Chile 1-2 Argentina: Messi và Higuain bừng sáng, "Albicelestes" vững ngôi đầu bảng

17/10/2012 05:59 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Argentina đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trước đối thủ Chile. Chơi không quá ấn tượng nhưng Messi và các đồng đội vẫn biết cách mang về 3 điểm.

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Thủ lĩnh có thể là trung vệ, tiền vệ trung tâm, nhưng với Argentina, họ từng xem Maradona là linh hồn, và vì vậy, khái niệm thủ lĩnh đội bóng của họ gần với vị trí “số 10”, hoặc họ đã quen với việc cứ đi tìm một Maradona mới và mặc định người đó là tất cả. Đội bóng ấy, qua nhiều thế hệ, dường như vẫn theo đuổi công cuộc dò tìm này. Mãi, rồi họ cũng thấy được một người, như Messi hiện tại.



Messi là đủ - Ảnh: Getty

Maradona đã trưởng thành với sự yêu thương từ chính người dân nước mình, ông không phải mất thời gian để cảm hóa người hâm mộ như Messi. Ông đâu có còi xương và thiếu hormone. Ở tuổi 22, 23, Messi không thể làm thay “thì tương lai” của biểu đồ phong độ trong đời cầu thủ được. Nghĩa là anh vẫn cần thời gian để trưởng thành, để cơ thể mình rắn rỏi hơn, để trái tim và tinh thần cứng cáp hơn. Bây giờ là lúc như vậy, để anh vượt qua những giới hạn không tưởng.

Đúng là bóng đá hiện đại như không còn đất diễn cho các cầu thủ số 10, nó đã giàu tốc độ, chặt chẽ và tính tập thể hơn. Nhưng Messi đang đi ngược lại tất cả những định kiến ấy. Hình ảnh oai hùng và cả bê tha trong ngoài sân cỏ của Maradona có thể không được Messi tái hiện đầy đủ, nhưng chỉ là vế sau thôi, vì cốt cách khiêm nhường của anh đã được Barca định hướng đúng đắn. Messi đã khác rồi, tư chất thủ lĩnh đã được thể hiện, hoặc anh thấy cần phải làm điều gì đó để bổ sung cho một đội tuyển quá “hiền lành”.

Tức là anh đang trên đường vượt qua tất cả trở ngại để trở thành vĩ đại, và chừng nào anh còn đó, vòng loại World Cup này với Messi sẽ “ổn” thôi.

+ CẬP  NHẬT ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Chile (4-4-2): Miguel Pinto - Isla, Marco Gonzalez, Jara, Beausejour - Diaz, Medel, Mark Gonzalez, Fernandez - Alexis, Sebastian Pinto.

Argentina (4-3-3): Romero - Campagnaro, Garay, Fernandez, Zabaleta - Gago, Mascherano, Di Maria - Messi, Higuain, Aguero.

Argentina tiếp tục xuất phát với hàng công siêu khủng Messi - Aguero - Higuain. Phía dưới họ là bộ đôi tiền vệ trung tâm Gago - Mascherano cùng nhà kiến tạo Angel Di Maria. Đội hình này hứa hẹn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Chile.

+ NHỮNG DIẾN BIỄN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1.

Phút thứ 1: VIỆT VỊ! Messi ngay lập tức tạo được cơ hội đầu tiên nhưng Higuain đã ở vào thế việt vị sau đường chuyền của Messi.

Phút thứ 2: NGUY HIỂM! Messi tiếp tục có một pha đi bóng xộc thẳng vào trung lộ đối phương. Anh chuyền bóng cho Di Maria băng xuống nhưng pha bóng nửa chuyền nửa sút của anh là không đủ để gây nguy hiểm cho khung thành Chile.

Phút thứ 5: NGUY HIỂM! Medel và Pinto vừa có liên tiếp 2 cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm Argentina. Điều đáng nói là cả 2 cú sút đều được thực hiện ở khoảng cách rất gần và trong tư thế rất thoải mái. Nhưng chúng đều không thể gây khó khăn cho Romero.

Phút thứ 7: CƠ HỘI! Chile tiếp tục có một cơ hội nguy hiểm sau đường tạt bóng từ cánh phải. Chính họ chứ không phải Argentina mới đang là đội áp đặt được thế trận.

Phút thứ 10: NGUY HIỂM! Cánh trái của Argentina đang bị xé nát. Zabaleta đang gặp rất nhiều khó khăn trước các ngôi sao Chile. Vừa rồi là một tình huống đi bóng lắt léo của Alexis Sanchez. Nếu không có phương án hỗ trợ cho biên trái, nguy cơ Argentina bị thủng lưới là rất cao.

Phút thứ 15: QUÁ ĐÁNG TIẾC! Liên tiếp hai tình huống đánh đầu cận thành sau các pha tạt bóng từ hai biên. Fernandez lẽ ra phải ghi bàn trong pha bóng đó. Không ai hiểu được tại sao Chile chưa có bàn thắng.

Phút thứ 16: NGUY HIỂM! Đây rồi, câu trả lời của Argentina. Aguero có pha thoát xuống và đối mặt với khung thành Chile nhưng cú dứt điểm từ góc quá hẹp của anh là không đủ để mang về bàn thắng cho đội khách.

Phút thứ 17: SÚT PHẠT! Fernandez tiếp tục có một cú sút phạt nguy hiểm.

Phút thứ 19: CƠ HỘI! Higuain có pha đi bóng kĩ thuật trong vòng cấm Chile. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh là chưa đủ lực để đánh bại Pinto.

Phút thứ 20: VA CHẠM ĐÃ XẢY RA! Ngay sau tình huống đó, Higuain đã có va chạm với hậu vệ Chile. Trận đấu đang diễn ra quá "nóng".

Phút thứ 23: CƠ HỘI! Messi vừa có một pha đi bóng dũng mãnh từ trung lộ. Nhưng 3 cầu thủ Chile đã ập vào ngay lập tức. Đội chủ nhà rõ ràng đã lên một phương án chiến thuật rất rõ ràng để khống chế anh.

Phút thứ 26: SÚT XA! Gago vừa tung ra một cú sút xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành Chile. Argentina đang tỏ ra rất bế tắc.

Phút thứ 28: VÀOOOOO! MESSIIIII! Bị áp đảo nhưng Argentina vẫn biết cách chiến thắng. Từ đường kiến tạo của Federico Fernandez, Messi nhanh nhẹn thoát xuống. Anh xử lý bình tĩnh loại một hậu vệ Chile trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại Pinto. Tỉ số là 1-0 cho Argentina.

Phút thứ 31: VÀOOOOO! HIGUAIN! Lại một đường chuyền vượt tuyến từ hàng tiền vệ. Higuain nhận bóng từ Di Maria. Tiền đạo của Real Madrid đi bóng dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ Chile trước khi dứt điểm chân trái tung lưới Pinto. Tỉ số là 2-0 cho Argentina.

Các cầu thủ Chile đang đứng bất thần trên sân. Có lẽ họ chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Chỉ cách đây vài phút, Chile vẫn là đội áp đảo và tạo được vô số cơ hội. Thế mà đến phút thứ 30, họ đã bị dẫn 2-0.

Phút thứ 33: Máy quay đã ghi được hình ảnh HLV Claudio Borghi đứng thất thần trên băng ghế huấn luyện. Ông có lẽ chưa thể tin vào sự thật này.

Phút thứ 38: HÀNG LOẠT CƠ HỘI! Chile tiếp tục cho thấy sự vô duyên của họ. Hàng loạt các cơ hội đã xuất hiện và bị bỏ lỡ. Đây là lý do tại sao Chile vẫn chưa thể ghi bàn.

Phút thứ 39: CƠ HỘI! Messi có câu trả lời cho Argentina. Tiếc là cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Chile cản lại.

Phút thứ 40: SÚT XA! Lần này, tới lượt Di Maria có dịp thử tài thủ thành Pinto.

Phút thứ 42: ĐÁNG TIẾC! Gary Medel vừa có cơ hội đối mặt với Romero sau một đường tạt bóng từ cánh trái. Trong một tư thế rất thoải mái, Medel vẫn phản ứng quá chậm và để Di Maria kịp thời lao về.

Phút thứ 44: CỘT DỌC! Aguero vừa có một loạt tình huống xử lý nguy hiểm trong vòng cấm. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đưa bóng đi chạm cột dọc. Quá đáng tiếc!

Phút thứ 45: NGUY HIỂM! Messi, Aguero và Higuain vừa có một pha phối hợp trung lộ rất hay. Nhưng cú volley cuối cùng của Higuain đã đưa bóng đi vọt xà.

Phút thứ 46: ĐÁNG TIẾC! Di Maria đã có một pha dứt điểm quá cá nhân. Anh băng xuống ở biên trái và hoàn toàn có thể chuyền vào cho Aguero đang rất trống trải ở trong. Nhưng tiền vệ của Real lại chọn giải pháp dứt điểm và để cơ hội trôi qua.

Hiệp một kết thúc. Tỉ số tạm thời là 2-0 cho Argentina.

Hiệp một đã diễn ra rất hấp dẫn. Chile chơi tốt hơn trong khoảng 25 phút đầu tiên nhưng không ghi được bàn thắng. Họ phải trả giá khi Messi và Higuain liên tiếp ghi hai bàn giúp Argentina vượt lên.

HIỆP 2.

Phút thứ 49: CƠ HỘI! Matias Fernandez vừa có một pha đi bóng khá tốt ở cánh trái nhưng anh không thể vượt qua bức tường phòng ngự của Argentina

Phút thứ 50: THẺ VÀNG! Jean Beausejour (Chile) nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi từ phía sau với Aguero.

Phút thứ 51: THẺ VÀNG! Di Maria (Argentina) nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng rất trẻ con của mình.

Phút thứ 53: NGUY HIỂM! Federico Fernandez chút nữa đã nâng tỉ số lên 3-0 nếu anh chạm bóng thành công sau cú sút phạt của Messi.

Phút thứ 54: NGUY HIỂM! Sebastian Pinto vừa có một cú đánh đầu rất nguy hiểm sau đường tạt bóng từ cánh trái của Jean Beausejour. Chile vẫn thiếu một cái gì đó để ghi được bàn thắng.

Phút thứ 56: THAY NGƯỜI! Quyền thay người số một của Chile: Eduardo Vargas vào sân, Sebastian Pinto rời sân. Chile quyết định tăng cường nhân sự cho hàng công.

Phút thứ 56: THẺ VÀNG! Marcelo Díaz (Chile) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 57: CHẤN THƯƠNG! Gonzalo Jara vừa có một pha vào bóng rất dữ dội bằng cả hai chân với Higuain. Gầm giày của cầu thủ này đã đạp thẳng vào chân Higuain. Tiền đạo của Real đang tỏ ra rất đau đớn trên sân. Các nhân viên y tế đã phải vào sân chăm sóc anh. Higuain đã phải rời sân trên cáng.

Phút thứ 57: THẺ VÀNG! Gonzalo Jara (Chile) đã nhận thẻ vàng cho pha vào bóng này.

Phút thứ 59: Higuain đã trở lại sân. Trận đấu lại được tiếp tục.

Phút thứ 60: CHẤN THƯƠNG! Vừa trở lại sân, Higuain lại gục xuống đường pít. Chấn thương rõ ràng nghiêm trọng hơn dự đoán ban đầu của bộ phận y tế. Sabella sẽ buộc phải thực hiện quyền thay đổi người.

Phút thú 62: THAY NGƯỜI! Argentina thay người đầu tiên: Higuain rời sân, Pablo Guinazu vào sân. Đây là một tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự. Đội khách đã hài lòng với kết quả này?

Phút thứ 63: NGUY HIỂM! Fernandez tiếp tục có một cú đánh đầu nguy hiểm sau đường chuyền từ quả phạt góc của Messi.

Phút thứ 68: ĐỐI MẶT! Messi vừa có cơ hội ghi bàn thứ hai trong trận đấu nhưng cú dứt điểm của anh đã không thể chiến thắng thủ thành Pinto trong tư thế đối mặt.

Phút thứ 74: CƠ HỘI! Aguero vừa có một pha thoát xuống ở biên phải nhưng hậu vệ Chile đã can thiệp kịp thời.

Phút thứ 75: THAY NGƯỜI! Chile thay người thứ hai: Mark Gonzalez rời sân, Felipe Gutierrez vào sân.

Phút thứ 76: THẺ VÀNG! Các cầu thủ Chile cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ Argentina nhưng trọng tài không nghĩ vậy. Eduardo Vargas đã phản ứng và phải nhận một thẻ vàng.

Phút thứ 77: CƠ HỘI! Sanchez có pha đi bóng đột phá ở cánh trái. Bóng được chuyền tới cho Fernandez nhưng cú cứa lòng rất đẹp của anh chưa thể đưa bóng đi vào lưới.

Phút thứ 78: THAY NGƯỜI! Argentina thay người thứ hai: Di Maria rời sân, Sosa vào sân.

Góc độc giả: hailuahamvui (langtutinhtruong199@yahoo.com.vn) - Với tài năng và nhân cách của M10 , Không ai xứng đánh QBV hơn cậu ở thời điểm hiện tại . M10 cố lên hãy chứng minh Cậu không cùng mâm với một số cầu thủ tự gán mắc " số 1 , số 2 , người sao hỏa ,sao kim ... ". Người yêu bóng đá sẽ luôn dõi theo bước chân không mệt của Cậu . I Love Leo.

Góc độc giả: thuongthoi (thuongthoia@yahoo.com) - Messi lại nổ súng rồi Ronaldo ah. Cứ bảo Messi không xứng đáng đoạt QBV vì đá không tốt ở ĐTQG, giờ thì nên nói lại là "Ronaldo không xứng đáng đoạt QBV vì đá không tốt ở ĐTQG".

Phút thứ 83: DỨT ĐIỂM! Eduardo Vargas vừa có một cơ hội dứt điểm hiếm hoi sau khi vào sân nhưng cú sút của anh lại đi không trúng đích.

Phút thứ 85: CƠ HỘI! Tới lượt cầu thủ vào thay người Gutierrez có cơ hội dứt điểm.

Phút thứ 86: VIỆT VỊ! Vargas vừa có cơ hội thực hiện một cú volley nguy hiểm nhưng trọng tài đã căng cờ báo anh việt vị.

Phút thú 86: THAY NGƯỜI! Argentina thay người: Hernan Barcos vào thay Sergio Aguero.

Phút thứ 91: CƠ HỘI! Hernan Barcos vừa có một cơ hội đối mặt với Pinto nhưng cú dứt điểm của anh đã đưa bóng ra ngoài.

Phút thứ 92: VÀOOOO! GUTIERREZ! Gutierrez vừa có pha nhận bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Tỉ số được rút ngắn lại 2-1. Cơ hội có điểm đang nhen nhóm trở lại.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2-1 nghiêng về phía Argentina.



Argentina chật vật vượt qua Chile - Ảnh: Getty

Argentina đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trước đối thủ Chile. Chơi không quá ấn tượng nhưng Messi và các đồng đội vẫn biết cách mang về 3 điểm.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm