"Hàng xóm" trong tù của Lindsay Lohan là một “đạo chích”

22/07/2010 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày đầu tiên ở tù với Lindsay có lẽ giống như một cơn ác mộng, vì thế mà cô nàng “siêu quậy” dù đã khá bình tĩnh tại phiên toà sáng 20/7 cũng không thể “giấu giếm” những giọt nước mắt khi bước chân vào trại giam. Nhưng cũng có một điều khá thú vị trong ngày đầu tiên của Lohan khi “người hàng xóm” của cô không ai khác chính là thành viên của nhóm đạo chích nổi tiếng “Bling Ring”.

“Hàng xóm đặc biệt” của Lindsay chính là ngôi sao truyền hình thực tế mới 19 tuổi Alexis Neiers. Cô này bị kết án 6 tháng tù giam và cũng bị giam giữ tách biệt giống như Lindsay. “Bling Ring” là một nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào “dinh cơ” của các “sao” tại thành phố Los Angeles để ăn trộm, trong đó có nhà của Lindsay. Kiều nữ Paris Hilton cũng không phải trường hợp ngoại lệ.



















Lindsay Lohan (Ảnh theo Getty)

 Dù cho Neiers thú nhận là chỉ ăn trộm tại nhà của nam tài tử “Cướp biển Caribbean” Orlando Bloom (thực tế cô cũng đang lãnh án từ vụ này) thì giữa cô và Lindsay cũng có nhiều chuyện để tán gẫu với nhau, ví dụ như họ có “nghe ngóng” được gì qua cánh của song sắt hay không. Tuy nhiên, dù có ở cạnh một tay trộm chuyên nghiệp đi chăng nữa thì “cô nàng lắm chiêu” cũng không cần phải lo lắng hay đề phòng vì Lindsay không được mang theo bất cứ thứ gì vào tù. Trại giam sẽ cung cấp cho cô một số vật dụng cần thiết nhất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Mẹ của Neiers cũng đưa ra một số lời khuyên dành cho bà Diana, mẹ của Lindsay về hành trình đến thăm con gái tại nhà giam. Bà đã nói với trên trang Radaronline rằng: “Lần đầu tiên con gái tôi gọi điện về cho tôi, nó nói rằng tôi phải có mặt ở đó trước 6h sáng. Như vậy bà phải dậy từ lúc 4h sáng và đến đó lúc 5h30 nếu như muốn gặp được con gái trước người khác. Bà phải ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ vì giờ thăm tù là 8h30.”.

Người đầu tiên đến thăm Lindsay tại nhà giam chính là luật sư Shawn Chapman Holley. Bà đã nói với tạp chí People: “Có thể hiểu được là Lindsay đang ở trong khoảng thời gian khó khăn. Cô ấy đang cố gắng  điều chỉnh để có thể ứng phó với tình huống cam go và đầy căng thẳng này. Cô ấy khóc cũng là chuyện dễ hiểu. Nói chung thì 2 ngày đầu là khó khăn nhất. Tôi đã nói với Lindsay điều đó, và cô ấy đang làm những gì tốt nhất có thể”.

Sau khi vừa có mặt tại nhà tù Lynwood, Lindsay đã nhận được rất nhiều những lời cổ vũ, động viên của các tù  nhân khác như “Chúng tôi yêu cô”, “Chúa phù hộ cho cô”…, thế nhưng ngôi sao “Mean Girls” vẫn không thể kìm nén những giọt nước mắt trước đông đảo mọi người. Tiffany Hawes, một tù nhân mới được giảm án, đã cho biết: “Lindsay đã khóc khi đến đây”.

Thảo Hiền (Tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm