6 cầu thủ tệ nhất từng vô địch Champions League trong thập kỷ qua

30/03/2020 19:21 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Một số cầu thủ với tài năng thực sự đã làm tất cả để giúp đội bóng của mình giành được chức vô địch danh giá nhất châu Âu. Một vài người khác thì không như vậy.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 30/3: Kane báo tin vui cho MU. Premier League diễn ra như World Cup

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 30/3: Kane báo tin vui cho MU. Premier League diễn ra như World Cup

Bóng đá hôm nay 30/03: Premier League sẽ diễn ra như World Cup, Harry Kane báo tin vui cho MU. Tin tức bóng đá hôm nay.

Nhiều cầu thủ vĩ đại chưa bao giờ giành được chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Có thể kể đến những huyền thoại như Gianluigi Buffon, Roberto Baggio và Ruud van Nistelrooy.

Mặt khác, một số cầu thủ ít tên tuổi hơn đã may mắn ở đúng nơi, đúng thời điểm và sẽ luôn có một câu chuyện ấn tượng để kể cho con cháu của mình khi nhìn lại sự nghiệp của họ.

Dưới đây là 6 trong số những cầu thủ tệ nhất từng giành được Champions League trong thập kỷ qua.

Ryan Bertrand (Chelsea)

Roberto Di Matteo đã có một lựa chọn cực sốc khi để Ryan Bertrand ra mắt Champions League trong trận chung kết năm 2012 gặp Bayern Munich.

Trước đó, cầu thủ này hầu như không thi đấu cho Chelsea nhiều. Anh đã dành phần lớn chơi cho các CLB hạng thấp theo dạng cho mượn suốt 6 năm trước đó.

Bertrand được giao đá tiền vệ trái trong trận chung kết, giúp Ashley Cole phong tỏa Philipp Lahm và Arjen Robben bên cánh phải của Bayern Munich. Anh được thay thế bởi Florent Malouda trong hiệp 2. Sau đó, Bertrand chỉ xuất hiện tại Champions League thêm 3 lần nữa trước khi được bán cho Southampton vào tháng 2/2015.

Chú thích ảnh

Jose Bosingwa (Chelsea)

Trận chung kết năm 2012 là lần thứ hai Bosingwa được nâng cao danh hiệu Champions League. Trước đó, anh đã vô địch năm 2004 cùng Porto.

Nhưng ở trận đấu năm 2004, Bosingwa phải ngồi dự bị cho Paulo Ferreira. 8 năm sau, anh đã được đá chính và khiến Bayern Munich gặp nhiều khó khăn.

Boseswa rời Stamford Bridge cũng trong mùa Hè năm đó và cùng Queens Park Rangers xuống hạng vào cuối mùa giải tiếp theo.

Chú thích ảnh

Jeremy Mathieu (Barcelona)

Cầu thủ người Pháp chỉ đóng vai trò dự phòng ở các CLB, là một sự thay thế khi trụ cột tại CLB đó không thể ra sân.

Trước khi đến Barca, Mathieu chỉ giành được duy nhất một danh hiệu là Cúp Liên đoàn Pháp với Sochaux năm 2004. Nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập sân Camp Nou, anh đã giành được chức vô địch La Liga cùng Champions League.

Mathieu thay thế Rakitic trong những phút bù giờ khi Barca dẫn trước Juventus 2-1 ở chung kết năm 2015. Bàn thắng muộn của Neymar ở phút 90+7 đã khép lại chiến thắng vang dội cho đội bóng xứ Catalunya sau đó.

Chú thích ảnh

Kiko Casilla (Real Madrid)

Sự nghiệp của một thủ môn dự bị quả thật kỳ lạ. Kiko Casilla đã chứng kiến các đồng đội chiến đấu trên sân rồi sau đó lên bục nhân danh hiệu Champions League năm 2016.

Đó là một cảnh tượng mà thủ môn này sẽ cảm thấy quen thuộc. Anh cũng dự vai trò là thủ môn dự bị thêm 2 trận chung kết nữa và Real chiến thắng cả 2.

Casilla cuối cùng đã rời Bernabeu vào tháng 1 năm ngoái để gia nhập Leeds United. Anh đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng tại giải Championship và cũng bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Jonathan Leko trong trận đấu với Charlton Athletic. Casilla đã phải nhận án treo giò 8 trận cùng số tiền phạt 60.000 bảng vì hành vi của mình.

Chú thích ảnh

Jese Rodriguez (Real Madrid)

Ngồi cạnh Casilla trên băng ghế dự bị cho trận chung kết năm 2016 là Jese Rodriguez. Sau đó, anh đã rời sân Bernabeu để gia nhập PSG với giá 25 triệu euro với ước mơ cải thiện thời gian ra sân.

Tuy nhiên, Jese chỉ có 10 trận thi đấu cho CLB Pháp trong 4 năm qua và bị cho mượn ở khắp nơi. Khoảng thời gian anh thi đấu cho Stoke quả thật là thảm họa. Jese tỏ ra vô kỷ luật và chỉ ghi được 1 bàn duy nhất sau 13 lần ra sân. Điều đó khiến Stoke phải xuống hạng năm 2018.

Chú thích ảnh

Alberto Moreno (Liverpool)

Moreno là một cầu thủ tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết nhưng lại dễ mắc lỗi và chọn vị trí không tốt. Những màn trình diễn thất thường của Moreno đã khiến anh mất vị trí chính thức vào tay sao trẻ Andy Robertson.

Ba ngày sau trận chung kết Champions League năm ngoái, Moreno đã được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm