Đối thoại: Michel và giấc mơ lớn trước Man United

25/02/2014 18:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ của David Moyes tối nay khẳng định Man United sẽ phải đối mặt với một bầu không khí đầy đe dọa và một đối thủ chơi tấn công trong chuyến làm khách ở Athens.

Đó là một buổi tối thứ Hai yên tĩnh và sân Karaiskakis trống trơn bởi Man United đã quyết định không tiến hành buổi tập trước trận ở sân này. “Nhưng vào hôm thứ Ba”, HLV đội chủ nhà Olympiakos Michel Gonzalez khẳng định. “Bầu không khí sẽ là choáng ngợp. Chúng tôi từng có 34.000 CĐV ở đây trong một trận ở giải cúp và họ ồn ào tới mức nghe như thể có 90.000 người. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được thành phố sẽ ra sao khi Man United tới. Họ đã rất thất vọng vì đội bóng Anh không tới tập ở đây hôm nay”.

Thông điệp ước mơ

Kể từ năm 1997, Olympiakos mới 2 lần không giành chức vô địch Hy Lạp, các năm 2004 và 2010. Họ cũng đã giành 7 cú đúp. Ở thời đại Champions League, họ từng 3 lần vào tới vòng đấu loại trực tiếp, gặp Juventus, Bordeaux và Benfica, nhưng chưa bao giờ vào được tứ kết. Sự đơn điệu và tình hình kinh tế khiến lược khán giả tới sân ở các giải trong nước giảm, nhưng châu Âu là câu chuyện khác và Michel là người có đủ trải nghiệm: HLV người TBN từng chơi cho Real Madrid 14 năm và về đích thứ tư trong cuộc đua Quả bóng vàng 1987. Ông cũng chưa bao giờ gặp Man United, thời ông còn chơi bóng bởi bóng đá Anh bị cấm tham dự cúp châu Âu.

“Đầu mùa này, tôi đã nói chiến thắng ở giải VĐQG và cúp quốc gia là một thách thức, nhưng tranh tài ở châu Âu là một ảo ảnh, một hy vọng, một giấc mơ. Benfica, Anderlecht, PSG, giờ là Man United, ở đây và Old Trafford. Tôi chưa bao giờ tới đó. Tôi nói với các cầu thủ: Đây là một sự kiện đặc biệt, đây không phải là bóng đá, mà là cả một giấc mơ”.

Đó là thông điệp ông đã đưa ra suốt sự nghiệp HLV của mình: ước mơ. Và nó đã giúp Michel chiến thắng. “Khi còn là cầu thủ, tôi đã nói tôi không muốn trở thành một HLV, nhưng tôi đã lừa dối bản thân”, ông thừa nhận. “Và tôi đã truyền giấc mơ của mình cho các cầu thủ. Tôi không muốn sự vâng lời, tôi muốn họ thấy cảm hứng, yêu bóng đá từ trái tim, và cam kết với nó, vì họ muốn như thế. Nhiều người quên mất bóng đá là một trò chơi. Một cầu thủ vâng lời sẽ thấy áp lực. Điều quan trọng với tôi là anh ấy phải suy nghĩ thông suốt. Quản trị về mặt tâm lý và cảm xúc với tôi quan trọng hơn việc chọn đội hình xuất phát. Chính vì thế mà chúng tôi tin rằng mình có cơ hội trước Man United”.

Cần triết lý kế thừa như Man United

Michel không hề lạc quan tếu. Lúc này đang là thời kỳ khó khăn với Man United, dù họ vẫn được đánh giá cao hơn. “Chúng ta đang nói về một CLB khổng lồ. Nhưng chúng tôi vẫn có thể thử”, Michel nói. “Dễ hiểu là mọi chuyện khó khăn hơn sau khi Alex Ferguson ra đi. Tôi nhớ lúc ông ấy còn ở Aberdeen ở trận chung kết Cúp C2 gặp Real Madrid năm 1983. Đó là lần đầu tôi rủa thầm ông ấy! Ông ấy biến những thứ tầm thường thành chiến thắng… Trước Ferguson, Man United là một đội bóng giàu truyền thông, nhưng đang sa sút. Họ trở thành như thế này nhờ ông ấy, 25 năm và giờ ông ấy vẫn là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi thứ”.

“Họ đã cố gắng duy trì sự ổn định khi ký với Moyes hợp đồng 6 năm. Ở các CLB khác điều đó đã không xảy ra. Đó là cả một triết lý. Nhìn vào Man United, những khoảnh khắc đẹp nhất của họ đến khi có sự tiếp nối, kế thừa và hạt nhân là những cầu thủ tự đào tạo: Giggs, anh em nhà Neville, Scholes, Beckham, Butt. Tôi cũng nói với ngài chủ tịch ở đây: các cầu thủ Hy Lạp phải có vai trò quan trọng trong đội bóng của chúng ta”.

Nhưng Man United giờ hẳn phải có nhiều điểm yếu so với thời Ferguson? “Tôi chỉ hy vọng là điều đó có thật”, Michel nói. “Chúng tôi không có vũ khí hủy diệt hàng loạt để tàn phá họ, nhưng chúng tôi cũng có những ý tưởng riêng. Chúng tôi muốn tận hưởng ở châu Âu và được tranh tài với Man United là điều tuyệt vời. Tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mình bằng cách cố gắng đánh bại họ. Chúng tôi sẽ không trải thảm đỏ cho họ ở đây, dù họ là một đội bóng vĩ đại”.

2 Số danh hiệu mà Michel đã giành được với Olympiakos kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội này vào năm ngoái, bao gồm giải VĐQG Hy Lạp và Cúp quốc gia Hy Lạp.

20 Khoảng cách điểm giữa Olympiakos và đội xếp thứ 2 PAOK ở giải vô địch Hy Lạp hiện giờ là 20 điểm, trong khi giải chỉ còn lại 8 vòng đấu nữa.

14 Chân sút số 1 của Olympiakos ở giải vô địch Hy Lạp mùa này, cũng là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới, là Kostas Mitroglou (14 bàn). Nhưng anh này đã sang Fulham


Trần Trọng (theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm