Juventus thua CK Coppa Italia: Điều tuyệt đối nhất là không có gì… tuyệt đối

21/05/2012 05:21 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Thế là hết. Những giấc mơ tan vỡ. Không có cú đúp nào và cũng không bất bại. Del Piero chia tay Juve bằng một thất bại. Juve khép lại mùa bóng trong tiếc nuối. Nhưng đấy là kết cục hợp lý sau 95 phút ít nhiều thiếu sinh khí của đội VĐ Serie A. 



Juve đã có một mùa giải thành công nhưng không trọn vẹn - Ảnh Getty

Conte đã sai lầm chăng khi cất cả Pepe, Matri, Vucinic trên ghế dự bị? Juve đã sai lầm chăng khi sống trong không khí hân hoan ngập tràn sau một Scudetto đặc biệt từ quá sớm? Có lẽ tất cả đều đúng. Nhưng đúng nhất là hãy chúc mừng Napoli vì trận đấu thật hay của họ.

Đội bóng áo xanh cho thấy vì sao họ xếp thứ 3 Serie A mùa trước và khiến biết bao ông lớn phải khốn đốn. Ngay từ đầu trận đấu, Mazzarri đã quán triệt cho các học trò đá phòng ngự phản công, chơi áp sát và hạn chế tối đa các khoảng trống. Lối đá này khiến Juve gặp khó khăn thực sự vì họ gần như không thể phối hợp được để triển khai tấn công và tiếp cận khung thành De Sanctis. Do không thể thoải mái đưa bóng vào cấm địa Napoli nên hiếm khi Juve gây được sóng gió cho khung thành đội khách. Cú sút xa của Marchisio và quả đá phạt của Del Piero là những tình huống hiếm hoi tương đối nguy hiểm mà họ tạo ra trước khung thành Napoli trong suốt hiệp 1 nhưng tất nhiên là chưa đủ độ khó để biến thành bàn thắng.

Trong thế trận  ấy, đội nào chớp cơ hội tốt hơn sẽ giành được chiến thắng. Và Napoli đã chiến thắng theo đúng phong cách quen thuộc của họ. Cavani ghi bàn mở tỷ số nhưng trước hết các hậu vệ Juve đã sai lầm khi không theo sát Lavezzi. Để anh dễ dàng thoát xuống, đối mặt với Storari, góp phần tạo ra quả penalty. Bàn thứ 2 là một pha phản công mẫu mực. Juve đã ép sân nhiều hơn trong khoảng hơn 20 phút cuối cùng nhưng những pha hãm thành của họ không được thực hiện với mật độ đủ nhiều và tốc độ đủ nhanh để khiến các hậu vệ Napoli mắc sai lầm.

Và nữa, để tạo áp lực nhằm tìm kiếm bàn thắng, Juve buộc phải đẩy cao đội hình. Đó là mảnh đất màu mỡ cho Napoli triển khai các pha phản công nguy hiểm. Và một trong số đó họ đã thành công. Bàn thua thứ 2 của Juve chỉ là hệ quả tất yếu sau bàn thua thứ nhất mà thôi. Giống như một võ sỹ đã say đòn. Khi anh ta càng tìm cách tấn công đối thủ thì càng để lộ ra nhiều sơ hở và phải nhận cú phản đòn quyết định khiến anh ta gục ngã. Bàn thắng thứ 2 của Napoli không chỉ dập tắt ngọn lửa hy vọng đang leo lét cháy trong đầu các cầu thủ Juve mà còn khiến họ càng thêm nôn nóng, mất bình tĩnh. Chiếc thẻ đỏ mà Quagliarella phải nhận là xác đáng và nó cho thấy Napoli đá “quái” thế nào.

Họ không chỉ biết chơi phòng ngự số đông rồi rình rập thời cơ phản công (họ đã làm được) mà còn biết khiêu khích và chủ động khiêu khích cầu thủ Juve để đánh vào tâm lý nôn nóng của họ. Aronica đã cài bẫy Quagliarella và tiền đạo của Juve đã để cái bẫy đó sập xuống đầu anh. Và cả những pha phạm lỗi ngoài vòng cấm. Những tình huống câu giờ. Tất cả là những tiểu xảo để bảo toàn chiến thắng. Và Napoli đã thành công với chiến thuật ấy. Một chiến thắng xứng đáng dành cho đội bóng mạnh mẽ hơn, tiếp cận trận đấu hợp lý hơn và biết cách tận dụng triệt để những cơ hội có được. Juve không còn bất bại và mùa giải này của họ cũng không hoàn hảo như kỳ vọng. Nhưng đấy mới là chân lý của bóng đá. Mọi thứ chỉ là tương đối. Kể cả khái niệm về thành công.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm