Bị đuổi 2 cầu thủ + Mourinho, Chelsea thua tức tưởi 0-1. Ronaldo tỏa sáng, Real thắng Malaga 1-0.

16/03/2014 06:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Bị đuổi 2 cầu thủ cộng thêm HLV Mourinho, Chelsea gục ngã 0-1 trên sân của Aston Villa và Real Madrid vượt qua Malaga nhờ bàn thắng duy nhất của Cristiano Ronaldo là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng Chủ Nhật, 16/3.

Mourinho bị truất quyền chỉ đạo, “9 người” Chelsea thất thủ trước Aston Villa


Sân Villa Park thực sự là cơn ác mộng của HLV Jose Mourinho: Ông đã không thắng trong cả 5 lần làm khách ở đây tại Premier League, thua 3 và hòa 2. 8 bàn trong 3 trận trước đó của Chelsea đều đến ở hiệp hai, chứng minh sự kiên nhẫn hiếm thấy của họ, nhưng trước Aston Villa, điều này đã không lặp lại. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 82, thời điểm Chelsea chỉ còn chơi với 10 người sau khi Willian nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu vào phút 69. Fabian Delph cướp được bóng từ chân một cầu thủ Chelsea rồi tổ chức phản công nhanh. Bóng được chuyền sang cánh trái cho Marc Albrighton và tiền vệ này đã có pha căng ngang chính xác để Delp dứt điểm ngẫu hứng bằng gót chân, không cho Petr Cech cơ hội cản phá.

Trọng tài Chris Foy cũng là một cơn ác mộng khác của Chelsea: Đây là lần thứ hai ông truất quyền thi đấu của 2 cầu thủ "The Blues" trong một trận ở Premier League. Với 2 thẻ đỏ ở trận này, trong 3 lần Chelsea và Aston Villa đối đầu ở Villa Park gần đây, có tổng cộng 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Phút 68 sau khi Willian phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu và ngày xấu xí của Chelsea được khép lại bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Ramires ở những phút bù giờ. Trong khi đó, vì phản ứng gay gắt với tổ trọng tài mà HLV Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Joe Hart bị đối thủ phun nước bọt


Trong trận đấu giữa Hull City và Man City đêm qua, thủ thành Joe Hart đã có va chạm với George Boyd. Sự cố xảy ra khi Joe Hart cho rằng Boyd đã giả vờ ngã trong vòng cấm địa Man City hòng kiếm phạt đền. Băng quay chậm cho thấy cầu thủ vào thay người của Hull City thậm chí đã có hành động xấu xí, phun nước bọt vào mặt Joe Hart. Cách cư xử của Boyd khiến Joe Hart nổi giận, cả hai đối đầu nhau trong bầu không khí căng thẳng khiến cầu thủ 2 đội phải chạy tới can thiệp. Báo chí Anh cho biết, nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xem xét vụ việc, Boyd khó thoát án phạt.

Kompany cãi trọng tài, đạp lở tường SVĐ


Cùng chung số phận với Boyd là Vincent Kompany của Man City. Trung vệ đội trưởng của Man City đã nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi với cầu thủ Nikica Jelavic của đội chủ nhà Hull City khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút. Bị truất quyền thi đấu từ rất sớm, Kompany trút nỗi bức xúc này lên 1 bức tường tại SVĐ KC bằng những “cú sút” khá nặng chân. Không chỉ có vậy, Kompany còn đối mặt với án phạt từ FA vì đã tranh cãi gay gắt với trọng tài thứ 4 của trận đấu, trên đường rời sân đi vào đường hầm.

Kết quả những trận cầu đêm qua

Hull 0 - 2 Man City

Everton 2 - 1 Cardiff

Fulham 1 - 0 Newcastle

Southampton 4 - 2 Norwich

Stoke 3 - 1 West Ham

Sunderland 0 - 0 Crystal Palace

Swansea 1 - 2 West Brom

Aston Villa 1 - 0 Chelsea


Ronaldo sắm vai người hùng, Real vượt ải Malaga


Ở vòng 28 Liga, C.Ronaldo tiếp tục tỏa sáng, ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 23 giúp Real Madrid giành thắng lợi 1-0 trước Malaga. Bàn thắng này cũng là điểm sáng duy nhất của Real Madrid trong trận đấu đầy nhọc nhằn của họ. Dẫu đã tung hết các trụ cột vào sân và có nhiều sự điều chỉnh về nhân sự nhưng các đợt tấn công của Real thiếu đi sự sắc bén. Trong khi đó, dù có ít đợt tấn công hơn nhưng Malaga luôn cho thấy sự nguy hiểm trong mỗi đợt lên bóng. Dẫu sao với 3 điểm có được, Real tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với 70 điểm, hơn Atletico, đội cũng có chiến thắng 1-0 trước Espanyol, 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận.

Kết quả Liga đêm qua

Malaga 0 - 1 Real Madrid

Atletico Madrid 1 - 0 Espanyol

Levante 0 - 1 Celta de Vigo

Rayo Vallecano 3 - 1 Almeria


Thắng Leverkusen 2-1, Bayern Munich có thể đăng quang sớm... 7 vòng đấu


Vòng 25 Bundesliga, Bayern Munich vẫn chưa tìm thấy đối thủ xứng tầm. Đón tiếp đội xếp thứ 4 Leverkusen, Hùm xám có bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1 với cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Mandzukic. Trận đấu an bài chỉ ít phút sau khi hiệp 2 trở lại, lần này người lập công là Schweinsteiger với cú đá phạt rất đẹp mắt. Mãi tới phút bù giờ, Leverkusen mới có được bàn thắng danh dự của Kiessling nhưng đã quá muộn để ngăn cản chiến thắng 2-1 của Bayern. Đây là trận thắng thứ 17 liên tiếp của Bayern tại Bundesliga và chỉ cần kiếm thêm 4 điểm trong 9 vòng đấu còn lại, Bayern sẽ đăng quang.

Trong khi đó, Borussia Dortmund lại gây thất vọng khi để Monchengladbach quật ngã ngay tại Signal Iduna Park. Một ngày tồi tệ của hàng thủ đội bóng áo vàng đen, khi đông đảo hậu vệ của họ bất lực trong 2 tình huống ghi bàn của Rafael và Max Kruse. Phải chờ tới khi Monchengladbach bị đuổi 1 cầu thủ, Dortmund mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Jojic. Sau trận thua này, khoảng cách giữa Dortmund và đội đầu bảng Bayern đã là 23 điểm.

Kết quả Bundesliga đêm qua

Borussia Dortmund 1 - 2 Borussia Mönchengladbach

Bayern Munich 2 - 1 Bayer Leverkusen

Hoffenheim 2 - 4 Mainz

Eintracht Braunschweig 1 - 1 Wolfsburg

Hertha BSC 0 - 3 Hannover

Werder Bremen 1 - 1 Stuttgart

Hạ Verona 2-0, Inter sống lại giấc mơ châu Âu


Niềm hy vọng được dự Champions League của Inter Milan đã được thắp sáng sau chiến thắng 2-0 trước Hellas Verona đêm qua. Phút thứ 13 của trận đấu, Rodrigo Palacio ghi bàn ở cự ly gần đưa Inter vươn lên dẫn trước. Jonathan sau đó ấn định chiến thắng cho Inter. Với 6 trận chưa biết đến thất bại, Inter đã leo lên vị trí thứ 4 trên BXH, hơn Fiorentina 2 điểm.

Rivaldo giải nghệ ở tuổi 41


Cựu danh thủ người Brazil, Rivaldo vừa tuyên bố quyết định giải nghệ ở tuổi 41. Trên trang web chính thức của mình, anh viết: “Với đôi mắt ngấn lệ, tôi muốn cảm ơn Thượng đế, gia đình tôi và tất cả những ai đã ủng hộ và yêu mến tôi trong 24 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp. Sự nghiệp cầu thủ của tôi đã chấm dứt ngày hôm nay. Toàn bộ sự nghiệp của tôi được xây dựng trên những điều thần kỳ. Tôi đã rời quê nhà Paulista trong nghèo khó, không người đại diện, không được các HLV cũng như bác sĩ tin tưởng nhưng tôi đã biến giấc mơ thành hiện thực. Với nỗ lực, sự cống hiến và quan trọng nhất là ơn trên, tôi được công nhận là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, trở thành nhà vô địch thế giới cũng như đoạt được nhiều giải thưởng danh giá khác”.

Trong sự nghiệp lừng lẫy kéo dài 24 năm, Rivaldo từng đoạt Quả bóng vàng 1999 và vô địch World Cup 2002. Anh từng đầu quân cho những đội bóng lớn như Barcelona, AC Milan. Cuối sự nghiệp, Rivaldo khoác áo các đội bóng nhỏ như Olympiakos, AEK Athens, thậm chí sang Angola hay Uzbekistan thi đấu và cuối cùng trở lại quê nhà Brazil, chơi ở các giải hạng thấp.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Rivaldo ghi 34 bàn trong 74 lần khoác áo tuyển Brazil trong giai đoạn 1993-2003.

Thắng Dolgopolov, Federer gặp Djokovic ở chung kết Indian Wells


Bán kết giải quần vợt Indian Wells Masters, tay vợt người Ukraine, Alexander Dolgopolov đã không thể tạo bất ngờ trước Roger Federer. Tầu tốc hành người Thuỵ Sỹ tỏ ra rất ổn định trong những quả giao bóng và tận dụng rất tốt những cơ hội giành break để kết thúc trận đấu sau 1 giờ đồng hồ với tỉ số 6-3, 6-1. Đối thủ của Federer trong trận đấu chung kết sẽ là Novak Djokovic, tay vợt người Serbia gặp phải khá nhiều khó khăn mới có thể vượt qua đối thủ nước chủ nhà John Isner với tỉ số 7-5, 6-7, 6-1.

Thái Sơn Nam vô địch Futsal toàn quốc

Chung kết giải Futsal toàn quốc 2014, Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến thắng áp đảo với tỉ số 5-2 trước Sanatech Khánh Hoà. Đội trưởng Bảo Quân của đội bóng này cũng giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm