Từ Champions League đến Ligue 1: Marseille đáng mặt Vua nước Pháp

10/12/2010 10:57 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Vào đêm mà Auxerre tiếp tục nhận một bài học lớn ở Champions League sau thảm bại 0-4 trước Real Madrid, Marseille đã quật đổ một gã khổng lồ khác của châu Âu hiện tại là Chelsea, như một sự cứu vãn danh dự cho bóng đá Pháp và khẳng định khát vọng tiến xa của họ mùa này.

Chelsea có thể đã không tung ra đội hình mạnh nhất (dù thực tế là bộ khung của họ vẫn có những Terry, Drogba, Essien và Malouda), có thể chơi không quyết tâm (dù thua, họ vẫn tiến vào vòng knock-out với tư cách là đội đầu bảng). Nhưng với vị thế của một đội bóng cũng đang gặp khó khăn ở giải quốc nội và cũng không cần thiết phải quá quyết tâm ở trận này, Marseille đã làm tốt hơn và có thắng lợi xứng đáng. Drogba có thể là một kỷ niệm ngọt ngào ở Velodrome, nhưng hiện tại là Brandao, một chân sút được đánh giá là khá "gỗ" và tất nhiên, ở một đẳng cấp thua kém rất xa so với cầu thủ người Bờ Biển Ngà, nhưng đã là người đem về bàn thắng quyết định.

Marseille làm rạng danh bóng đá Pháp - Ảnh Getty

2 năm trước, Marseille đã thất thủ trong cả 2 lượt chạm trán một đội bóng lớn của nước Anh khác ở vòng bảng: Liverpool (thua 1-2 sân nhà và 0-1 sân khách), và bị loại sớm. Mùa trước, trong một bảng đấu có Real Madrid và AC Milan, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước  Pháp cũng không một lần giành chiến thắng, dù đã đánh bại đối thủ yếu nhất bảng là Zurich với tổng tỉ số 7-0 sau 2 lượt đi về!

Kịch bản ấy tái hiện mùa này: Sau cơn mưa gôn 7-0 vào lưới Zilina, người ta chờ đợi xem Marseille sẽ thể hiện thế nào trong những cuộc đối đầu với 2 đối thủ còn lại của bảng đấu. Đặc biệt là trước "ông trùm" bảng Chelsea, đội đã đè bẹp Marseille dễ dàng 2-0 ở lượt đi.

Từ nhiều năm nay, Marseille thường tỏ ra yếu bóng vía như thế trước những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, và thường tự thua trước khi đối thủ thật sự tấn công. Đó cũng là căn bệnh chung của bóng đá Pháp, giải đấu ít ngôi sao và quá thấp kém về mặt thành tích ở Champions League trong lịch sử. Có một sự tự ti lớn đã ngăn cản người Pháp thể hiện nhiều hơn ở đấu trường châu Âu, dù trình độ và chất lượng cầu thủ của họ vượt trội so với các CLB Đông Âu, những kẻ rất ngổ ngáo ở đấu trường châu Âu (Dinamo Kiev trong quá khứ, hay Rubin Kazan hiện tại) và thường gây bất ngờ trước những ông lớn.

3 năm trở lại đây, người Pháp đang thay đổi. Mùa trước, Bordeaux đã đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của 2 đội bóng sừng sỏ ở Champions League là Bayern và Juventus. Còn Lyon thì đánh bại Real Madrid ở vòng 1/8 rồi lọt vào đến bán kết. Và bây giờ, Marseille đã giành được một trong những thắng lợi hiếm hoi của họ trước một ông lớn ở châu Âu trong một thập kỷ qua.

Sự choáng ngợp khi lần đầu liên lọt vào bán kết sau 10 năm tham dự Champions League liên tiếp có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến thảm bại của Lyon trước Bayern (tổng tỉ số 0-4) mùa trước, và điều đó vẫn bộc lộ mặt hạn chế về bản lĩnh thi đấu của các CLB Ligue. Nhưng từ những năm tháng chỉ biết sợ hãi và cúi đầu khi đứng trước các thế lực lớn của châu Âu cho đến tinh thần đáng ngợi khen hiện tại đã là một bước tiến dài. Các CLB hàng đầu Ligue 1 có lẽ đã biết tự tin hơn vào sức mạnh của mình ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.


Ban Cầm

Lịch vòng 17
Chủ nhật (12/12)
01h00: Valenciennes – PSG, Brest – Montpellier, Caen – Nice, Lorient – Lens, Nancy – Sochaux, Avignon – Lille;
03h00: Auxerre – Marseille;
23h00: Lyon – Toulouse, Monaco – St. Etienne;

Thứ Hai (13/12)
03h00: Bordeaux – Rennes.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm