Rory Delap: “Nghệ sĩ ném biên” gặp lại Man City

09/03/2013 12:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một hình ảnh đã từng rất quen thuộc với các CĐV của giải Ngoại hạng: Rory Delap cầm bóng, lau thật kĩ, lấy đà, và tung một cú ném rất mạnh vào vòng cấm đối phương.


Những cú ném biên của Delap từng là vũ khí lợi hại của Stoke

Kể từ khi gia nhập Barnsley theo dạng cho mượn từ Stoke, Delap đang dần hoàn thiện “biệt tài” của mình. Roberto Mancini có thể sẽ tìm cách đặt các bảng quảng cáo quanh sân vận động Etihad gần với đường piste hơn, để hạn chế anh khi Man City đối đầu với Barnley tại tứ kết Cúp FA đêm nay. Delap nhớ lại: “Man City đã từng di chuyển các bảng quảng cáo một lần khi tôi còn ở Stoke, nhưng khi đó tôi lại ngồi trên ghế dự bị”.

HLV của Stoke Tony Pullis đã từng biến ném biên trở thành một nghệ thuật và Delap là người nghệ sĩ tài ba nhất, khiến thủ môn và hàng thủ đối phương rối loạn. Delap cho biết: “Điều khác biệt là ở chỗ Stoke là một đội bóng có nhiều cầu thủ cao to, và điều đó khiến những quả ném biên nguy hiểm hơn. Tôi cao hơn 1m8, nhưng là một trong những người thấp nhất đội, và chúng tôi có khoảng 7 đến 8 cầu thủ đánh đầu tốt. Từ những quả ném biên, chúng tôi luôn có từ 4 đến 5 lựa chọn tấn công trong vòng cấm cùng lúc. Các đội khác thường chỉ có 3 đến 4 là cùng”.

Kĩ năng của một nhà vô địch ném lao khi còn đi học ở Cumbria của Delap được sử dụng rất khác nhau. “Ở Carlistle, tôi chỉ thực hiện nó khi trận đấu còn khoảng 10 phút và chúng tôi đang không dẫn bàn. Ở Southampton cũng vậy, nhưng ở Derby thì thường là tôi ném qua đầu hàng thủ chứ không thẳng vào vòng cấm. Sunderland thậm chí còn không sử dụng. 100 cú ném biên có thể tạo ra 2 bàn thắng, giống như phạt góc và đá phạt vậy”.

Dù cho Barnsley đang vật lộn để trụ lại League One, anh cảm thấy rất thoải mái ở Oakwell: “Các cầu thủ làm việc miệt mài, như những cầu thủ đẳng cấp tôi từng chơi cùng. Tất nhiên là chúng tôi không thể áp đảo Man City, nhưng sẽ hy vọng vào một ngày chúng tôi đạt phong độ còn họ thì không”. Về HLV trưởng David Flitcroft, Delap đánh giá: “Ông ấy đang làm rất tốt”. Flitcroft đã từng đưa cả đội đến quan sát đối thủ Doncaster thi đấu trước trận vòng 5 Cúp FA, và Delap tỏ ra ngạc nhiên: “Điều đó chưa từng xảy ra với tôi. Nhưng điều đó cũng đáng, David mang đến rất nhiều ý tưởng thú vị”.

Delap có những kí ức khác nhau về Cúp FA. Có sự thất vọng khi chấn thương khiến anh không thể tham dự trận chung kết cùng Southampton đối đầu với Arsenal hồi năm 2003, và có nỗi buồn thua trận khi Stoke thua Man City 0-1 năm 2011. Anh hồi tưởng lại: “Trận thua trước Man City ở Wembley là rất đáng thất vọng. Tôi không nghĩ họ đạt phong độ cao và chúng tôi đã đá dưới sức, có thể là vì quá căng thẳng”. Trước trận đấu gặp lại Man City, Delap hy vọng sẽ có dịp sử dụng thứ vũ khí đặc biệt của mình: “Tôi vẫn có thể thực hiện những cú ném biên như thế. Chúng tôi vẫn thường sử dụng chiến thuật này”.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm