Champions League: Thêm điều ngọt ngào cho Pochettino?

10/12/2018 15:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Số phận Tottenham đang nằm trong tay Barcelona, họ buộc phải thắng nhà vô địch Tây Ban Nha mới có hi vọng giành quyền đi tiếp cùng với đối thủ.

Arsenal 4-2 Tottenham: "Pháo thủ" bùng nổ hiệp 2, thắng derby London kịch tính

Arsenal 4-2 Tottenham: "Pháo thủ" bùng nổ hiệp 2, thắng derby London kịch tính

Arsenal cùng Tottenham đã tạo ra một trận derby Bắc London đầy kịch tính về cả tỷ số lẫn diễn biến trên sân. Chung cuộc, "Pháo thủ" giành chiến thắng 4-2 nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi Lacazette và Aubameyang

Cơ hội của đội bóng áo trắng là không nhỏ khi Barcelona đã hoàn thành được mục tiêu đặt ra, đó là giành ngôi đầu bảng B, sau chiến thắng 2-1 trước PSV ở lượt thứ 5. Và có thể, đây là cơ hội để HLV Ernesto Valverde cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi, cũng như trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhằm tránh cho các ngôi sao bị kiệt sức trong phần còn lại của mùa giải.

Nhưng trước khi chờ đội bóng xứ Catalunya trao cơ hội vào tay, Tottenham sẽ tự mình làm điều đó, như cách họ đã tới Bernabeu và lấy một điểm từ tay nhà đương kim vô địch Real Madrid ở vòng bảng mùa trước. Và với riêng HLV Mauricio Pochettino, đánh bại Barcelona ngay tại Camp Nou là một trong những sự kiện tuyệt vời nhất mà ông muốn đạt được, như cách đây 9 năm, trong chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở một trận derby xứ Catalunya. Barcelona đang thắng như chẻ tre dưới bàn tay Pep Guardiola, nhưng cú đúp của Ivan de la Pena đã mở mắt cho họ thấy giá trị đích thực của kiểm soát bóng là như thế nào.

“Espanyol đang ở dưới đáy bảng xếp hạng, và Barcelona thì đứng số 1”, Pochettino nhớ lại, “Mọi người đều nói Espanyol tiêu rồi, chúng tôi không có cơ hội nào cả. Nhưng chúng tôi đã có một trận thắng đặc biệt, một kỉ niệm không thể tin được”. Liệu ông có thể lặp lại điều đó lần thứ hai, bên miệng hố vực thẳm?

T.Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm