Đức vs Pháp: Bom tấn đầu mùa giải

06/09/2018 09:07 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Thường thì lịch thi đấu quốc tế đầu tiên của mùa giải chẳng bao giờ được chào đón khi mùa bóng mới chỉ mới bắt đầu. Có điều, 90 phút ở Munich giữa Đức và Pháp đúng là trận đấu đỉnh cao mà tất cả không thể bỏ qua vào đêm nay.

UEFA Nations League có liên quan gì tới vòng loại EURO và World Cup?

UEFA Nations League có liên quan gì tới vòng loại EURO và World Cup?

UEFA Nations League là giải đấu sẽ tạo thêm cơ hội cho các đội tuyển không thể giành vé dự VCK EURO 2020 thông qua vòng loại, và trong tương lai có thể là FIFA World Cup.

Rắc rối với Nations League

Phải thừa nhận là ít người hiểu rõ và đầy đủ về Nations League. Bởi Nations League đến đột ngột ngay khi một vòng đấu nữa ở các giải vô địch châu Âu vừa trôi qua vào cuối tuần. Đáng nói hơn, thể thức của giải rất lạ và rối rắm, hoàn toàn khác xa những trận đấu giao hữu thông thường hay vòng loại EURO hoặc World Cup.

Tuy nhiên, một điểm khác biệt dễ thấy là người hâm mộ có thể chứng kiến những trận đấu đỉnh cao ngay từ bây giờ, thay vì hiếm hoi mới thấy vào thời điểm này của năm hay phải chờ đến vòng chung kết của EURO hay World Cup. Chẳng hạn như tại vòng loại World Cup 2018, Đức nằm cùng bảng với San Marino, còn Pháp đứng chung với Luxembourg. Còn ở Nations League, San Marino và Luxembourg nằm cùng bảng 2 ở League D, trong khi Đức - Pháp mở màn bảng 1 ở League A, một bảng đấu còn có sự hiện diện của cả Hà Lan.

Một điều dễ thấy nữa là Nations League sẽ hạn chế những trận đấu giao hữu vô bổ vốn bị chỉ trích lâu nay.

Vô địch thế giới mới và cũ gặp nhau

Đức gặp Pháp đúng là một trận đấu được chờ đợi ở bất cứ giải đấu nào, một cuộc đối đầu giữa hai trong số những đội tuyển châu Âu thành công nhất trong lịch sử. Họ cũng là hai nhà vô địch World Cup gần đây nhất và họ có mặt ở Munich qua những con đường rất khác nhau.

Đúng hơn, không khí quanh đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp thay đổi quá nhanh. Mannschaft mất cả mùa hè để tự hỏi điều gì đã diễn ra sau thảm họa World Cup 2018 mà họ phải dừng bước từ vòng bảng. Thậm chí cho đến những ngày cuối tháng 8 vừa qua, Joachim Loew và quản lí đội tuyển Oliver Bierhoff mới gặp mặt truyền thông để mổ xẻ các phân tích của họ về thất bại tại Nga.

Trong thời điểm đó, những tranh cãi xung quanh quyết định chia tay đội tuyển của Mesut Oezil hầu như không giúp được gì cho họ. Vì thế, Loew hiểu rằng, chỉ có chiến thắng ở Munich mới giúp họ xua tan mây đen.

Sau cùng thì chẳng ai muốn gợi lại quá khứ nếu quá khứ chỉ là nỗi buồn. Trước mắt Đức là 90 phút với đối thủ đã thay thế chính họ ở vị trí của nhà vô địch World Cup. Sau đó, đội bóng của Loew sẽ đến Amsterdam gặp Hà Lan vào ngày 13/10 và Paris sau đấy 3 ngày để đá trận lượt về trước Pháp. Đến ngày 19/11, họ gặp lại Hà Lan ở Gelsenkirchen và khép lại vòng bảng. Xen giữa đó là trận đấu giao hữu với Peru vào Chủ nhật tới.

Hơn ai hết, Loew hiểu rõ sức ép dồn vào ông là lớn như thế nào, bất chấp sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá Đức (DFB). Chẳng gì thì đừng nói đến EURO 2020, nguy cơ xuống hạng League B ở Nations League sẽ khiến ông bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Vì thế, việc vui vẻ kí tặng cho người hâm mộ hay nói về tương lai với nhiều lạc quan cùng các dự định mới sẽ chẳng có ý nghĩa nhiều như một chiến thắng trước Pháp vào đêm nay.

Người Pháp lạc quan

World Cup 2018 đã khép lại ở Luzhniki từ cách đây 1,5 tháng nhưng chắc chắn, đội tuyển Pháp vẫn cảm thấy như họ vừa mới rời Moskva ngày hôm qua. Tuy nhiên, thành công luôn đi liền với sức ép và sự kì vọng. Thất bại của Đức là một bài học. Đấy sẽ là thử thách rất lớn cho Didier Deschamps, sau khi ông đã có câu trả lời cho những ai hoài nghi về phong độ thất thường của Les Bleus bằng chức vô địch World Cup 2018.

Thật may là Allianz Arena ở Munich, chứ không phải đâu đó ở San Marino hay Luxembourg là nơi đội bóng của Deschamps mở màn Nations League, là nơi để họ khẳng định họ vẫn đang trên con đường của nhà vô địch.

Nếu chưa đủ, trong 29 trận giữa hai đội, Pháp đã thắng 13 so với 7 của Đức.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm