Ký sự SEA Games 26: Vào “làng” tìm sân tập của U23 Việt Nam

11/11/2011 08:11 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – Sau trận thắng quan trọng trước U23 Timor Leste, HLV Falko Goetz đã không đề nghị đổi sân tập theo lịch của Ban tổ chức nữa và đến chiều 10/11, U23 Việt Nam đã thẳng hướng đến sân Ciracas để “đổi gió”. Các phóng viên Việt Nam “tháp tùng” thầy trò ông Falko Goetz tiếp tục được một phen tất bật để “đuổi” theo xe của U23 Việt Nam.

Hôm nay 10/11, đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện ở sân Ciracas khá xa trung tâm thành phố. Thủ đô Jakarta đất rộng người đông nên nhiều khu vực ở miền đất này không phải người dân nào cũng biết.

Sân vận động Ciracas nằm ở gần vùng ngoại ô thành phố nên đường vào sân tập của đội tuyển U23 Việt Nam chiều 10/11 xem ra xa lạ với cánh tài xế vốn thường quen chạy xe ở trung tâm Jakarta.

Ngồi xe trên quãng đường hơn 20 km đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ đến sân Ciracas, bác tài chở chúng tôi đã phải dừng lại hỏi thăm đến bốn năm lần mới di chuyển đến đúng địa điểm. Đường đi tới sân Ciracas ngoằn ngoèo như những nẻo đường dẫn vào các vùng quê ở vùng ngoại thành khá xa Hà Nội. Dù sao ngồi trên xe chứng kiến cảnh dân dã như ở làng quê, khác xa với những tòa cao ốc, những khu mua sắm sầm uất ở trung tâm Jakarta, cũng là một dịp để cánh phóng viên hiểu hơn phần nào về cuộc sống của người Indonesia.

Tất tả ngược xuôi tìm đường đến sân tập Ciracas, nhiều anh em phóng viên như đã vơi đi phần nào mệt nhọc khi chứng kiến không khí tập luyện vui vẻ của đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Falko Goetz cũng rất nhiệt tình tiếp phóng viên sau khi kết thúc buổi tập, chứ ông thầy người Đức không “hờ hững” như nhiều buổi tập trước sau các trận đấu với U23 Philippines, U23 Myanmar.

* Xem Long Giang trổ tài… làm thủ môn

Buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam có lẽ là buổi tập nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười nhất kể từ khi thầy trò ông Falko Goetz sang Indonesia. Các cầu thủ đá chính ở trận đấu với U23 Timor Leste được thư giãn, còn các vị trí dự bị chia đôi đội hình đã tập ở 1/4 sân. Các học trò cười đùa nhiều, ông Falko Goetz cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.


U23 Việt Nam tập luyện ở sân Ciracas chiều 10/11 - Ảnh D.A

Hơn 1 tiếng tập hồi phục ở Ciracas, các tuyển thủ U23 Việt Nam như đang được tận hưởng “vị ngọt” từ dư âm chiến thắng trước U23 Timor Leste để cả thầy và trò của đội đã tự trút đi gánh nặng của chính mình. Trên sân, Long Giang và thủ môn Bửu Ngọc đã có màn “so tài” khi trung vệ áo số 3 sắm vai thủ môn để Bửu Ngọc thoải mái tập sút cầu môn. Chưa hẳn đã bình phục chấn thương nhưng Long Giang cũng bay nhảy, đẩy, đấm bóng… “điệu nghệ” không kém những “người gác đền” của U23 Việt Nam. “Bài tập” này đã được trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cùng tham gia.

Tiếp đó, HLV Falko Goetz cũng thử tài Long Giang bằng những pha treo bóng từ biên phải vào cầu môn để đội phó của U23 Việt Nam thỏa sức “bay lượn” trước cầu môn. Nhìn cảnh tập luyện vui vẻ của thầy trò ông Falko Goetz, những ai đã theo sát đội tuyển U23 Việt Nam từ những ngày sang Indonesia hẳn không muốn nhắc đến những thời điểm khá ảm đạm của họ sau trận hòa U23 Myanmar.

Sau khi có chiến thắng để rộng đường tính tiếp cơ hội tiến thẳng vào bán kết, rõ ràng bầu không khí ở đội tuyển U23 Việt Nam giờ đây đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc đua vẫn còn dài, chúng tôi chỉ mong U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều buổi tập hào hứng như chiều 10/11 để thầy trò ông Goetz tiến bước vững vàng ở SEA Games 26.

Phương Minh – Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm