Tổng biên tập tờ AS: Bayern vs Dortmund – Người giàu và kẻ nghèo

25/05/2013 19:08 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hướng đến trận chung kết Champions League 2012/13 tại Wembley giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund, tổng biên tập nhật báo AS của Madrid, cây bút thể thao nổi tiếng của làng báo chí TBN, ông Alfredo Relano đã có một bài viết nhân sự kiện này.


Bayern vs Dortmund tại CK Champions League 2012/13 - Ảnh: Daily Mail

Sau đây là nội dung bài viết:

Toàn người Đức tại Wembley. À! Nhưng hãy xem đáng lẽ chuyện gì phải xảy ra… Vào lúc này chúng ta nghĩ đáng lẽ đêm nay phải là đêm của Madrid và Barca, nhưng không. Sự thực thì năm ngoái mới là thời điểm hai đội bóng này gần với chung kết nhất. Trở lại thời điểm đó tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cả Madrid và Barca là số 1, nhưng tiếc là điều đó đã không xảy ra, không có chung kết cho họ. Và năm nay, họ thậm chí xa trận chung kết hơn nhiều. Năm nay, Bayern thổi bay Barca và Dortmund hạ đo ván Madrid với thậm chí ít “công lực” hơn so với trước Malaga. Và cũng chẳng cần dùng đến mấy trò gian manh. Malaga, đội bóng chúng ta không thể quên, ở thế tưởng chừng như sẽ loại được đội mà sau đó knock-out Madrid. Nhưng than khóc về những chuyện đã rồi chỉ thêm mất công, chấp nhận thì hơn. Giờ thì chỉ  toàn người Đức ở chung kết và thế đấy!

Tại Đức, cũng có người giàu và kẻ nghèo, hoặc ít ra thì là người giàu và người không hẳn giàu. Tôi dành sự cảm thông cho Borussia Dortmund, nhưng tôi e là họ không thể đi xa đến tận cùng. Cái gì tốt nhất thì cũng đã dành cho Bayern hết rồi, họ có một đội hình toàn diện và thậm chí còn đang gặm nhắm đội hình mà Klopp cất công xây dựng ở Dortmund. Họ đã có trong tay Goetze, cầu thủ bị loại khỏi trận chung kết một cách kín đáo vì lý do “căng cơ”, và họ có Lewandowski đang chờ ở phòng đợi. Số phận thật hẩm hiu cho Dortmund, cũng như nhiều CLB khác (trong đó có Atletico), khi trở thành một dây chuyền sản xuất cho 6 hay 8 CLB lớn ở châu Âu, những CLB này muốn lấy đi ai thì lấy, muốn bốc cầu thủ nào thì bốc, cứ muốn là có.

Tôi thích Klopp. Anh ấy là một HLV tuyệt vời và anh ấy cũng rất dễ thương. Anh sản xuất ra những cầu thủ với giá rẻ và biến họ thành những ngôi sao. Như 2 cầu thủ tôi đề cập ở trên hoặc như Gundogan, người mà Klopp đã để mắt đến từ lâu trước khi Madrid cướp đi Sahin của anh. Và đây là kỳ công của Klopp: nhìn ra những cầu thủ xuất chúng trước người khác, không ký hợp đồng với những cầu thủ vốn là nền tảng của FIFA 13, như… à tôi cũng không biết ai nữa. Chúc may mắn Klopp nhé, chính anh mới là người cần may mắn. Và nếu Bayern có thắng, thì chí ít Javi Martinez cũng sẽ vô địch, một lý do hoàn toàn có thể bào chữa cho quyết định rời Athletic của cậu ấy, vốn là điều chẳng mấy ai ở Bilbao chịu hiểu. Và đó cũng sẽ là một cái kết đẹp và ấn tưởng đối với Heynckes. Ông xứng đáng với vinh quang này!

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League mùa bóng này?



Hoàng Thông
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm