Sergio Romero: Chúng tôi sẽ mang vinh quang về cho đất nước Argentina

02/07/2010 15:33 GMT+7 | World Cup 2010

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Năm 2006, người Argentina vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi thủ thành Jens Lehmann  lần lượt từ chối 2 quả 11m của Roberto Ayala và Esteban Cambiasso. Phong độ xuất thần của thủ môn số 1 ĐT Đức đã khiến cho Albiceleste phải ngậm ngùi rời cuộc chơi ở tứ kết. 4 năm sau, cũng vẫn ở vòng đấu này, Đức lại chạm trán Argentina trong tham vọng hướng tới chiếc cúp vàng danh giá.

4 năm trước, khi Argentian gục ngã trước Đức sau loạt đấu súng, Sergio Romero vẫn còn là một cậu bé học trung học và chỉ được chứng kiến các cầu thủ đàn anh thua trận qua TV. Nhưng giờ đây, cậu bé Romero ngày nào đang đứng trước cơ hội để giúp người Argentina trả món nợ trên đất Berlin. Một ngày trước trận tứ kết,  trên trang FIFA.com, Romero đã bộc bạch tâm sự, phong độ cũng như tham vọng của anh với giải đấu lớn lần đầu tiên trong sự nghiệp.

* Xin chào Romero, anh có thể đưa ra lời nhận xét về trận đấu giữa Argentina và Mexico ở vòng 1/8 vừa qua?

Dù mới 22 tuổi nhưng Romero đã chiếm được niềm tin nơi Diego Maradona - Ảnh Getty

- Tôi nghĩ rằng cả đội đã chơi rất tốt. Dù gặp một chút khó khăn trong hiệp một nhưng chúng tôi đã có thể làm chủ trận đấu sau bàn thắng dẫn trước của Carlos Tevez. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giữ được sự kiên nhẫn ngay cả khi đã không kiểm soát bóng theo ý muốn cũng như duy trì được sự sắc sảo của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã và đang làm rất tốt ở thời điểm này.

* Theo quan sát, tại giải đấu này anh thường chọn giải pháp đẩy bóng thay vì cố gắng bắt gọn. Liệu đây có phải là một chủ ý có tính toán?

- Tất nhiên rồi. Nhiều lúc, trái bóng luôn thay đổi hướng bay với những quỹ đạo khó lường, cú sút chạm xà ngang của Salcido (Mexico) là một ví dụ điển hình. Ban đầu ai cũng nghĩ trái bóng sẽ đi vọt cao nhưng nó bất ngờ lại chui xuống dưới. May mắn là tôi đã chơi cảnh giác và chạm được những ngón tay vào bóng. Tôi không muốn tự gây khó khăn cho chính mình. Nhiệm vụ của tôi là phải mang tới cho đồng đội sự tự tin cũng như cảm giác an toàn. Do vậy sẽ thật quan trọng nếu tôi làm đơn giản hóa mọi thứ.

* Anh có ngạc nhiên trước trận đại thắng của Đức trước Anh?

- Thành thật mà nói là có. Tôi đã nghĩ kết quả trận đấu phải khác khi cho rẳng chỉ có 1-2 bàn thắng được ghi. Nhưng tuyển Đức đã cho thấy được sức mạnh của mình chỉ sau vài phút họ bị tuyển Anh gây áp lực. Sự nhẫn lại của Đức đã dần khiến cho tuyển Anh đánh mất mình. Argentina sẽ phải đối mặt với một đội bóng mạnh và điều chúng tôi cần làm là phải tập trung cũng như có được tinh thần cao nhất để bước vào trận đấu này.

* Anh nghĩ điều mà Argentina cần nhất ở thời điểm này là gì?

- Nếu chúng tôi tiếp tục duy trì được phong độ như đã thể hiện từ đầu giải đấu, cơ hội đi tiếp là rất lớn. Hiện tại tôi rất quan tâm đến phong độ của chính mình bởi vị trí thủ môn luôn rất quan trọng với bất cứ một đội bóng nào. Do đó, tôi hy vọng là mình có thể giữ được phong độ. Điều quan trọng là tôi phải mang tới cho cả đội sự tự tin để có thể nhập cuộc mà không phải gặp bất cứ một lo lắng nào.

* 4 năm trước, Jens Lehmann đã đi vào lịch sử bóng đá Đức với việc cản phá thành công 2 quả 11m của Argentina. Liệu anh có học hỏi được từ khả năng bắt 11m của thủ thành người Đức để có thể áp dụng vào trận đấu ngày thứ Bẩy tới đây?

- Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều băng phát lại trận đấu đó và cố gắng để phân tích từng tình huống. Thất bại trong năm 2006 thật khó quên. Không ai có thể nghĩ rằng anh ấy (Lehmann) lại có thể chơi ấn tượng đến vậy. Tôi nghĩ việc phải đứng trước những cú sút 11m luôn là một công việc rất khó khăn với những thủ môn. Bạn có thể xem tới 800 quả sút phạt nhưng nếu có cơ hội để trực tiếp đối mặt, những gì bạn đã xem trước đó trở thành vô nghĩa. Điều quan trọng nhất là bạn phải tự nhủ rằng bạn là một thủ môn và bàn có khả năng để cản phá. Sự tự tin luôn có ý nghĩa rất lớn.

* Người Argentina đang cổ vũ hết mình cho đội bóng và sự kỳ vọng của họ vào giải đấu này cũng rất lớn. Anh có muốn gửi cho họ một thông điệp đến họ hay không?

- Tất nhiên rồi, tôi muốn gửi tất cả những tình cảm yêu thương nhất tới vợ và con gái, những người đã và đang xem giải đấu tại quê nhà Buenos Aires. Việc phải xa nhà trong một thời gian dài luôn khiến tôi cảm thấy khó khăn dù cho hàng ngày vợ tôi luôn gửi email với những tin nhắn rất tình cảm. Với những người hâm mộ, tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đang làm việc và nỗ lực hết mình để đạt được thứ mà đã rất lâu rồi bóng đá Argentina chưa thể có được. Chúng tôi muốn mang vinh quang về cho đất nước để đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. Họ xứng đáng được nhận điều đó.

* Xin cảm ơn Romero về cuộc trò chuyện thú vị này.

Nhật Quang (Lược dịch từ FIFA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm