Barcelona trên đỉnh châu Âu: Cái kết hoàn hảo của mùa giải

29/05/2011 04:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - M.U đã làm tất cả nhưng cũng không thể cản bước được một Barcelona vượt trội toàn diện. Chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Pep Guardiola là cái kết có hậu và hoàn hảo nhất cho một mùa bóng mà bóng đá đẹp đã lên ngôi.

So với 2 năm trước, M.U đã nhập cuộc một cách hứng khởi hơn nhưng cũng bởi đòn đánh phủ đầu ấn tượng ấy, người ta lầm tưởng đến một trận đấu mà M.U sẽ thay đổi được kịch bản của năm 2009. Điều đó đã không xảy ra. Trong trận đấu ở Rome, Eto'o đã sớm hạ gục M.U từ ngay phút thứ 11 và ở lần đối đầu này, sự khác biệt là M.U đã không may mắn không để thủng lưới sau pha dứt điểm của Pedro ở ngay phút thứ 10, song cũng không thể phủ nhận là họ đã lép vế dần trong lối đan bóng nhịp nhàng đến khó chịu của Barcelona.

Barca đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với M.U - Ảnh Getty

Điều phải đến cũng đã đến, một đường vẩy bóng không thể tốt hơn của Xavi, một pha băng lên và dứt điểm tinh tế của Pedro, lưới của Van der Sar đã rung lên ở phút thứ 27. Sự khác biệt là sau bàn thua ấy, M.U chỉ mất 7 phút để tìm kiếm bàn gỡ. Bàn thắng có phần nhạy cảm của Rooney (trước khi chuyền bóng, Giggs đã việt vị) mở ra một viễn cảnh về việc đội bóng của Sir Alex có thể sẽ phá được cái dớp của hai năm về trước. Thực tế là sau bàn thắng ấy, M.U đã tự tin hơn nhưng "Quỷ đỏ" cũng không thể hóa giải được lối chơi của Barca.

Sir Alex đã nhận ra điều ấy, ông chủ động yêu cầu các học trò của mình đá chậm ngay khi hiệp hai trở lại. Nhưng Barca vẫn còn những thứ vũ khí khác và đây là thời điểm mà những ngôi sao của họ lên tiếng. Messi với bản năng thiên tài đã tung ra một cú sút giữa một rừng chân hậu vệ M.U khiến cho Van der Sar phải ngỡ ngàng. Messi gọi và đối tác của anh là Villa lên tiếng bằng một cú cứa lòng siêu đẳng đưa bóng vào góc cao. Hai ngôi sao của Barca đã tỏa sáng để mang về hai bàn thắng liên tiếp giúp đội bóng của Guardiola sớm định đoạt trận đấu từ ngay phút 70, đúng thời điểm mà Messi đã dập tắt những hi vọng của M.U trong trận chung kết ở Rome cách đây 2 năm trước.

* Nhà vô địch xứng đáng nhất

70% thời gian kiểm soát bóng, 10 cú dứt điểm cầu môn, hầu hết các thông số của trận chung kết ở Wembley đều nghiêng về phía Barcelona. Một thực tế cho thấy, Barca vẫn quá mạnh, quá hoàn hảo dù cho M.U đã nỗ lực hết mình để thay đổi điều đó. Trước M.U, Barca vẫn trình diễn lối chơi tiqui -taca nhịp nhàng đẹp mắt và hiệu quả. Nhưng pha đan bóng như đá tập, những đường chọc khe chết người luôn được tạo ra trước hàng thủ co cụm của M.U. Những bàn thắng đã đến, đó là một quy luật tất yếu của cuộc chơi. Barca thắng, giương cao chiếc cúp Champions League lần thứ 4 trong lịch sử. Giờ đây họ đã sánh ngang với Ajax và Bayern Munich và còn kém Liverpool, đội bóng đã 5 lần vô địch châu Âu 1 danh hiệu nữa.

Không thể trách M.U bởi vì họ đã làm tất cả để có thể lật đổ được Barca. Song với những nhân tố con người hiện tại, M.U chưa thể sánh ngang được với dàn sao thượng thừa của Barca. Thầy trò Sir Alex có thể buồn nhưng không nên thất vọng bởi nếu có trách họ nên trách số phận. Hai trận chung kết Champions League trong vòng 3 năm của họ đều phải gặp Barca, một đội bóng được coi là hoàn hảo nhất của thế giới bóng đá hiện nay. Đương nhiên, khi "Quỷ đỏ" không vượt qua được cái ngưỡng của chính mình, họ đã là kẻ thất bại.

Những gương mặt rạng người của người chiến thắng khi Abidal giương cao chiếc cúp Champions League danh giá ở Wembley. Vinh quang, niềm vui, sự hân hoan cho một chiến thắng xứng đáng trên mọi phương diện. Điều quan trọng nhất là ở thời điểm này, Barcelona cho thấy họ là đội bóng hay nhất châu Âu. Với một đội hình hùng mạnh và luôn có tính kế thừa, chắc chắn thầy trò HLV Guardiola sẽ không còn dừng lại khi phía trước họ sẽ là những vinh quang cột mốc mới cần phải vượt qua...

Chúc mừng Barca, chúc mừng nhà vô địch châu Âu của mùa bóng 2010/11...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm