Barcelona - Roma (1h45, 5/4): Roma sẽ khiến Barca 'toát mồ hôi'

04/04/2018 15:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - AS Roma, đội bóng đến từ Italy, không phải là món mì ống dễ chế biến với Barcelona, nếu như họ không thể làm chủ công thức chiến thắng của mình tại Camp Nou.

Vì sao ư, vì một đội bóng đã từng đánh bại cả Chelsea cũng như cầm hòa Atletico Madrid thì không bao giờ là lá thăm may mắn với bất kì đối thủ nào ở vòng đấu này. Và Barcelona thì vừa đi qua khúc cua đầu tiên của chặng Tourmalet hiểm trở ở Sanchez Pizjuan với cái sống lưng lạnh toát vì đã ở gần với thất bại hơn lúc nào hết.

Sự mệt mỏi của Barca

Những đôi chân của các ngôi sao đến từ xứ Catalunya đã chạm đất, và tất cả đã tĩnh trí lại sau 53 giây điên rồ tại xứ Andalucia. Một cuộc rượt đuổi nghẹt thở như trong siêu phẩm hành động Fast & Furious của Hollywood với Sevilla. Nhưng Barcelona không thể dừng lại đột ngột sau khi đã nếm trải cảm giác tuyệt vọng cận kề, và buộc phải giữ được tốc độ đó cho chặng Tourmalet hiểm trở của tháng 4, trong khi mọi thứ đang chống lại họ.

Mọi thứ thật sự phức tạp vào thời điểm này. Cuối tuần trước, HLV Ernesto Valverde đã phải mạo hiểm với thể trạng của số 10 trong tình thế quẫn bách, dù kế hoạch của ông có tính đến việc để tiền đạo người Argentina ra sân. Leo Messi chưa thật sự khỏe mạnh, đã phải vội vã lao vào trận đấu nặng về thể lực và sức mạnh với Sevilla để kéo đội bóng xứ Catalunya ra khỏi miệng vực thẳm.

Sergio Busquets, một trong những nhân vật quan trọng nhất của Barcelona đã trở lại, nhưng anh cũng giống như bất kì đồng đội nào khác phải làm nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia, không ở trạng thái tốt nhất về mặt thể lực. Người ta lo sợ sự đổ vỡ về lối chơi sẽ lặp lại như trước Sevilla cách đây vài ngày, khi các ngôi sao của Ernesto Valverde không sẵn sàng cho những cuộc va chạm nảy lửa trên sân.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Barcelona - Roma (01h45, 05/04)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận Barcelona - Roma (01h45, 05/04)

Đá trên sân Nou Camp, chắc chắn AS Roma sẽ chọn lối chơi phòng ngự chặt để hạn chế tối đa sức công phá của Barcelona, nhằm hy vọng vào trận lượt về.

Nơi đối thủ đã chuẩn bị để đốt cháy mọi năng lượng của Messi cùng các đồng đội, kéo họ vào cuộc chiến về thể lực và tốc độ, không để Barcelona ngơi nghỉ lấy một giây và được chơi thứ bóng đá như mong muốn. Khi mệt mỏi, người ta sẽ không thể làm gì khác ngoài mong muốn được nghỉ ngơi và chạy trốn khỏi sân đấu, bất chấp niềm tự hào ở trên lưng và sự thúc giục trên các khán đài.

Ernesto Valverde sẽ phải làm hết sức mình để điều đó không xảy ra một lần nữa, như ở trận gặp Sevilla, nơi những dấu hiệu buông bỏ đã xuất hiện trên gương mặt của phần lớn các trụ cột đáng tin cậy nhất của đội bóng xứ Catalunya như Sergi Roberto, Andres Iniesta hay Gerard Pique. Và HLV người Extremadura cũng biết rằng, hãy cầu nguyện để Leo Messi lại là vị thánh ở Camp Nou.

Cá tính của Roma

"Barcelona sẽ phải toát mồ hôi với AS Roma", huyền thoại của đội bóng thủ đô Italy, Francesco Totti nói trước trận đấu, "Tôi chắc rằng, họ sẽ phải thấy lo lắng khi đối mặt với chúng tôi, họ muốn có mặt ở bán kết ư, không may rồi, vì họ đã nhìn thấy một đội bóng quá mạnh ở đây".

Ở thủ đô Roma lúc này, người ta chỉ nói đến sự sống, và cách mà đội bóng áo màu bã trầu sẽ đánh bại Barcelona. Một sự tự tin lớn chưa từng có, sau khi AS Roma của Eusebio Di Francesco vượt qua bảng đấu với những đối thủ sừng sỏ như Chelsea và Atletico Madrid, bỏ lại sau lưng đội bóng khó chịu Shakhtar, và tiến vào tứ kết với tất cả những gì tốt nhất của mình.

"Vào lúc này, Di Francesco đã tìm thấy Edin Dzeko, Radja Nainggolan và Kostas Manolas ở phong độ cao nhất, trong khi Alisson là một thủ môn ngoại hạng", Carlo Ancelotti cũng cảm thấy lạc quan với cơ hội của đội bóng cũ.

Phòng ngự trước Barcelona ư? Không, đó không phải là cách để chiến thắng. AS Roma sẽ không chơi theo cách của Jose Mourinho, cũng không mô phỏng chiến thuật của Antonio Conte, mà sẽ bước tới Camp Nou với cái đầu ngẩng cao và giữ được cá tính của mình.

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không tiếp cận trận đấu theo kiểu phòng ngự số đông, chúng tôi sẽ không chơi rình rập mà sẽ có mặt ở nửa phần sân của họ càng nhiều càng tốt", Di Francesco không giấu diếm ý tưởng chơi pressing và tấn công Barcelona ngay tại thánh địa của đối thủ. Ông cũng gạt bỏ chiến thuật một kèm một mà Zinedine Zidane đã sử dụng với Leo Messi, để tập trung vào phát triển lối chơi của đội bóng.

AS Roma sẽ không chạy trốn thử thách, đương đầu với một câu lạc bộ lớn như vậy với sự kiên định về ý chí đã là một nửa của thành công. Sevilla đã cho ông một bài học thú vị để khắc chế Barcelona. Đội bóng thủ đô Roma chắc chắn sẽ không đỗ một chiếc xe bus ở Camp Nou đêm nay, ví đó có thể là một chiếc Ferrari trứ danh của người Italy.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm