7h05 ngày 17/10,Chile - Argentina: Maradona, mặc cảm, căm giận, nhưng Messi chấp hết!

16/10/2012 13:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thủ lĩnh có thể là trung vệ, tiền vệ trung tâm, nhưng với Argentina, họ từng xem Maradona là linh hồn, và vì vậy, khái niệm thủ lĩnh đội bóng của họ gần với vị trí “số 10”, hoặc họ đã quen với việc cứ đi tìm một Maradona mới và mặc định người đó là tất cả. Đội bóng ấy, qua nhiều thế hệ, dường như vẫn theo đuổi công cuộc dò tìm này. Mãi, rồi họ cũng thấy được một người, như Messi hiện tại.

Messi đang bùng nổ trong màu áo ĐT Argentina

Ở Nam Phi 2010, Argentina đã lọt vào tứ kết, nhưng Messi, người HLV Maradona muốn gánh vác vai trò của mình ở đội tuyển trước đây, không thành công. Anh không thể kéo cả đội bóng yếu kém trong tổ chức tiến lên. Lúc ấy, ở tuổi 23, anh chưa đủ tầm và 2 năm trước, anh cũng không có ai cùng hỗ trợ để tạo nên khái niệm “thủ lĩnh tập thể”. Argentina đại bại trước Đức, đội không trao trọn trách nhiệm giữ bóng và cầm nhịp cho một ai như đối thủ.

Với người Argentina, thủ lĩnh của họ phải là người gần như Maradona vậy. Thật khổ cho Messi, nhưng cũng thật hạnh phúc cho anh bởi trọng trách đấy.

Rút cục, Messi “là ai”?

Từ “thủ lĩnh” bao hàm nghĩa rộng hơn “số 10”. Nhưng nếu một cầu thủ chơi ở vị trí “số 10” có thể trở thành chỗ dựa cho cả đội, kể cả yếu tố tinh thần, anh ta phải thực sự kiệt xuất.

Thời Sabella, ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, Messi không chỉ là “số 10”, đôi lúc anh phải chơi như “số 8”, tức ông chủ tuyến giữa để giữ nhịp, hoặc số 9 rưỡi trong những tình huống Argentina chỉ chơi với 1 tiền đạo. Anh ghi bàn, kiến tạo, cầm bóng. Messi phòng ngự và nhận bóng từ sân nhà, anh đá phạt góc, đá phạt trực tiếp,  anh là mối liên kết chính của toàn đội, là mắt xích then chốt mà khi gãy, cả hệ thống sẽ sụp đổ theo tính chất phản ứng dây chuyền. Anh truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng tài nghệ, nhưng mới đây, anh truyền cả lửa chiến cho tất cả bằng tinh thần chiến đấu của một đấu sĩ, một đội trưởng sẵn sàng xông pha và làm những điều tưởng chừng vô lý. Chúng ta hãy nhìn lại pha va chạm mới đây giữa anh với Maximiliano Pereira khi tiếp Uruguay lúc cuối trận. Có cần phải lao lên săn bóng trong tình huống không thể đoạt bóng thế không?

Không. Nhưng là thủ lĩnh, có thể lao vào xô xát với đối thủ, có thể tranh cãi với trọng tài để bảo vệ đồng đội dù chưa hẳn là chuyện đúng sai, có thể la hét các vệ tinh khi đá chưa đạt, nên nói nhiều hơn mọi người, nên nóng nảy và cũng phải biết điềm tĩnh. Messi đang trên đường trở thành người như thế, sau lưng anh đã từng là sự căm giận của người Argentina dành cho mình khi đội bóng thất bại, nhưng rồi họ sẽ yêu anh hơn, cảm thông với anh hơn khi Leo ngày càng chơi hay như thế, qua từng trận một.

Maradona đã trưởng thành với sự yêu thương từ chính người dân nước mình, ông không phải mất thời gian để cảm hóa người hâm mộ như Messi. Ông đâu có còi xương và thiếu hormone. Ở tuổi 22, 23, Messi không thể làm thay “thì tương lai” của biểu đồ phong độ trong đời cầu thủ được. Nghĩa là anh vẫn cần thời gian để trưởng thành, để cơ thể mình rắn rỏi hơn, để trái tim và tinh thần cứng cáp hơn. Bây giờ là lúc như vậy, để anh vượt qua những giới hạn không tưởng.

Đúng là bóng đá hiện đại như không còn đất diễn cho các cầu thủ số 10, nó đã giàu tốc độ, chặt chẽ và tính tập thể hơn. Nhưng Messi đang đi ngược lại tất cả những định kiến ấy. Hình ảnh oai hùng và cả bê tha trong ngoài sân cỏ của Maradona có thể không được Messi tái hiện đầy đủ, nhưng chỉ là vế sau thôi, vì cốt cách khiêm nhường của anh đã được Barca định hướng đúng đắn. Messi đã khác rồi, tư chất thủ lĩnh đã được thể hiện, hoặc anh thấy cần phải làm điều gì đó để bổ sung cho một đội tuyển quá “hiền lành”.

Tức là anh đang trên đường vượt qua tất cả trở ngại để trở thành vĩ đại, và chừng nào anh còn đó, vòng loại World Cup này với Messi sẽ “ổn” thôi.

Dự đoán: 1-2


Dự đoán cùng TT&VH

Bolivia - Uruguay: 0-2

Venezuela - Ecuador: 1-1

Paraguay - Peru: 2-0



Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm