Cựu cầu thủ Paul Merson tiết lộ chuyện hậu trường Arsenal

12/05/2011 14:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Một thông tin mới liên quan đến Arsenal khiến dư luận có thể xôn xao khi cựu cầu thủ của "Pháo thủ", Paul Merson, 43 tuổi, tiết lộ rằng anh thường được các bác sĩ tiêm những chất lỏng không rõ nguồn gốc vào cơ thể mình.

Theo tin của tờ The Sun (Anh), Paul Merson đã kể lại sự việc liên quan đến nghi án sử dụng thuốc của Arsenal trong nhiều năm qua.

Paul Merson khi còn khoác áo Arsenal- Ảnh theo Sun
Thỉnh thoảng, trước khi diễn ra những trận đấu lớn, chúng tôi sẽ đến Holiday Inn ở Islington, nơi các cầu thủ sẽ được tiêm những chất lỏng màu vàng vào tay. Tôi chưa bao giờ tự mình thắc mắc bất cứ điều gì về việc đó. Khi mà bạn luôn đặt trọn sự tin tưởng vào HLV thì bạn không có gì phải nghi ngờ”, tờ Merson cho biết trong bài phỏng vấn với tạp chí chuyên về bóng đá của Pháp, So Foot và được tờ The Sun trích dẫn  lại.

Thậm chí, Merson còn khẳng định chính HLV Arsene Wenger, người dẫn dắt Arsenal vào thời điểm đó, đã từng tận tay đưa thuốc cho anh. “Trước trận đấu với Blackburn, Arsene Wenger còn tự tay đưa cho tôi một viên thuốc màu tối. Đó là caffein, tương đương với 10 cốc cà phê bình thường. Tim tôi bắt đầu đập nhanh”, cầu thủ đã từng chơi 400 trận cho Arsenal cho biết.

Ngoài ra, Merson đã tiết lộ rằng mỗi buổi sáng khi các cầu thủ đến sân tập họ sẽ được đưa cho một quả cam có tiêm chất creatine.

Cầu thủ thi đấu cho Arsenal giai đoạn 1996-1997 đã thừa nhận rằng mình là một người nghiện rượu nặng và từng sử dụng ma túy. “Hậu quả là tôi trở thành một con nghiện. Hôm nay, tôi thừa nhận điều đó và sống với nó. Tôi cố gắng để giải quyết vấn đề. Thật khó để thoát khỏi việc nghiện ngập. Sau đó, tôi bắt đầu cờ bạc và nếu thua tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng”, cựu cầu thủ 43 tuổi bật mí về cuộc sống riêng.

Sau khi rời Arsenal, Merson đến to Middlesbrough vào năm 1997 và tại đây chính huyền thoại Paul Gascoigne đã đưa anh vào con đường nghiện ngập: “Gazza đã dạy tôi một trò chơi: dùng thuốc an thần, sau đó là những cốc rượu vang đỏ cho đến khi tôi gục xuống.”

Sau khi thông tin trên lan đi, phát ngôn viên của Arsenal đã khẳng định rằng những chất lỏng được tiêm vào cơ thể cầu thủ chỉ là vitamin: “Đó đơn giản chỉ là vitamin tổng hợp”.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm