: Khi Mourinho định đoạt cuộc đua vô địch

M.U có thể không hy vọng gì nhiều vào việc đua tranh ngôi vị vô địch Premier League, nhưng “Quỷ đỏ” và Jose Mourinho chính là chìa khóa mở cánh cửa đến với ngôi vương bóng đá Anh.

Tỏa sáng đúng lúc

Vào một lúc nào đó, mọi cấp độ so sánh rồi cũng sẽ hết nhưng ít nhất thì vào lúc này, hi vọng của Liverpool ở Champions League vẫn sống và trong những lần như thế, họ luôn có Salah để cảm ơn.

Một pha qua người Mario Rui, rồi Kalidou Koulibaly, cầu thủ người Senegal được Carlo Ancelotti ca ngợi như là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, bóng từ chiếc chân phải của Salah đã đi qua giữa hai chân của David Ospina dù góc sút rất hẹp và bay vào lưới. Không ăn mừng nhưng chừng nào anh vẫn ghi bàn thì chi tiết này cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Bàn thắng được ghi ở phút 34 đó đã mang lại cái điều mà đội bóng của Jurgen Klopp chờ đợi, 3 điểm mà họ cần. Thắng lợi 1-0 đồng nghĩa Liverpool sẽ theo chân Paris Saint-Germain lọt vào vòng 1/8, dù họ chỉ đứng thứ 2, trong khi Napoli phải chấp nhận cuộc chơi mới ở Europa League.

Người Italy đã chứng tỏ họ là một đối thủ khó bị đánh bại nhưng ở Anfield, ai quan tâm đến điều đó. Chẳng gì Liverpool đã lọt vào chung kết mùa giải trước và họ hi vọng sẽ làm được một điều đặc biệt hơn ở mùa giải này. Đặc biệt nếu Salah tiếp tục ghi bàn.

Cầu thủ người Ai Cập có mặt ở Merseyside chưa đầy 18 tháng và anh đã có 14 bàn thắng tại Champions League. Trong lịch sử Liverpool, chỉ Steven Gerrard ghi được nhiều bàn thắng hơn thế. Riêng mùa giải này, con số đó là 3 bàn, chưa kể 10 bàn thắng ở Premier League. Liệu khi nào thì các Kopites mới thôi đếm bàn thắng ở thần tượng của họ?

Tại Anfield, đó là bàn thắng thứ 35 trong 38 trận gần đây. Tính trong năm 2018, cựu cầu thủ của Chelsea và Roma đã ghi 34 bàn thắng ở tất cả các giải. Kể từ Robbie Fowler với 37 bàn vào năm 1996 mới có một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng như thế trong 1 năm cho Liverpool.

Chậm mà chắc

Không như mùa giải trước, Salah khởi đầu khá chậm ở mùa bóng năm nay. Có thể là vì dư âm của World Cup 2018 và cũng có thể là sau một mùa giải ghi bàn xuất sắc, cầu thủ ghi bàn nào cũng có lúc phải dừng lại. Mặc dù vậy, với các Kopites, việc Salah xuất phát chậm mà chắc còn hơn là xuất phát nhanh và đuối sức sau đó. Mùa giải trước và trận chung kết Champions League là một ví dụ.

Để so sánh thì mùa bóng 2018-19, phải đến giữa tháng 12, cầu thủ người Ai Cập mới vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Nghĩa là anh đã xếp sau Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane, hay Sergio Aguero một thời gian dài, trước lúc hat-trick vào lưới Bournemouth cuối tuần qua giúp anh vượt lên.

Tại Champions League, 3 bàn thắng của Salah cũng không thể giúp anh so sánh được với Lionel Messi, Robert Lewandowski (6 bàn) hay Neymar, Edin Dzeko (5 bàn) và một danh sách dài những cầu thủ đã có 4 bàn thắng.

Thực tế thì có một lí do có thể giải thích cho việc tại sao cựu cầu thủ của Chelsea không ăn mừng bàn thắng như thường lệ. Đó là Salah có lẽ nghĩ rằng, chẳng có gì đáng ăn mừng nếu không ghi bàn vào lưới các đội bóng mạnh. Bằng chứng là bên cạnh những bàn thắng trước West Ham, Brighton (2 lần), Southampton, Huddersfield, Red Star Belgrade, Cardiff, Fulham, Watford và Bournemouth, anh hoàn toàn im tiếng trước Real Madrid, Tottenham, PSG (2 lần), Chelsea (2 lần), Napoli, Man City và Arsenal.

Ít nhất thì Liverpool cũng cho thấy họ không chỉ có một người hùng là Salah. Thậm chí, họ sẽ không còn ở Champions League nếu không có sự xuất sắc của Alisson với pha cứu thua trước nỗ lực ở phút bù giờ của Arkadiusz Milik. Họ cũng sẽ thất bại nếu không có tinh thần lăn xả của Joel Matip và Andy Robertson, Gini Wijnaldum và Jordan Henderson mà nói như Klopp thì họ đã thi đấu bằng cả trái tim của mình.

Nhờ thế, họ đã tự đưa họ thoát khỏi thế chân tường. Và ai biết được liệu hành trình này sẽ kết thúc ở đâu? Có thể là ở Madrid vào tháng 5?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm