Thụy Điển 4-2 Anh: Một mình Ibra đánh gục Tam Sư

14/11/2012 22:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bốn bàn thắng được ghi bởi ngôi sao Ibrahimovic đã giúp Thụy Điển vượt qua Anh trong trận giao hữu.

Trận đấu đã bắt đầu. Như vậy là tiền vệ Steven Gerrard đã chính thức đạt tới mốc 100 trận đấu cho tuyển Anh.


10 phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, tuyển Anh nhập cuộc có phần khởi sắc hơn chủ nhà Thụy Điển. Ở khu vực giữa sân, tiền vệ trẻ Tom Cleverley đang chơi khá cơ động khi đóng vai trò cầu nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo của Tam Sư.

Phút thứ 16: NGUY HIỂM! Từ cú đá phạt của Gerrard, trung vệ Cahill và tiền đạo Welbeck đều lao vào đánh đầu song sự truy cản của Elm đã loại bỏ được tiền đạo đang chơi cho M.U còn Cahill thì vào hơi chậm một chút.

Phút thứ 17: CÚ SÚT! Kallstrom thử vận may cho mình bằng nỗ lực dứt điểm từ cự ly 25m song bóng đi chệch khung thành của thủ môn Joe Hart.


Phút thứ 20: BÀN THẮNG! Sau khi Olsson tranh chấp với Sterling, bóng tới chân của Ranegie, cầu thủ đã cầm bóng đi thẳng về phía vòng cấm địa của Anh rồi chuyền lại cho Olsson. Tiếp đến là một pha phối hợp với Ibra, tiền đạo ngôi sao của Thụy Điển đã dứt điểm gọn gàng mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà.



Ibra ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty


Phút thứ 26: CƠ HỘI! Một pha dàn xếp tấn công có ý đồ của bộ ba Sterling, Welbeck và Johnson song trong tình huống cuối cùng, Cleverley lại không thể dứt điểm thành công.


Tình huống Ibra mở tỷ số

Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Thụy Điển chơi khá tự tin. Trong khi đó, vai trò đầu tàu được kỳ vọng của Gerrard vẫn chưa được thể hiện rõ nét trên sân. Tiền vệ của Liverpool rõ ràng muốn để lại dấu ấn trong lần thứ 100 khoác áo tuyển Anh nhưng trên sân, anh vẫn chưa có được sự phối hợp ăn ý với các đồng đội trẻ.


Phút thứ 32: SAI LẦM! Tình huống phối hợp không ăn ý giữa Cahill và Hart đã tạo điều kiện cho Kacaniklic dứt điểm trước khi Ibrahimovic tiếp tục uy hiếp khung thành tuyển Anh bằng tình huống chuyền cho Ranegie. Ở cự ly không xa khung thành của Hart, tiền đạo đang chơi cho Udinese lại dứt điểm lên trời khá đáng tiếc.


Phút thứ 35: BÀN THẮNG! Một đường tạt bóng chuẩn xác của Young vào vòng cấm địa của Thụy Điển đã mang đến cơ hội dứt điểm ở cự ly gần cho Welbeck. Cầu thủ của Man United đã sử dụng tốc độ để vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thụy Điển rồi dứt điểm san hòa cho tuyển Anh.



Welbeck lập công cho tuyển Anh - Ảnh Getty


Phút thứ 38: BÀN THẮNG! Steven Caulker đã có bàn ra mắt ngay trong lần đầu khoác áo đội tuyển. Cầu thủ 20 tuổi đã có pha dứt điểm hoàn hảo sau cú đá phạt từ cự ly 30m của Gerrard ở khu vực trung tâm, 2-1 cho tuyển Anh.




Như vậy là trong 100 lần khoác áo tuyển Anh, pha kiến thiết của Gerrard cho Caulker ghi bàn là lần thứ 20, tiền vệ của Liverpool mang đến bàn thắng cho đồng đội.

Trong những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Thụy Điển đã cố gắng dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn san hòa 2-2 song những nỗ lực của đội chủ nhà đều không thành công.



Caulker đã có bàn ra mắt trong lần đầu khoác áo Tam Sư - Ảnh EPA


Sự hưng phấn của các cầu thủ Anh dường như chưa lắng xuống sau giờ nghỉ giải lao. Không lâu sau khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu hiệp 2, hậu vệ Baines đã có đường tạt bóng như đặt để Welbeck đánh đầu, tỷ số suýt chút nữa được nâng lên 3-1 cho tuyển Anh.


Phút thứ 52: NGUY HIỂM! Lại một tình huống tổ chức đá phạt của tuyển Anh, cơ hội lần này được trao cho Osman song cầu thủ của Everton lại dứt điểm thiếu chính xác đôi chút.

Tốc độ của trận đấu đã không còn được đẩy lên cao như 15 phút cuối hiệp 1. Đây có lẽ là lúc HLV Roy Hodgson của tuyển Anh chuẩn bị có những sự thay đổi khi Zaha và Carl Jenkinson đã bắt đầu ra khởi động.


Phút thứ 61: Young và Cleverley rời sân để nhường chỗ cho Sturridge và Wilshere, trong khi lần khoác áo thứ 135 của Kallstrom bên phía Thụy Điển cũng đã chấm dứt khi tiền vệ kỳ cựu này được thay ra bởi Anders Svensson.


Phút thứ 67:Granqvist đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Wilshere.


Có vẻ như Thụy Điển đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của tuyển Anh. Dù sở hữu trong đội hình ngôi sao đạt tới đẳng cấp thế giới là Ibrahimovic song không phải lúc nào cầu thủ của PSG cũng có thể tỏa sáng. Điều mà Ibra cần chính là những cơ hội làm bàn mà đồng đội kiến tạo trong hiệp 1 lại đang trở nên khan hiếm trong những phút đã qua của hiệp 2.


Phút thứ 75:Carl Jenkinson và Ryan Shawcross đã vào sân thay cho Johnson và Caulker.


Phút thứ 77: BÀN THẮNG! Thêm một tình huống tỏa sáng của cá nhân Ibra. Từ đường tạt bóng của đồng đội, ngôi sao của tuyển Thụy Điển đã hãm bóng lại đầy tinh tế rồi tung ra một cú dứt điểm không thể cản phá, san hòa tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.




Phút thứ 84: SIÊU PHẨM! Thụy Điển được hưởng quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 30m và trong một ngày chơi tỏa sáng, Ibra đã tung ra một cú sút phạt không tưởng. Hat-trick cho ngôi sao sáng nhất của tuyển Thụy Điển.


Phút thứ 92: BÀN THẮNG! Một lần nữa Ibra lại "hành hạ" hàng phòng ngự của tuyển Anh. Sau khi thủ môn Hart ra hớ trước tình huống bóng dài của đối phương, Ibra đã có pha dứt điểm đầy tinh quái, mang về bàn thắng thứ 4 cho Thụy Điển và cũng là cho riêng mình.


Trận đấu giao hữu giữa Thụy Điển và Anh đã kết thúc với phần thắng 4-2 nghiêng về chủ nhà trong một ngày Ibra tỏa sáng rực rỡ.

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Isaksson, Lustig, Granqvist, Jonas, Olsson, Martin Olsson, Elm, Kallstrom, Larsson, Kacaniklic, Ibrahimovic, Ranegie.

Anh: Hart; Johnson, Cahill, Caulker, Baines; Gerrard, Osman; Sterling, Cleverley, Young; Welbeck.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm