Chamakh tuyên bố ở lại Bordeaux đến hết mùa: Thế ý anh là sao?

31/12/2009 13:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Việc một cầu thủ tuyên bố gắn bó lâu dài với một CLB là điều rất đáng trân trọng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, nhưng khi người nói lên những “lời vàng ý ngọc” ấy là Marouane Chamakh, khối người sẽ phải cau mày.

Bởi tiền đạo người Maroc là một mẫu người “đứng núi này, trông núi nọ” rất điển hình. Đầu mùa trước, anh bực bội lên báo và chỉ trích Bordeaux vì không để cho anh thỏa mãn ước mơ chơi bóng ở Premier League. Từ hơn hai năm nay, Chamakh cũng đã thẳng thừng nói rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng với Bordeaux. Vậy mà “đùng” một cái, khi đội bóng xứ rượu vang đăng quang, phá vỡ thế thống trị trong 7 năm liên tiếp của Lyon, anh lại nói rằng mình chỉ muốn cống hiến hết sức cho Bordeaux. Bây giờ, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông sắp mở cửa, Chamakh lại khẳng định “lòng trung thành” ấy bằng tuyên bố ở lại Bordeaux cho đến hết mùa, rồi sẽ...ra đi.

Chamakh hết tuyên bố muốn ra đi rồi lại bảo ở lại

Tức sau một cái vòng luẩn quẩn, Chamakh lại quay trở về vạch xuất phát. Điều đáng nói là để giải thích cho quyết định không ra đi ngay trong mùa Đông này, Chamakh chỉ bảo: “Tôi muốn ở lại Bordeaux cho đến hết mùa để làm nên những điều kỳ diệu ở Champions League. Đến cuối mùa, tôi sẽ cân nhắc các điểm đến trong tương lai”. À, vậy ra mọi quyết định từ trước đến nay của anh hoàn toàn chỉ đến từ sự vị kỷ cá nhân, và trước mắt, Bordeaux đối mặt với nguy cơ mất anh mà không được đền bù một xu nào.

Người đại diện của Chamakh “hồn nhiên” tuyên bố: “Hiện tại, thân chủ của tôi đang liên hệ với một loạt các CLB như Arsenal, Liverpool, Tottenham, Everton, Chelsea và Sunderland ở Premier League cùng một số đội bóng khác như Sevilla, Inter and Juventus”. Với phong độ không quá xuất sắc, nhưng ổn định trong màu áo Bordeaux, Chamakh đang trở thành món hàng “hot” trong kỳ CN mùa Đông này, nhưng liệu anh có cảm thấy mình đã đi hơi quá đà với hành vi rũ bỏ đội bóng đã chăm bẵm tài năng của mình từ khi còn là một cậu bé?

Bordeaux đã cho anh quá nhiều, và anh cũng đã đền ơn bằng 204 trận đấu (ghi 50 bàn thắng), nhưng sự biểu lộ thiếu trung thành một cách “nhiệt tình” cỡ ấy của Chamakh có thể xóa bỏ đi những điều tốt đẹp ấy. Tiền đạo người Maroc là một người có tài và các đội bóng khác có thể không quá băn khoăn với tính cách ấy của anh (họ có thể nhìn nhận nó theo khía cạnh tích cực: đó là biểu hiện của khát vọng cầu tiến), nhưng đôi khi, danh vọng và tiền bạc không phải là tất cả…
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm