Guardiola hiểu cái giá của sự chủ quan

16/12/2015 17:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ngày 7/12/2013, Bayern Munich thắng Werder Bremen 7-0 trên sân khách. Trận thắng thứ 13/15 của họ ở mùa giải Bundesliga ấy, và trận bất bại thứ 15 liên tiếp. Họ dùng 5 tiền vệ Rafinha, Goetze, Thiago, Kroos, Alaba, và thống trị. Pep Guardiola mô tả đó là “trận đầu tiên mà cầu thủ làm đúng lý thuyết vị trí của tôi”. Ông thắng trận thứ 200/274 trong sự nghiệp cầm quân, dẫn dắt Bayern và Barca. Ông rất hạnh phúc.

Cuốn Pep Confidencial (Bí ẩn về Pep) viết: Pep nhìn ra sai lầm của một vài cá nhân, nhưng ông bỏ qua. Từng là cầu thủ, ông nghĩ ai cũng có lúc bối rối, nên sai lầm nhỏ đáng được tha thứ. Quan điểm này trái ngược với người cầu toàn, hướng mọi chi tiết đến sự hoàn hảo như tất cả từng biết về Pep. Chiến thắng khiến ông mờ mắt?

Bayern tiến tới trận gặp Man City với hứa hẹn thắng trận thứ 6 ở vòng bảng để thành đội ĐKVĐ đầu tiên toàn thắng vòng bảng trong lịch sử Champions League.

Bayern dẫn 2-0 sau 12 phút. Họ sẽ hủy diệt Man City? Nhưng không, cầu thủ bắt đầu lơ đễnh, khi  Boateng nhìn bóng bay vào vòng cấm mà không hề can thiệp. Dante lao theo ngáng ngã Milner trong vòng cấm giúp Man City có phạt đền. Cuối cùng, Boateng phá trượt một quả bóng nhẹ hều và Milner nâng tỉ số lên 3-2.

Pep lao ra đường biên dốc cạn chai nước để… rửa mặt. Ông quay sang trợ lý Gerland và Torrent, để hiểu, chỉ cần ghi 1 bàn nữa, Man City sẽ dẫn đầu bảng.

Xếp nhì bảng là tai họa vì Bayern mất cơ hội chơi lượt về ở sân nhà và phải gặp các đội nhất bảng mạnh hơn. Nhưng tỉ số chung cuộc 3-2, Bayern thua nhưng vẫn dẫn đầu.

“Sai lầm đến khi bạn thư giãn. Mất tập trung, bạn lơ đễnh khi chuyền, lơ đễnh khi nhận bóng và khi áp sát”, Pep nói sau trận. Ông bảo trận thua ấy quý giá hơn cả một chiến thắng, vì nó giúp Bayern hiểu Champions League khó khăn đến thế nào. “Bá đạo” cả mùa nhưng vào đến bán kết năm đó, Bayern vẫn thua Real Madrid với tổng tỉ số 0-5.

Một câu chuyện có ích cho Juventus, đội sẽ gặp Bayern ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Tháng 2/2016 mới là cuộc chiến, và những bữa tiệc Giáng sinh có thể thay đổi nhiều thứ. Tương quan của hiện tại từng nói Bayern ngang ngửa Real, nhưng khi gặp nhau vào cuối mùa, đội bóng Đức mất hết cảm hứng.

Max Allegri đã nói trong cuộc phỏng vấn với Independent vào tháng 11/2015, rằng người mà ông sợ đối mặt nhất trong sự nghiệp là Pep Guardiola. 7 lần gặp Pep, ông thắng chỉ 1. Nhưng khi được hỏi về màn tái đấu với đồng nghiệp người Tây Ban Nha, Allegri điềm nhiên: “Nếu thắng, chúng tôi sẽ có cơ hội vào chung kết. Nếu thua, chúng tôi sẽ tập trung cho Serie A”.

Vậy là Allegri không lo sợ. Lo sợ vào lúc này thì được gì? Lo sợ không giúp bạn mạnh hơn trong khi tương lai là một trang giấy trắng. Allegri từng cùng Milan thắng Barca của Pep 2-0 tại lượt đi Champions League 2012-13, sau đó thua 0-4 ở lượt về với đội hình chắp vá, đến nỗi phải cho Niang đá chính.

Juve sẽ tiếp tục làm việc, và loại Bayern ra khỏi cái đầu.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm