Bình luận Nam Khang: Arsenal - M.U, nhiều sạn

29/04/2013 05:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Arsenal và M.U lẽ ra phải là “món ăn” ngon để cho người hâm mộ thưởng thức. Tiếc thay, “món ăn” ngon vào đêm qua lại lẫn khá nhiều sạn.

Sạn từ M.U. Đây là trận đấu đầu tiên mà M.U ra sân với tư cách nhà vua mới của Premier League, giữa hai hàng chào đón danh dự của các cầu thủ Arsenal. Thế nhưng, trong suốt trận đấu, “Quỷ đỏ” đã tỏ ra không xứng đáng với những tràng pháo tay tôn vinh đó của đối thủ. Việc để thủng lưới ngay ở phút thứ 2 rồi liên tiếp phải nhận 4 thẻ vàng trong hiệp 1 dễ khiến cho người ta tin rằng M.U chơi rất quyết liệt và quyết tâm tìm bàn thắng san bằng tỷ số. Đúng là họ đã làm được điều đó nhưng sự quyết liệt có vẻ như chỉ là giả tạo nhằm che lấp lối chơi nhạt nhẽo của họ: Dễ dàng để mất bóng, chuyền sai địa chỉ và yếu thế trong những pha tranh chấp tay đôi.


Bàn thắng của Theo Walcott (trái) là kết quả từ một pha bóng việt vị

Có thể thông cảm cho các cầu thủ M.U khi họ chẳng còn mục tiêu để phấn đấu. Thậm chí kể cả khi “Quỷ đỏ” chơi khởi sắc hơn trong hiệp 2 thì vẫn còn điều gì đó khiến người ta tin rằng đấy không phải là màn trình diễn của một nhà vô địch. Đã xuất hiện những pha phối hợp nhanh và chính xác, đã có nhiều cơ hội được tạo ra và bản thân các cầu thủ cũng chơi tích cực hơn. Thế nhưng, lẽ ra những hành động cuối cùng, những đường chuyền then chốt phải là gia vị làm cho “món ăn” thêm ngon thì lại bị các cầu thủ M.U biến thành sạn.

Sạn từ Arsenal. Không thể phủ nhận là “Các pháo thủ” đã nỗ lực chơi nhanh với quyết tâm giành chiến thắng. Thế nhưng, khi họ tăng tốc càng cao thì càng tỷ lệ thuận với sự thiếu chính xác. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa họ với thế hệ đàn anh lừng lẫy ngày nào. Ngày trước bật bóng nhanh và chính xác còn ngày nay chuyền bóng chưa ổn thì làm sao mà bật. Ngày trước đan bóng để xuyên thủng phòng tuyến của đối phương còn ngày nay cứ chuyền qua chuyền lại để rồi... mất bóng. Chính vì thế, nếu không có sai lầm từ trợ lý trọng tài thì làm sao Arsenal có được bàn thắng.

Nhắc đến bàn thắng thì đúng là sạn thật, mà sạn to nữa là đằng khác. Thật uổng công cho những ai háo hức chờ đợi những bàn thắng ngoạn mục từ một trận cầu đỉnh cao. Thay vào đó, cả hai bàn thắng đều được hình thành từ những sai lầm kép. Đường chuyền cẩu thả của Robin van Persie và trợ lý trọng tài không bắt lỗi việt vị đã dẫn đến bàn thắng của Theo Walcott. Đường chuyền cẩu thả của Bacary Sagna rồi cũng chính tình huống phạm lỗi của cầu thủ này đã dẫn đến quả phạt đền cho M.U.                              

Ở đây, Van Persie đã đoái công chuộc tội bằng cách tạo ra quả phạt đền rồi tự mình ghi bàn trong lúc nỗ lực chuộc tội của Sagna chỉ đem lại thảm họa. Sai lầm của các hậu vệ chính là một trong những hạt sạn tồn tại trong lòng Arsenal ở mùa này, khiến họ lại phải trải qua thêm một mùa bóng trắng tay nữa.

Còn với M.U, hạt sạn chính là lối chơi nhạt nhẽo trong thời gian qua, khiến không ít người vội kết tội “Quỷ đỏ” bán độ. Tất nhiên, chẳng có bằng chứng nào được đưa ra nhưng có một điều rất rõ ràng: lối chơi thiếu thuyết phục đó vẫn đủ để đưa M.U lên bục đăng quang nhưng không đủ để giúp họ phá vỡ kỷ lục về số điểm dành cho đội vô địch Premier League. Trận hòa 1-1 với Arsenal vào đêm qua đã khẳng định điều đó.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm