Đội tuyển Italy: Hãy dũng cảm hơn nữa, Mancini!

26/03/2019 06:34 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-0 trước Phần Lan ở trận mở màn vòng loại EURO 2020 cho thấy đội tuyển Italy của Roberto Mancini đang đi đúng hướng trên con đường tìm lại vị thế của một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất thế giới.

Italy 2-0 Phần Lan:  Sao trẻ Juve tỏa sáng, Italy ra quân thuận lợi

Italy 2-0 Phần Lan: Sao trẻ Juve tỏa sáng, Italy ra quân thuận lợi

Italy 2-0 Phần Lan. ĐT Italy đã giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, trong trận mở màn vòng loại EURO 2020, nhờ sự tỏa sáng của hai tài năng trẻ Nicolo Barella cùng Moise Kean.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ Azzurri, họ vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với đội bóng của Mancini. Nhẽ ra với đội hình trẻ trung và nhiều tiềm năng đang có trong tay, Italy của Mancini phải dũng cảm và mạnh mẽ hơn nữa.

Một chiến thắng không dễ dàng

Chiến thắng trước Phần Lan là trận thắng thứ ba liên tiếp của Italy và là trận thứ tư liên tiếp họ giữ sạch lưới, nhưng đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho Azzurri. Phần Lan ra sân bằng sơ đồ 5-3-2 với ý đồ rõ ràng là chơi phòng ngự với số đông, buộc Italy phải mở rộng biên độ chơi bóng rộng nhất có thể nhằm kéo giãn cự ly đội hình của đối thủ.

Trong 45 phút đầu tiên, khi có bóng, Italy đá với sơ đồ 3-2-4-1, trong đó, Giorgio Chiellini đá ở trung tâm hàng thủ với sự hỗ trợ của Leonardo Bonucci và Cristiano Biraghi ở hai bên, còn phía trước họ là bộ đôi Jorginho và Marco Verratti, người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc xây dựng lối chơi của Azzurri. Trong khi đó, Federico Bernardeschi và Nicolo Barella đá rộng ở hai biên với mục đích phá vỡ kết cấu phòng ngự của Phần Lan nhưng vì Italy đá quá chậm nên họ không thường xuyên xâm nhập được vào vòng cấm của đối thủ. Trong một vài năm qua, Italy luôn gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng, đặc biệt là ở 1/3 cuối sân và đến bây giờ vẫn vậy.

Nhưng nhờ sự năng nổ của Moise Kean, người đá tiền đạo lệch trái nhưng thường xuyên bó vào trong, mở ra không gian cho Biraghi băng lên, Italy mới không bị bế tắc toàn tập, bởi ở trên cùng, Ciro Immobile không có khả năng độc lập tác chiến và bị cô lập khi không nhận được sự hỗ trợ. Khi không có bóng, Italy thường gây sức ép sớm lên Phần Lan nhưng không thành công bởi đội khách chơi rất kiên nhẫn, cầm bóng và thoát pressing tốt.

Sang hiệp 1, Mancini có sự thay đổi khi kéo Kean sang cánh phải và chuyển Bernardeschi sang trái, đồng nghĩa với việc Piccini chơi lùi hơn còn Biraghi thì đá cao hơn. Hệ thống này không thay đổi quá nhiều so với sơ đồ cũ nhưng Italy đã chơi tốt lên nhiều. Họ đá sắc sảo và luân chuyển bóng tốt hơn nhờ khả năng cầm trịch của Verratti, dù Phần Lan cũng có cơ hội rõ rệt để ghi bàn.

Rõ ràng tài năng trẻ 19 tuổi Moise Kean là người gây ấn tượng nhất ở Friuli với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 sau một pha chạy chỗ thông minh để đón đường chuyền của Immobile, để chứng tỏ rằng sự lựa chọn của Mancini là đúng đắn. Nhìn chung, màn trình diễn của Azzurri là tích cực và sự tiến bộ dù là nhỏ thôi cũng vẫn là một bước tiến.

Mancini cần dũng cảm hơn nữa

Tất nhiên, đội bóng của Mancini vẫn còn rất nhiều vấn đề, mà nghiêm trọng nhất là tạo ra cơ hội và khả năng dứt điểm. Italy chỉ ghi hơn 1 bàn/trận đúng 2 lần trong 17 trận gần nhất. Mancini đã cho thấy sự dũng cảm khi trao cơ hội cho các tài năng trẻ nhưng có lẽ ông cần phải làm quyết liệt hơn nữa.

Cách tiếp cận trận đấu của Italy trước Phần Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của các cầu thủ chạy cánh khi hỗ trợ tấn công. Biraghi và Piccini là hai hậu vệ cánh đáng tin cậy nhưng chưa thực sự xuất sắc khi tấn công. Vì thế, Mancini hoàn toàn có thể trao cơ hội cho Leonardo Spinazzola, hậu vệ trái đã chơi cực hay khi Juventus ngược dòng trước Atletico ở Champions League. Ngoài ra, Mancini cũng nên thử nghiệm phương án kéo Kean vào trung tâm để đá với Bernardeschi, hoặc trao cơ hội cho những Nicolo Zaniolo và Matteo Politano. Như thế, Italy sẽ đa dạng và khó lường hơn rất nhiều.

Mancini nói rằng ông muốn Italy chơi cống hiến nhưng ông vẫn chưa làm triệt để việc đó. Italy vẫn chơi đơn điệu trong nhiều trường hợp và họ cần sự bùng nổ và tốc độ của những cầu thủ như Kean hay Federico Chiesa. Những cầu thủ như vậy hoàn toàn có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc tỏa sáng, như Kean đã thể hiện trước Phần Lan.

Trận đấu với đối thủ yếu Liechtenstein vào giữa tuần này là cơ hội hoàn hảo để Mancini cho thấy một Italy thực sự mà ông muốn.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm