Real Madrid đại thắng CSKA: Nào, hãy mang Barcelona tới đây...

15/03/2012 06:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Chỉ một tuần sau khi Barca giành vé vào tứ kết Champions League, Real Madrid cũng đã làm được điều tương tự. Dù không hoành tráng như Barca (thắng Leverkusen 7-1 ở trận lượt về), nhưng chiến thắng 4-1 trước CSKA tại Bernabeu là đủ để thầy trò Mourinho chứng minh cho tất cả thấy rằng họ thực sự là một ứng viên nặng ký cho Champions League mùa này. Dù phía trước vẫn còn một chặng đường dài nhưng giấc mơ "Decima" (đoạt Cúp C1/Champions League thứ 10) đang hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết ở Bernabeu.


Mourinho ăn mừng chiến thắng theo cách quen thuộc - Ảnh AP

Công bằng mà nói, Real đã trải qua một trận đấu tương đối nhọc nhằn mà hình ảnh HLV Mourinho bực tức đến nỗi đập chai nước bên ngoài đường piste là một minh chứng. Real vẫn cầm bóng áp đảo (61%) và dứt điểm nhiều gấp đôi đối phương (14 so với 6 của CSKA) nhưng khá nhiều thời điểm trong trận đấu này, họ tỏ ra lúng túng trong phòng ngự và bế tắc trên hàng công. Thực tế, nếu các chân sút của CSKA tỏ ra chính xác hơn, đặc biệt là Doumbia (bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội ngon ăn), Real chưa chắc đã giành được một chiến thắng đậm đà đến vậy. Đội bóng Nga chơi khá hồn nhiên và không có gì đặc biệt nhưng không ít lần khiến khung thành của Casillas chao đảo.

Tuy vậy, vấn đề là đội bóng của Mourinho là tập thể các ngôi sao, những người có thể tạo ra sự khác biệt. Chính từ một khoảnh khắc lóe sáng của Khedira với một pha chuyền bóng đẳng cấp (dù chỉ là 1 tiền vệ phòng ngự) để Kaka băng xuống phá bẫy việt vị rồi căng ngang cho Higuain mở tỷ số. Đây là cũng là tất cả những gì Real làm được trong một hiệp đấu mà số cơ hội họ tạo ra chỉ tương đương với CSKA.

Không chỉ có sự tỏa sáng của các ngôi sao, may mắn cũng đứng về phía Real trong trận đấu này bởi chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, thủ thành Chepchugov đã bắt bóng rất lóng ngóng sau cú sút xa không thật sự căng của Ronaldo, khiến CSKA phải nhận bàn thua thứ hai và bị ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý thi đấu. Phải sau bàn thắng có phần may mắn này, Real mới tỏ ra thanh thoát hơn trong lối chơi và việc bàn thắng thứ ba đến với họ là một điều tất yếu. Benzema là người ghi bàn sau pha chuyền bóng thông minh của Oezil.

Một khoảnh khắc lóe sáng của Tosic sau đó với một cú sút xa điệu nghệ để đánh bại Casillas chỉ giúp CSKA không phải rời Bernabeu với hai bàn tay trắng bởi đến phút bù giờ, Ronaldo đã ấn định chiến thắng 4-1 cho Real sau một pha chơi bóng rất đồng đội của Benzema.

Một chiến thắng không thật sự thuyết phục của Real Madrid nhưng điều quan trọng là họ đã có mặt ở tứ kết. Ấn tượng hơn, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng tỏ vai trò ngôi sao và là đầu tàu của đội bóng khi lập một cú đúp, và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do UEFA bình chọn là một phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ người BĐN. HLV Mourinho cũng không thể không vui mừng khi “song sát” Benzema-Higuain tiếp tục chơi tốt và cùng nhau nổ súng. Giấc mơ "Decima" là đây chứ đâu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm