Bayern vượt qua vòng bảng Champions League: Chưa phải lúc xả hơi

27/11/2008 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Không thật xuất sắc nhưng cuối cùng, Bayern của Juergen Klinsmann cũng sớm hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc mà đội bóng xứ Bavaria có thể xả hơi, vì cuộc chiến giành ngôi đầu bảng với Lyon vẫn chờ đợi họ ở Gerland, vì những trận đấu sống còn ở Bundesliga còn ở phía trước...

Với đội bóng số một nước Đức và từng bốn lần đăng quang ở Cúp C1/Champions League, việc vượt qua vòng bảng chẳng phải là thành tích đáng tự hào, trái lại còn được xem như là nhiệm vụ bắt buộc. Sớm hoàn thành cột mốc đầu tiên của mùa giải ở châu Âu, Klinsmann xứng đáng nhận được một lời khích lệ cho thành tích này bởi dù sao đi nữa, đây cũng mới là năm đầu tiên của ông trên cương vị dẫn dắt một CLB, tham dự sân chơi đẳng cấp nhất của bóng đá lục địa già. Nhưng sẽ là vô cùng sai lầm nếu Bayern và Klinsmann ngủ quên trên chiến thắng “cỏn con” này.

Nếu muốn rộng đường bước tiếp ở vòng 1/8, Bayern phải giành được ngôi đầu bảng F để có mặt ở nhóm các đội mạnh khi tiến hành bốc thăm phân cặp. Nhiệm vụ ấy chỉ hoàn thành trong trường hợp Bayern đánh bại Lyon trên đất Pháp, hoặc chí ít cũng phải tìm được một trận hòa có bàn thắng ở Gerland. Lượt đi, Bayern đã bị Lyon cầm chân 1-1 tại Allianz Arena nhưng vào thời điểm hiện tại, đội bóng Đức đang vượt trội đối thủ Pháp về hiệu số bàn thắng – bàn bại nên nếu thành tích đối đầu cân bằng thì thầy trò Klinsmann sẽ là những người ngự trị ở ngôi số một.
 
Klinsmann vui mừng với thành công bước đầu của Bayern Munich

Hòa có bàn thắng hay vượt qua Lyon trên sân khách, nhiệm vụ ấy chẳng quá khó nhưng tất nhiên, không hề dễ dàng. Nếu may mắn và bản lĩnh hơn một chút, Fiorentina đã có thể mang theo ba điểm rời Gerland của Lyon trong ngày ra quân, khi đã dẫn trước bằng cú đúp của Gilardino nhưng bị níu lại với các bàn thắng của Piquionne và Benzema. Bayern cũng chỉ cần làm được như Fiorentina là đủ, nhưng có lẽ với tính cách của mình, Klinsmann muốn nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng với Lyon, Bayern cần phải dành sự tập trung tối đa cho mặt trận quốc nội, nơi họ có ba trận đấu được xếp vào hạng “sinh tử” trước ngày Bundesliga bước vào kỳ nghỉ Đông. Cuối tuần này, Bayern sẽ đến làm khách ở BayArena trước chủ nhà Leverkusen đang xếp trên họ một bậc. Leverkusen bây giờ không còn giống như một vài năm trước, đã chơi tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay của Bruno Labbadia.

Ngay sau đó, Bayern sẽ phải đón tiếp Hoffenheim, đội đang ngự trị ở ngôi đầu bảng và làm náo loạn cả Bundesliga bằng phong độ không thể ấn tượng hơn của một tân binh. Hoffenheim cũng chính là đối thủ mà Bayern phải vượt qua bằng mọi giá để có thể giành được chức vô địch mùa Đông, một bước đệm quan trọng cho danh hiệu chính thức vào cuối mùa giải. Stuttgart, đội bóng cuối cùng mà Bayern phải giáp mặt ở lượt đi, luôn là đối thủ khó chịu trong trận derby miền Nam nước Đức. Xem giữa trận đấu với Hoffenheim và Stuttgart, Bayern phải làm khách của Lyon để giải quyết nốt vấn đề còn lại ở Champions League.

Hai tuần phía trước là quãng thời gian nóng bỏng của Bayern, quyết định nhiều đến sự thành bại của cả mùa giải. Dù cái giá lạnh của mùa Đông Đức đã kéo về nhưng Bayern thì vẫn phải giữ được “máy nóng” bằng mọi giá, nếu không muốn phải chịu cảnh trượt dài trên những con đường tuyết trắng phủ đầy...
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm