Guardiola: ‘Trọng tài là kẻ thích khác người’. Klopp: 'Đây là trận hay nhất của Liverpool'

11/04/2018 08:51 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã khiến cho sắc xanh tại Etihad trở nên u ám hơn bao giờ hết. Những cơn lốc màu đỏ đến rồi đi, và để lại bao tiếc nuối. Trước, là thất bại trước M.U, còn hiện tại, là bị Liverpool loại khỏi cuộc đua giành chức vô địch Champions League.

Liverpool giành vé vào bán kết Champions League sau hơn 10 năm với tỷ số chung cuộc 5-1 sau 2 lượt trận. Đây là một kết quả vô cùng xứng đáng và có ý nghĩa đối với thầy trò HLV Jurgen Klopp ở mùa giải năm nay.

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Pep Guardiola cảm thấy bất mãn với những quyết định của trọng tài trong trận. Ông than thở: “Tôi đã nói rồi, đó là một bàn thắng hợp lệ. 1-0 hoặc 2-0 ở hiệp 1, điều đó khác nhau một trời một vực.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola chỉ trích trọng tài chính vì đã có quyết định sai lầm trong bàn thắng của Sane

Tình huống gây tranh cãi ấy, bóng đã bật ra và chạm vào Milner, nên không có chuyện việt vị được. Trọng tài cũng đã quá đáng khi đuổi tôi đi. Tôi tin chắc rằng đó là một bàn thắng hợp lệ. Tôi không hề xúc phạm ông ta. Tôi lịch sự, tôi nói đúng. Nhưng Mateu Lahoz là một anh chàng đặc biệt. Ông ta muốn có những quyết định gây tranh cãi, ông ta muốn thể hiện là mình đặc biệt bằng cách tỏ ra khác người. Ông ta sẵn sàng đi ngược lại những gì mà mọi người thấy để tỏ ra là mình đặc biệt. Vì thế ông ta đuổi tôi lên khán đài, dù tôi chẳng làm gì sai cả”.

“Dù gì, điều tôi muốn nói nhất bây giờ là chúc mừng cho thành công của Liverpool. Hy vọng họ có thể giúp cho bóng đá Anh được tự hào tại trận Bán kết. Họ xứng đáng với điều đó, bởi họ đã có 45 phút thi đấu tuyệt hay. Còn chúng tôi, chúng tôi đã trải qua 10 tháng thi đấu đỉnh cao. Trước mắt chúng tôi là cuộc chạm trán với Tottenham, và chúng tôi cần vực dậy tinh thần ngay lập tức”.

Guardiola bị đuổi vì uất ức với bàn hợp lệ nhưng không được công nhận của Sane

Guardiola bị đuổi vì uất ức với bàn hợp lệ nhưng không được công nhận của Sane

Leroy Sane đã đưa được bóng vào lưới Liverpool ở cuối hiệp một trận tứ kết lượt về Champions League. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng này vì lỗi việt vị. HLV Pep Guardiola vì tranh cãi với trọng tài cũng đã bị truất quyền chỉ đạo.

Cũng ở buổi họp báo, HLV Juergen Klopp lại tỏ ra phấn khởi và hài lòng trước sự xuất sắc của các học trò. Ông nói với BT Sport: “Tối nay là một tối vất vả cho chúng tôi, đặc biệt là những phút thi đấu đầu tiên, họ đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau đó, chúng tôi đã có những bàn thắng tuyệt vời. Tôi mong đợi điều này, và tôi thích những phản ứng sau đó.

Chú thích ảnh
Klopp hài lòng với kết quả của học trò

City đã gặp phải tất cả những rủi ro tồi tệ nhất mà họ có thể gặp phải, còn chúng tôi thì may mắn hơn, tổ chức phòng ngự kỷ luật hơn. Ông ấy (Pep Guardiola) đã chấp nhận rủi ro, và quyết định là từ phía ông ấy.

Vấn đề là, Champions League không phải là về sự hoàn hảo, mà là về kết quả, về nhân vật, về tâm lý và về thái độ. Một lần nữa, chúng tôi đã tạo ra cho mình những thứ ấy, tạo ra thái độ chiến đấu vì kết quả. Đây không phải là trận đấu hay nhất của Liverpool, chúng tôi đã thi đấu bình thường, nhưng tôi thích nó. Chúng tôi xứng đáng hơn Man City, dù cho  họ có là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này.

Khó khăn vẫn ở trước mắt. Chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt ở bán kết. Trước đây, Liverpool đã từng góp mặt ở Bán kết Champions League. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm