Fabregas: ‘Là một người cũ, tôi biết cách khiến Barcelona phải bị tổn thương’

18/02/2018 20:03 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm cuộc chạm trán ở Stamford Bridge vào giữa tuần tới, tiền vệ Cesc Fabregas tự tin rằng, với kinh nghiệm khi còn khoác áo đội chủ sân Camp Nou, anh biết cách để khai thác điểm yếu của Barcelona.

Chelsea sẽ tiếp đón Barcelona trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League. The Blues tin tưởng vào phong độ của họ, tin rằng, sẽ chẳng có gì có thể cản nổi bước chân của những chiến binh của HLV Antonio Conte, ngay cả khi đối thủ của họ là đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha. Đơn giản, Chelsea có Cesc Fabregas, một người cũ của đội bóng xứ Catalunya.

Chú thích ảnh
Fabregas sẽ giúp Chelsea tìm ra điểm yếu của Barcelona

HLV Conte đã cho các học trò tập luyện để đối phó với Barcelona trong suốt cả tháng qua. Thất bại trước Bournemouth và Watford đã gây cho Chelsea đôi chút sự phân tâm, tuy nhiên, chiến thắng West Brom và Hull City đã lấy lại phần nào cho các cầu thủ sự tự tin.

Chiến lược gia người Italia nhận định, Barcelona có những điểm yếu có thể khai thác. Fabregas cũng đồng tình với ý kiến ấy. Là một người cũ của Barca, Fabregas tin rằng, anh biết cách để “làm tổn thương” đội bóng cũ.

“Tây Ban Nha là quê hương của tôi, và Barcelona là CLB đã giúp tôi có được những thành quả như ngày hôm nay. Sẽ có nhiều cảm xúc trong ngày trở lại, nhưng một khi bước vào sân đấu, những cảm xúc ấy sẽ biến mất. Tôi đã làm điều đó trong ngày đối mặt với Arsenal.

Sẽ là một đêm đáng nhớ dành cho các cầu thủ, cho CLB, cho bóng đá Anh nói chung. Vì vậy, hu vọng là chúng tôi có thể làm tốt, và tạo dựng nên một hình ảnh tốt đẹp”, Fabregas nói.

Eibar 0-2 Barcelona: Thắng dễ, Barca gửi tối hậu thư cho Chelsea

Eibar 0-2 Barcelona: Thắng dễ, Barca gửi tối hậu thư cho Chelsea

Những bàn thắng của Luis Suarez và Jordi Alba đã giúp cho Barcelona đánh bại Eibar với tỷ số 2-0, qua đó duy trì vững chắc vị trí đầu bảng tại BXH của La Liga với 62 điểm.

“Barcelona vẫn là một CLB mạnh. Họ sẽ cố gắng để tạo ra áp lực ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Nhưng nếu chúng tôi có thể tập trung và vượt qua được điều đó, chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể khiến họ bị tổn thương. Họ sẽ đẩy cao đội hình, và vì vậy, sẽ luôn có những khoảng trống ở phía sau. Chắc chắn, thày Conte sẽ tìm ra một phương án tối ưu để đối phó với điều đó”.

Conte đã cho Eden Hazard, N’Golo Kante và rất nhiều các trụ cột khác được nghỉ ngơi trong trận thắng Hull City, đồng thời, họ cũng sẽ chào đón Marcos Alonso trở lại sau chấn thương. Và trong thời điểm, nhà cầm quân người Italia được cho là sẽ rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải, hẳn ông sẽ cố gắng bằng mọi giá để có được một chiến thắng.

“Chúng tôi sẽ phải đổi mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới”, Conte nói. “Chúng tôi sẽ cố gắng để có được một trận cầu hoàn hảo, đưa ra những quyết định phù hợp về mặt nhân sự. Đây là một đối thủ đặc biệt. Các cầu thủ của họ như được sinh ra với trái bóng vậy. Nhưng ai cũng phải có điểm yếu, và chúng tôi sẽ khai thác triệt để những điểm yếu đó”.

Chú thích ảnh
Dù Chelsea đang trên đà hứng khởi, nhưng Conte vẫn tỏ thái độ thận trọng

Chelsea vốn là đội bóng mà Barcelona cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đối mặt. Họ đã thừa nhận điều này sau Bán kết Champions League năm 2012. Đó là khi Torres đã vượt qua thủ thành Victor Valdes và gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, đưa The Blues vào Chung kết với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.

Nhưng đó là lịch sử, và có vẻ như HLV Conte thì không phải là người hay nhìn về quá khứ. Ông thận trọng: “Tôi nghĩ, quá khứ không quan trọng. Tôi hy vọng, truyền thống sẽ tiếp tục được duy trì. Nhưng Messi là một cầu thủ tuyệt vời, và chúng ta cần phải tôn trọng anh ta. Luôn phải thận trọng trước những trận cầu như vậy. Đó là một thách thức thật sự”.

T.Tú
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm