Hãy rắc thêm gia vị cho Argentina không Messi

13/09/2018 16:11 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Người yêu bóng đá Argentina quan tâm đến điều gì nhất trong vài ngày qua? Đó là màn ra mắt chính thức của Diego Maradona trên cương vị HLV trưởng của câu lạc bộ Dorados của Mexico.

Nhờ Del Potro, quần vợt ở Argentina không còn kém cạnh bóng đá

Nhờ Del Potro, quần vợt ở Argentina không còn kém cạnh bóng đá

Ở giải quần vợt US Open vừa kết thúc, Juan Martin del Potro không thể giành chức vô địch sau thất bại trước Novak Djokovic. Nhưng anh vẫn xứng đáng được coi là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới.

Những tin tức về trận giao hữu của Albiceleste với Colombia được điểm qua một cách ngắn gọn, có nghĩa là thầy trò HLV Lionel Scaloni không tạo ra được ấn tượng nào với các chuyên gia, giới truyền thông, và với cả người hâm mộ xứ sở Tango. Và cả thế giới đều biết rằng, nói đến bóng đá ở Argentina, là nói đến Diego Maradona, và sau vị thánh sống này, chẳng còn điều gì đáng để bàn hết.

Sự im lặng của Argentina

Nhật báo thể thao Olé miễn cưỡng dành cho Argentina của HLV tạm quyền Scaloni một chút lưu tâm, theo cách thật nhạt nhẽo, một trong số đó để chấm điểm các cầu thủ sau trận đấu với Colombia, thứ còn lại nói về việc hai cầu thủ trẻ Cristian Pavon và Leonardo Paredes chụp ảnh tại New Jersey, nơi đội bóng xứ sở Tango thi đấu với Colombia. Trong khi Clarin cũng chỉ có một bài báo để chấm điểm các cầu thủ.

Chuyện gì đang diễn ra với đội bóng này vậy, Argentina đáng thất vọng đến như vậy sao? Câu trả lời là có, không chỉ vì thất bại ở World Cup 2018 đã khiến cho những chàng trai trẻ đại diện cho một thế hệ mới trở nên mất giá trong mắt người yêu bóng đá Argentina, mà còn vì các cổ động viên đã không còn biết phải tin vào điều gì của Scaloni, một trợ lý của Jorge Sampaoli đáng thương, hay chờ đợi gì ở Mauricio Icardi, người đã khiến cho quyết định bỏ rơi anh ở World Cup 2018 trở nên đúng đắn.

Và những cái tên như Max Meza, Franco Armani, Marcos Acuna hay Tagliafico, những người thất bại ở nước Nga càng khiến cho tình yêu của các cổ động viên xứ sở Tango trở nên nguội lạnh hơn bao giờ hết. Vì sao họ còn xuất hiện trong màu áo Argentina ở thời điểm này, và vì sao Scaloni còn đặt niềm tin một cách chán chường đến như vậy?

Ở sân East Rutherford ngày hôm trước, Argentina đã phải chịu đựng rất nhiều trước Colombia, đội bóng vừa nói lời từ biệt với HLV Jose Pekerman sau 6 năm gắn bó, và kết quả hòa không bàn thắng, có thể là sự ngạc nhiên đôi chút với những người theo dõi trận đấu này.

Họ thiếu một ý tưởng chơi bóng đặc biệt, sự rập khuôn của Scaloni theo phương pháp làm việc của Jorge Sampaoli càng khiến Argentina trở nên đơn điệu hơn. Người ta nói nhiều về Lo Celso, nhưng anh bị thay ra sớm vì không chịu đựng được cường độ pressing của đối thủ.

Paulo Dybala, một trong những số 10 hiếm hoi của bóng đá xứ sở Tango thời điểm này cũng như vậy, hóa ra việc anh ngồi trên ghế dự bị ở nước Nga cũng là một cách để đánh giá về khả năng trở thành thủ lĩnh của tiền đạo này thời hậu Leo Messi là như thế nào.

Tương lai bất ổn

“Tôi nghĩ các cầu thủ đã chơi rất tốt ngày hôm nay”, HLV Lionel Scaloni cố gắng bào chữa cho một trận đấu mà dù có độ lượng thế nào, người ta cũng không thể nhìn thấy những tín hiệu tích cực nào ở đó, “Các cầu thủ hiểu được giá trị của việc khoác lên người chiếc áo sọc xanh trắng. Vài người đã cho thấy, họ sẽ mang tới điều gì đó cho đội bóng trong tương lai”.

Lionel Scaloni không nói rõ một cái tên nào cụ thể được ông đánh giá cao, nhưng sự thật thì cách một HLV tạm quyền nhận xét về đội bóng của mình khác xa so với những gì mà các chuyên gia và các kí giả thể thao nhận định.

Ông có quyền rộng lượng một chút vì tinh thần và sự cố gắng của các học trò. Ở phía bên kia, các nhà báo sẽ nghiêm túc phán xét về đội bóng theo cảm nhận của họ, và thật khắc nghiệt, không có ai lọt được vào danh sách đáng hi vọng của họ.

Ở mặt nào đó, Lionel Scaloni có lý do để giải thích cho màn trình diễn kém thuyết phục của Argentina, vì đây là đội bóng trẻ trung không có Leo Messi, không có Sergio Aguero hay Di Maria. Nhưng người ta không thể chờ đợi nhiều hơn vào một HLV tạm quyền, và nếu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia không sớm tìm ra một chiến lược gia xuất sắc, Argentina sẽ sớm bị Brazil làm bẽ mặt thêm một lần nữa trong trận giao hữu với Brazil vào tháng 10 tới ở Saudi Arabia.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm