Del Nido và nỗi uất hận khôn nguôi

08/07/2011 09:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một cách không mệt mỏi, Jose Maria Del Nido vẫn tiếp tục đóng vai người cổ suý cuồng nhiệt cho một cuộc cách mạng trong lòng La Liga. Ngày 6-7, ngài Chủ tịch của Sevilla lại một lần nữa đăng đàn trên Marca để mạt sát cái hệ thống mà ông cho là quá bất công với các đội bóng chiếu dưới.

“Ở cấp độ nghiệp dư, người ta cũng không thể chấp nhận sự chênh lệch khủng khiếp về phân chia tiền bạc giữa Real Madrid – Barcelona và phần còn lại. Hoặc là phải sửa chữa cơ chế này, hoặc giải đấu hiện tại cũng không phải là Scottish Premier League nữa, mà là một đống thối tha của châu Âu!”.

Chủ tịch Del Nido - Ảnh Getty

Del Nido tỏ ra cay đắng, bởi đội bóng của ông đang phải “hướng tới một mùa bóng mà mơ ước nhiều nhất cũng chỉ là những khát vọng tầm thường: giành được vị trí thứ ba chung cuộc tại Liga”. Và như đã từng lý giải, ông khẳng định: “Thí dụ: Real Madrid, với số tiền bản quyền truyền hình xứng đáng được trao cho Atletico Madrid, đang cố gắng quyến ru El Kun Aguero rời khỏi Vicente Calderon. Điều này không thể xảy ra ở bất cứ một đất nước văn minh nào khác, khi quyền lợi được phân chia một cách công bằng”. (Thường thì ở các giải đấu khác của châu Âu, 50% tổng số tiền bản quyền truyền hình được chia đều cho các CLB, 50% còn lại mới được quyết định tuỳ theo những yếu tố phụ).

Phân chia bản quyền truyền hình một cách công bằng hơn là một cuộc chiến dai dẳng, mà Sevilla đã luôn đóng vai trò “lá cờ đầu” hiệu triệu “khởi nghĩa”. Song, phần còn lại của Liga quá phân hoá, nên đã quá thiếu sức mạnh gắn kết để tạo nên những thay đổi.

Del Nido đã từng thất bại, nhưng chưa hề thoái chí! Cũng phải thôi, sắp tới, kể từ  mùa 2014-15, toàn Liga có thể nhận được số tiền bản quyền truyền hình mỗi mùa tổng cộng khoảng 800 triệu euro. Nhưng, theo đề xuất ban đầu, Real Madrid và FC Barcelona sẽ mặc định được trao 15% cho mỗi đội. 18 CLB còn lại sẽ phải chia nhau 70%, theo những sự phân cấp phức tạp về lịch sử, truyền thống, tầm ảnh hưởng, phong độ…

Như thế, khi “tiền lại đẻ ra tiền”, những nỗi lo lắng của Del Nido là có thật. Sẽ chỉ Barca và Real Madrid là đủ tiềm lực tài chính để ganh đua với nhau (và với các đại gia châu Âu), còn những kẻ khác phải lầm lũi bòn mót qua ngày trong bóng tối.

Trừ phi đột nhiên có một “Mạnh Thường quân” hào phóng xuất hiện, như những gì đã xảy ra với Malaga, ước vọng “đổi đời” đã, đang và sẽ còn là rất xa vời đối với tất cả những kẻ “thấp cổ bé họng”. Để được đặc biệt chú ý bởi những nhà đầu tư bình thường, một đội phóng cần phải có được những thành tích nhất định và bộc lộ tiềm năng nhất định của “thương hiệu”. Song, những điều đó lại rất khó trở thành hiện thực trong cảnh nghèo túng. Tóm lại, vẫn là một cái vòng luẩn quẩn, và chắc Del Nido sẽ còn phải liên tục “hô hào” suốt một quãng thời gian chờ đợi sẽ rất dài…

Đ.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm