Chelsea 1-0 Stoke: Ashley Cole giải cứu Chelsea

22/09/2012 21:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Ép sân trong cả trận đấu nhưng Chelsea cũng phải nhờ tới sự may mắn và một khoảnh khắc lóe sáng của Ashley Cole mới giành được trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ khó chơi Stoke City.

Stoke đúng là một đối thủ khó chịu với bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là trên sân nhà Britannia. Nhưng đây không thể là lý do để bào chữa cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của Chelsea trong trận đấu này. HLV Di Matteo đã tung tất cả những tinh binh mà ông đang có trong tay vào sân với bộ ba đắt giá Hazard-Mata-Oscar ở tuyến giữa trong khi chân sút trị giá 50 triệu bảng Torres lĩnh xướng trên hàng công. Nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng. Và phải nhờ tới sự may mắn (bóng dội xà ngang Chelsea trong hiệp 1) và một phút tỏa sáng của A.Cole, đội chủ nhà mới không bị mất điểm trên sân nhà.

+ DIẾN BIẾN TRẬN ĐẤU

Phút thứ 3: Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Chelsea đã tràn sang phần sân của Stoke nhằm gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng sớm. Đội chủ nhà đang gần như đá nửa sân.

Phút thứ 7: Torres có cơ hội đầu tiên trong trận đấu này nhưng cú đánh đầu của tiền đạo người TBN lại thiếu chính xác. Torres đang đối mặt với khá nhiều sức ép do phong độ không tốt trong thời gian gần đây.

Phút thứ 12: Chelsea đang ép sân và cầm nhiều bóng hơn nhưng họ tấn công vẫn chưa thực sự hiệu quả. Lối chơi có phần lắt nhắt của đội chủ nhà có vẻ như đang bị Stoke bắt bài.

Góc thống kê: Stoke không thắng được lần nào trong 11 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League (hòa 5, thua 6) và chỉ ghi được 6 bàn.

Phút thứ 17: Stoke đang phòng ngự rất chắc chắn như thường lệ nhờ nền tảng thể lực sung mãn và sự kỷ luật. Chelsea sẽ phải tấn công đa dạng và sáng tạo hơn mới mong phá được kết cấu hàng thủ của Stoke.

Phút thứ 20: XÀ NGANG!!! Bóng đã dội xà ngang khung thành Chelsea sau cú đánh đầu của Walters. Rõ ràng Chelsea sẽ phải rất đề phòng những pha bóng bổng đặc trưng của Stoke.

Phút thứ 25: Oscar kiến tạo để Mata dứt điểm kỹ thuật từ xa nhưng bóng đã đập người hậu vệ Stoke. Không dễ để vượt qua hàng thủ dày đặc của Stoke.

Phút thứ 29: Chelsea được hưởng một quả đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm nhưng cú sút của trung vệ Luiz lại đi trúng vị trí của Begovic.

Phút thứ 35: Dưới sự chứng kiến của chủ tịch Abramovich trên khán đài, Chelsea đang chơi rất bế tắc dù trong đội hình của họ có 3 tiền vệ rất sáng tạo là Hazard, Mata và Oscar.

Phút thứ 38: Stoke lại tạo ra một pha bóng hết sức nguy hiểm trước khung thành của Cech, khiến thủ môn người CH Czech bắt không dính bóng.

Phút thứ 42: Chelsea đang cầm bóng tới 63% so với 37% của Stoke nhưng sự áp đảo này vẫn chưa nói lên điều gì khi đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra pha bóng đáng xem nào từ đầu trận.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Chelsea đã hoàn toàn áp đảo trong 45 phút đầu tiên nhưng điều quan trọng là bàn thắng thì họ vẫn chưa có. Thậm chí Stoke mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.


Chelsea của Torres chơi nhạt nhòa trong hiệp 1 - Ảnh Getty

Góc độc giả:  Hết H1, tỉ số hòa 0-0. Dù Chelsea chưa có được kết quả thuận lợi nhưng đá với tinh thần cao như vậy thì dù kết quả có thế nào đi chăng nữa cũng rất hài lòng các fan hâm mộ. Các cầu thủ Stoke đá quá rắn, Chelsea cần phải tận dụng tối đa các cơ gội có được, cơ hội như của Torres đối mặt với thủ môn là rất hiếm, vậy mà anh bỏ lỡ. Hy vọng H2 Chelsea sẽ tận dụng tốt hơn. NamChelsea (nhamdannam@yahoo.com)

Phút thứ 49: Oscar đã ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của một hậu vệ Stoke nhưng trọng tài chính đã không thổi phạt đền cho chủ nhà.

Phút thứ 51: Oscar đã phải nhận thẻ vàng sau khi trọng tài cho rằng tiền vệ người Brazil đã ngã vờ trong vòng cấm Stoke. Ngay sau đó Oscar đã có pha dứt điểm rất nhanh ngay mép vòng cấm nhưng Begovic đã bắt gọn.

Phút thứ 58: Hiệp 2 đã trôi qua hơn 10 phút nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì khả quan với đội chủ nhà. Càng chơi, Chelsea càng tỏ ra bế tắc.

Phút thứ 62: Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên khi Hazard rời sân để nhường chỗ cho Moses.

Phút thứ 64: Bên phía Stoke, cựu tiền đạo của M.U, Owen cũng đã được tung vào sân.

Góc thống kê: Stoke không ghi được bàn nào trong 4 chuyến làm khách gần nhất tới sân Stamford Bridge.

Phút thứ 70: Oscar khống chế bóng điệu nghệ để loại bỏ đối phương rồi dứt điểm căng vào góc xa, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút thứ 77: Torres chuyền bóng rất thông minh để Mikel băng xuống, nhưng thay vì căng ngang tiền vệ này lại vội vàng dứt điểm thiếu chính xác. Các CĐV chủ nhà, trong đó có chủ tịch Abramovich đang tỏ ra sốt ruột hơn bao giờ hết.

Phút thứ 79: Suýt chút nữa Stoke đã làm nên chuyện với cú sút đi chệch cột dọc của Etherington sau pha đánh đầu chuyền bóng của Jones.

Phút thứ 81: Tiền vệ kỳ cựu Lampard đã được Di Matteo tung vào sân thay cho Mikel. Liệu Lampard có thể tạo ra sự khác biệt?

Phút thứ 85: A.COLE!!! Nỗ lực công thành của cuối cùng cũng được đền đáp khi Mata chạm bóng tinh tế để A.Cole băng xuống dứt điểm qua tầm với của Begovic, mở tỷ số cho Chelsea.


Ashley Cole giải cứu Chelsea - Ảnh AP

Phút thứ 89: Chelsea có sự thay đổi người cuối cùng khi trung vệ Terry vào thay Mata.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 nghiêng về chủ nhà Chelsea.

+ Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole; Ramires, Mikel, Mata, Oscar, Hazard, Torres.

Stoke: Begovic, Cameron, Huth, Shawcross, Wilson; Kightly, Whelan, Adam, N'Zonzi, Walters, Crouch.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm