Elton John: Tôi đã gần chết vì ma tuý

13/12/2010 09:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Trong một bài phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ nổi danh Elton John đã tiết lộ: 16 năm chìm ngập trong ma tuý và rượu chè đã khiến ông cận kề với lưỡi hái của tử thần hơn bao giờ hết.

Elton John từng nghiện rượu, ma túy và đồ ăn nhiều chất béo vào những năm 80. Chính điều này đã khiến sức khỏe của ông rất tồi tệ, khi đó mọi người cho rằng đây là hậu quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Renate Blauel.


Elton John (Ảnh: Getty)
Khi được hỏi ma tuý đã đẩy ông đến gần cái chết như thế nào, Elton John tâm sự: “Tôi dường như đã cận kề với tử thần. Thời gian đó, tôi thường lên cơn động kinh và trở nên xanh xao. Mọi người tìm thấy tôi ngất lịm trên sàn nhà. Họ đưa tôi vào giường và 40 phút sau đó tôi lại hít một liều ma tuý nữa. Nó khiến cuộc sống của tôi ảm đạm. Tôi thức trắng, hút vài hơi rồi uống một chai Johnnie Walker và sau đó lại thức triền miên trong 3 ngày. Vì quá mệt mỏi nên tôi ngủ mê mệt 1 ngày rưỡi. Tôi tỉnh dậy do quá đói. Tôi ăn 3 cái bánh mỳ thịt xông khói và một bình kem và rồi tôi bị bệnh cuồng ăn. Cứ như thế, tôi chìm đắm trong một cuộc sống nghiện ngập”.

Nam ca sĩ 63 tuổi khẳng định rằng: “Tôi không xấu hổ khi nói về quá khứ của mình. Khi tôi nhìn lại quá khứ tôi thấy rùng mình vì những hành động mà tôi đã làm. Nghiện ngập đã lấy đi hết tinh thần của tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình là một kẻ nghiện ma tuý. Tôi nghĩ nghiện ma tuý thì phải gắn liền với những ống kim tiêm nhưng rốt cuộc tôi lại là kẻ nghiện nặng nhất”.

Trước đó, Elton Johan từng thú nhận: “Phải mất 16 năm ngập chìm trong rượu, ma túy tôi mới thốt lên được trong sự xấu hổ rằng: Tôi cần giúp đỡ”.

Linh Nguyễn (Theo Thaindian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm