Hành tinh bóng đá

Champions League: Những tiếng còi méo

24/10/2008 19:29 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) -  Bên cạnh những cơn “mưa bàn thắng” tuôn xối xả, những tiếng còi thiếu chính xác của các trọng tài là một điểm nhấn khác của lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2008-2009.

Trong trận thắng 3-0 của Man Utd trước Celtic tại Old Trafford, cả hai bàn thắng mà Dimitar Berbatov ghi được đều có một phần công lao rất lớn của trọng tài... Frank De Bleeckere. “Vua sân cỏ” người Bỉ đã công nhận cả hai pha lập công của tiền đạo người Bulgaria cho Man Utd mà không biết rằng anh đã rơi vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Artur Boruc. Dĩ nhiên, đội bóng Scotland phản ứng gay gắt với quyết định của De Bleeckere nhưng mọi chuyện là không thể cứu vãn. Trận derby Vương quốc Anh trở thành thảm họa đối với Celtic, phần vì họ chơi kém hơn chủ nhà Man Utd, phần vì uất ức bởi sự thiếu sáng suốt của người cầm cân nảy mực.
 
Trong mắt Celtic, trọng tài Frank De Bleeckere là “tội đồ”

May mắn hơn Celtic một chút, Atletico Madrid đã có điểm trước Livepool khi chơi trên sân nhà Vicente Calderon. Tuy nhiên, xét về độ uất ức thì đội bóng Tây Ban Nha cũng chẳng kém gì đồng trang lứa đến từ Scotland. Claus Bo Larsen, trọng tài đến từ Đan Mạch, chính là kẻ cướp mất chiến thắng của Atletico với những tiếng còi được cất lên khi cầu thủ đội chủ nhà đối mặt với thủ môn Pepe Reina, thậm chí đã đưa bóng vào lưới Liverpool, trong tư thế hoàn toàn không việt vị. Nếu Simao Sabrosa hay Diego Forlan không bị Bo Larsen cắt còi, Atletico hoàn toàn có thể ăn mừng chiến thắng sau trận đấu với Liverpool.

Celtic và Atletico Madrid chỉ là hai nạn nhân tiêu biểu. Fiorentina cũng có thể than phiền vì thất bại 0-3 tại Munich. Bayern đã thắng thuyết phục bằng sự vượt trội về mặt nhân sự cũng như lối chơi, nhưng bàn thắng mở tỷ số của Miroslav Klose có lẽ đã không đến nếu trọng tài tinh mắt hơn. Luca Toni đã đánh đầu nối đẹp mắt nhưng vô tình đưa Klose vào thế việt vị khi nhận bóng. Dù vậy, tiền đạo của Bayern vẫn tiếp tục bứt phá và đánh bại Sebastian Frey bằng cú tỉa bóng gọn gàng trong sự ngơ ngác của các hậu vệ Fiorentina. Nếu không chịu bàn thua có phần oan ức ấy, chắc ghì đội bóng Italia đã sụp đổ sớm và như thế, chiến thắng đâu có dễ dàng rơi vào tay Bayern?

Mỗi đội bị oan theo một kiểu khác nhau nhưng chung quy lại, tiếng còi thiếu chính xác của các trọng tài đã góp phần làm lệch kết quả trận đấu, dẫn đến những ca thán về công tác điều hành của “Vua sân cỏ” ở giải đấu đẳng cấp cao nhất trong làng bóng đá châu Âu ở cấp độ CLB. Cần phải thông cảm cho các trọng tài, đó là suy nghĩ chung của các quan chức UEFA, những người luôn đứng ra bảo vệ “Vua sân cỏ”, đặc biệt là sau những sai lầm rất đáng trách ở EURO 2008 vừa qua. Sau sự kiện ấy, UEFA đã tổ chức tập huấn rất kỹ cho các trọng tài sẽ làm nhiệm vụ ở các Cúp châu Âu cũng như vòng loại World Cup 2010. Song, sai lầm thì vẫn cứ lập lại, như một phần không thể thiếu của cuộc chơi.

Cũng cần phải hiểu rằng, trọng tài ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn từ các thiết bị thông tin liên lạc giữa những người làm nhiệm vụ trên sân và các tình huống bắt hay bỏ qua lỗi việt vị trong trận Atletico – Liverpool và Man Utd – Celtic khá rõ ràng chứ không mập mờ như trường hợp của Klose trong trận Bayern - Fiorentina. Vậy thì, UEFA sẽ giải thích tường tận và chia sẽ sự thua thiệt thế nào đây với Celtic cũng như Atletico?
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm