Bremen bị loại ở Champions League: Nếu còn có ngày mai...

28/11/2008 12:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Vậy là Bremen đã sớm nói lời chia tay với Champions League, khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Mùa thứ ba liên tiếp, “Những nhạc công” bị loại khỏi cuộc chơi chỉ sau những khúc dạo đầu ngắn ngủi. Con đường mà đội bóng của HLV Thomas Schaaf đang trải qua ở mùa giải này thật mờ mịt, chẳng biết ngày mai rồi sẽ ra sao...

Rời rạc, mạnh ai người ấy diễn, “Những nhạc công” đã biến tác phẩm của họ thành thứ âm thanh hỗn độn chẳng khác nào một cái chợ. Đội hình của Bremen, nói mạnh thì không hẳn nhưng chẳng hề thiếu tài năng, đã không thể kết hợp ăn ý với nhau để tạo nên một tập thể chơi thức bóng đá “xem được”. Trận hòa mới nhất trên sân của đội bóng “tý hon” Anorthosis đã chính thức khiến giấc mơ Champions League của Bremen tan vỡ.
 
Tạm biệt nhé, giấc mơ Champions League...

Trong khoảng năm năm trở lại đây, với sự sa sút của Dortmund, đội bóng miền Bắc nước Đức Bremen đã vươn lên, trở thành đối trọng của Bayern ở Bundesliga. Họ được cổ vũ nhiệt tình từ phần còn lại của nước Đức, ngoại trừ người Munich, bởi lối chơi tấn công đẹp mắt, bởi đã phá vỡ được thế độc tôn đến mức nhàm chán của Bayern. Nhưng bản thân thầy trò Thomas Schaaf cũng chưa đủ tầm để khoác lên mình tấm áo của một “đại gia”. Sau cú đúp ở mùa giải 2003-2004, giành chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức, Bremen lại trở về với hiện thực là một đội bóng “thường thường bậc trung”.

Nếu mùa giải Champions League 2006-2007, Bremen bị loại ở bảng đấu có “gã nhà giàu” Chelsea và đương kim vô địch Barcelona, người ta hoàn toàn có thể thông cảm với đội bóng nước Đức. Nhưng đến mùa vừa qua, ngoại trừ Real Madrid trên cơ, Bremen đã bị Olympiakos của Hy Lạp vượt mặt, thắng cả trên sân khách lẫn sân nhà. Một thất bại khó chấp nhận với người Bremen. Đến mùa này, tình trạng tệ hại ấy vẫn tái diễn khi Bremen không thể sánh với Inter đã đành, lại còn bị một đội bóng Hy Lạp khác là Panathinaikos xỏ mũi. Mùa trước, phải đợi đến trận “chung kết” ở lượt đấu cuối cùng trên sân của Olympikos, Bremen mới chính thức bị loại vì không thể kiếm nổi ba điểm cần thiết. Mùa này, ngay sau lượt trận thứ năm, Bremen đã tự rút tên minh khỏi cuộc chơi. Năm sau, Bremen “chết” nhanh và “chết” thảm hơn năm trước.

Champions League là sân chơi đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu ở cấp độ CLB, là nơi mà một đội bóng “hồn nhiên” như Bremen không có đất sống. Panathinaikos hay Anorthosis thì hơn gì Bremen? Chẳng thể so sánh về con người và kinh nghiệm nhưng thứ họ vượt trội hơn chính là sự khôn ngoan, biết toan tính. Biết mình, biết người, Panathinaikos và Anorthosis lần lượt khiến đội bóng nước Đức phải trải qua những cơn ác mộng. Sau cú sốc thua đối thủ Hy Lạp ba bàn không gỡ trên sân nhà là đòn chí tử ở Cyprus, nơi Bremen chính thức nói lời giã biệt với Champions League, và có thể là cả đấu trường châu Âu nếu Anorthosis thắng Panathinaikos ở lượt cuối.

Bao giờ Bremen mới thực sự trở thành một đội bóng lớn? Câu hỏi ấy là nỗi trăn trở lớn của biết bao con người, không chỉ của riêng HLV Thomas Schaaf hay Giám đốc thể thao Klaus Allofs. Ngày mai, hay tương lai, vẫn còn phía trước. Vấn đề là Bremen sẽ rút ra được những bài học gì để cải thiện chính mình, để không còn là nỗi thất vọng tràn trề của người Đức mỗi khi bước ra sân chơi châu lục. Để có thể thành công, Bremen cần phát triển cho mình một cái đầu có nhiều mưu mô và toan tính như bộ đôi Tracy Whitney và Jeff Stevens, những nhân vật chính trong tác phẩm If Tomorrow Comes (Nếu còn có ngày mai) của nhà văn Mỹ Sidney Sheldom.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm